Brazil dắt Bồ Đào Nha đi tiếp

26/06/2010 10:25 GMT+7 | World Cup 2010

* Brazil đứng số 1, BĐN số 2 bảng G

 

(TT&VH) - Những kỳ vọng về một trận cầu cống hiến đậm chất latin đã không trở thành hiện thực. Cả Brazil và Bồ Đào Nha đều đã đạt được mục đích của mình sau một trận cầu không bàn thắng khá tẻ nhạt. Và dĩ nhiên, chiến thắng cách biệt 3-0 của Bờ Biển Ngà trước CHDCND Triều Tiên cũng trở nên vô nghĩa.

Không Kaka vì thẻ phạt là điều đương nhiên, song với việc cất nốt cả Robinho để thay bằng Nilmar, Dunga đã xuất phát với một đội hình ít chất samba nhất kể từ đầu giải đến giờ. Quyết định ấy một lần nữa cho thấy tư duy thực dụng của chiến lược gia 46 tuổi này trong trận cầu mà các học trò của ông chẳng việc gì phải quyết thắng.












Các cầu thủ Brazil hòa 0-0 với Bồ Đào Nha- Ảnh Getty
 Và cũng vì tâm lý chẳng việc gì phải quyết thắng mà cả hai đội bóng đều nhập cuộc với nhịp độ chậm rãi và thế trận không quá chênh lệch, dù rằng trong hiệp một, Brazil là đội cầm bóng nhiều hơn hẳn (62% - 38%). 15 phút đầu tiên đã trôi qua mà không có một cơ hội đáng kể. Trận đấu chỉ có phần sôi động hơn nhờ những pha vào bóng quyết liệt của hai đội, chứ không phải những pha hãm thành nguy hiểm. Trong 30 phút đầu, trọng tài đã phải rút 4 thẻ vào cho Juan, Fabiano (Brazil), Duda, Tiago). Pha bóng đáng chú ý nhất ở hiệp một là tình huống Fabiano tạt bóng loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự BĐN, nhưng Nilmar lại không thắng được thủ thành Eduardo và cột dọc từ pha dứt điểm cận thành.

Quãng thời gian cuối hiệp một khiến người ta nghĩ rằng Brazil và BĐN có vẻ rất ăn thua. Đặc biệt là va chạm giữa Felipe Melo và Pepe, một người Brazil nhưng đang khoác áo ĐT Bồ. Melo tung chân phá bóng trước mặt Pepe như một pha biểu diễn võ thuật, trong khi tiền vệ Real Madrid cũng có pha trả đũa rất kín vào mắt cá sau của đối phương. Ngoài ra còn không ít pha bỏ bóng cản người khá thô thiển. Nhận thấy nguy cơ mất người, Dunga vội rút Melo ra, còn Queiroz sau đó cũng cho Pepe ra nghỉ ở hiệp hai.

 

* Một màn diễn khéo

Và khi vắng mặt hai cầu thủ máu "chiến" nhất, trận đấu đã diễn ra với chiều hướng êm đềm hơn, dù rằng cả hai đội cũng tạo ra được một số cơ hội. Ngay đầu hiệp hai, Ronaldo, người được bố trí chơi cao nhất trên hàng tấn công (dù trước đó, anh đều đá tiền đạo cánh), đã có một pha tạt ngang nguy hiểm, nhưng Meireles dứt điểm ra ngoài đáng tiếc. Brazil cũng có một cơ hội ngon ăn khi cú sút của Meireles ở phút bù giờ đập người một hậu vệ và đi khá nguy hiểm song Eduardo vẫn tung người cản phá thành công. Buổi "biểu diễn" của hai đội đã thành công về kết quả chung cuộc với kịch bản dắt tay nhau đi tiếp.

Ở trận đấu cùng giờ, với thực lực mạnh hơn hẳn, cùng (một chút) động lực phải thắng, Bờ Biển Ngà đã không quá khó khăn để giành chiến thắng cách biệt 3-0. Yaya Toure là người mở tỷ số bằng một pha dứt điểm kỹ thuật từ ngoài vòng cấm. Romaric nhân đôi cách biệt sau một cú đánh đầu bồi từ pha sút dội xà ngang của Drogba. Và đến phút 82, Kalou ấn định chiến thắng 3-0 cho những chú voi bằng cú dứt điểm cận thành sau đường chuyền chuẩn xác của Boka.

Nhưng kết thúc 90 phút là những gương mặt buồn rười rượi của đại diện châu Phi. Cho dù BĐN có thua Brazil đi chăng nữa thì chiến thắng 3-0 của họ trước Triều Tiên vẫn không đủ để nuôi dưỡng một niềm tin.  


Thông tin trận đấu
 * BĐN - Brazil 0-0
Bồ Đào Nha:
Eduardo - Ricardo Costa, Bruno Alves, Carvalho, Coentrao - Pepe (Mendes 64), Raul Meireles (Veloso 84'), Tiago, - Duda (Simao 54'), Danny, C.Ronaldo.
Brazil: Julio Cesar - Maicon, Lucio, Juan, Bastos - Melo (Josue 44'), G.Silva, Dani Alves, Baptista (Ramires 81') - Nilmar, Fabiano (Grafite 85').

Cầu thủ xuất sắc nhất: Ronaldo (BĐN)
 
* Bờ Biển Ngà - Triều Tiên 3-0 (Y.Toure 14', Romaric 20', Kalou 82)
Triều Tiên:
Myong-Guk Ri - Cha Jong-Hyok, Ri Jun-Il, Ri Kwang-Chon, Pak Chol-Jin, Pak Nam-Chol - Ji Yun-Nam, Mun In-Guk (Choe Kum-Chol, 67), Ahn Yong-Hak, Hong Yong-yo - Jong Tae-Se
Bờ Biển Ngà: Boubacar Barry - Boka, Kolo Toure, Zokora, Tiote - Eboue, Romaric (Doumbia, 79), Yaya Toure Gervinho (Kalou, 64) - Drogba Keita (Dindane, 64)
Cầu thủ xuất sắc: Didier Drogba (Bờ Biển Ngà)

791: Với trận hòa 0-0 vừa rồi, thủ thành Eduardo của Bồ Đào Nha tiếp tục kéo dài khoảng thời gian giữ sạch lưới lên 791 phút. Anh cũng trắng lưới 15/18 lần khoác áo ĐTQG. Một thành tích vô tiền khoáng hậu.

 

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm