Bảng G: Bồ Đào Nha tiếp bước Brazil lọt vào vòng 2

25/06/2010 20:57 GMT+7 | World Cup 2010

* CHDCND Triều Tiên - Bờ Biển Ngà: 0-3 (Bàn thắng: Y.Toure 14'; Romaric 21'; Kalou 82')

(TT&VH Online) - Đã không có bất ngờ nào xảy ra tại bảng G khi ở lượt trận cuối cùng Bồ Đào Nha đã giành được 1 điểm trước Brazil để tiếp bước các vũ công Samba lọt vào vòng 2 World Cup 2010, bất chấp những nỗ lực của Bờ Biển Ngà khi đội bóng châu Phi đánh bại CHDCND Triều Tiên với tỷ số 3-0 ở trận đấu diễn ra cùng giờ. Như vậy, kết thúc vòng đấu bảng, Brazil dẫn đầu bảng G với 7 điểm, Bồ Đào Nha xếp ngay sau họ với 5 điểm.

Dù không có thông tin nào trước trận thông báo rằng Robinho dính chấn thương, nhưng tiền đạo này đã bất ngờ vắng mặt ở đội hình xuất phát, mà thay vào đó là Nilmar. Ở tuyến giữa, Dani Alves đá thay Elano dính chấn thương, trong khi
Baptista thế chỗ Kaka bị treo giò. Bên phía Bồ Đào Nha, HLV Carlos Queiroz có 3 sự thay đổi so với trận thắng CHDCND Triều Tiên 7-0 khi Duda, Ricardo Costa, và Danny được vào sân ngay từ đầu thay thế cho Pedro Mendes, Hugo Almeida, và Simao Sabrosa.


Ronaldo đi bóng trước sự truy cản của Alves - Ảnh: Reuters
Do tính chất của trận đấu không còn quá quan trọng, hai đội nhập cuộc với tâm lý khá thoải mái. Tuy vậy, cả Brazil lẫn BĐN đều không đẩy cao tốc độ trận đấu khiến 15 phút đầu tiên trôi qua mà chưa có cơ hội nguy hiểm nào được tạo ra về cầu môn hai đội. Trong khi đó, ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Bờ Biển Ngà đã có bàn mở tỷ số vào lưới CHDCND Triều Tiên ở phút 14 sau pha dứt điểm kỹ thuật từ ngoài vòng cấm của Y.Toure. Tuy vậy, nếu muốn giành quyền đi tiếp, đội bóng của Drogba phải ghi thêm 7 bàn thắng nữa, trong khi BĐN phải trắng tay với tỷ số tối thiểu trước Brazil. Chỉ 7 phút sau đó, Romaric đã nâng tỷ số lên 2-0 cho Bờ Biển Ngà sau cú đánh đầu bồi từ cú sút dội xà ngang của Drogba.

Trong khi đó, trên sân Moses Mabhida, BĐN và Brazil đang có một thế trận khá cân bằng và mỗi bên đã thực hiện được một số pha dứt điểm về khung thành của nhau, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức cơ hội. Dù tính chất của trận đấu không thực sự căng thẳng, nhưng cầu thủ hai đội đã chơi rất quyết liệt khiến trận đấu nhiều lần bị vỡ vụn. Chỉ trong 30 phút đầu tiên của trận đấu, trọng tài Benito Archundia (Mexico) đã phải rút ra tới 4 thẻ vàng dành cho Juan, Fabiano (Brazil) và Duda, Tiago (BĐN). Phút 31, Brazil có cơ hội rất tốt để mở tỷ số, nhưng Nilmar đã không thắng được thủ môn
Eduardo lẫn cột dọc sau pha dứt điểm cận thành từ đường chuyền rất thông minh của Fabiano. Brazil đang tỏ ra lợi hại hơn trong những pha triển khai tấn công và liên tiếp đe dọa khung thành đối phương. Tuy vậy, các chân sút của đội bóng vàng-xanh tỏ ra khá cẩu thả trong các pha dứt điểm cuối cùng.

Thiếu vắng một cầu thủ kỹ thuật và có nhãn quan tinh tế như Robinho đã ảnh hưởng khá nhiều lên khả năng tổ chức tấn công của Brazil, đặc biệt là ở trung lộ. Brazil thường triển khai tấn công bên cánh phải với khả năng công thủ toàn diện của Maicon, tuy vậy, những pha tạt bóng nguy hiểm mà hậu vệ của Inter Milan thực hiện vẫn chưa được Nilmar hay Fabiano cụ thể hóa thành bàn thắng. Sau nửa đầu hiệp 1 chơi ngang ngửa với đối phương, BĐN dần đánh mất thế trận và liên tục để Brazil ép sân khi tuyến giữa của họ tỏ ra lép vế so với các đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Trong khi đó, cầu thủ được kỳ vọng nhất bên phía BĐN, Cristiano Ronaldo, trận này được bố trí đá trung phong cắm,  tỏ ra khá nôn nóng và anh thường xuyên thực hiện những pha dứt điểm vội vàng dù không ở trong tư thế thuận lợi. Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi nhưng trọng tài
Archundia đã phải rút ra tới 7 thẻ vàng và 4 trong số đó dành cho các cầu thủ BĐN.

Chỉ 3 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, BĐN đã tổ chức được một pha phản công nhanh rất nguy hiểm. Coentrao chuyền bóng từ phần sân nhà cho Ronaldo băng xuống bên cánh trái, nhưng cú căng ngang cuối cùng của anh lại không vượt qua được sự truy cản của trung vệ Lucio. Lẽ ra trong tình huống này, ngôi sao của Real phải căng ngang sớm hơn cho Danny đang xâm nhập vòng cấm, thay vì chần chừ tạo điều kiện cho Lucio có cơ hội cản phá. Trái với những phút cuối hiệp 1, BĐN nhập cuộc khá tốt và chủ động trong hiệp 2 khi họ dâng đội hình  lên cao hơn so với 45 phút đầu tiên.  Phút 60, thủ quân của BĐN đã có pha đi bóng rất hay bên cánh phải vượt qua sự truy cản của Lucio trước khi căng ngang cho đồng đội băng lên dứt điểm nhưng
Meireles lại sút bóng chệch khung thành rất đáng tiếc.

Trên sân Nelspruit, sau những phút đầu hiệp 1 chơi khá tưng bừng với hai bàn thắng sớm, Bờ Biển Ngà lại không thể làm được điều tương tự trong thời gian còn lại của hiệp đấu đầu tiên cũng như trong hiệp hai khi vấp phải sự kháng cứ quyết liệt từ phía CHDCND Triều Tiên. Tuy vậy, cho dù Bờ Biển Ngà có ghi được bao nhiều bàn thắng đi chăng nữa, cơ hội dành cho họ cũng không nhiều khi BĐN và Brazil có vẻ như đang hướng tới một trận hòa. Phải đến phút 82 của trận đấu, Bờ Biển Ngà mới có được bàn thắng thứ 3 sau pha băng vào dứt điểm cận thành của Kalou từ đường chuyền chính xác của Boka.

Dù ược kỳ vọng sẽ là một trận đấu mở và hấp dẫn, nhưng diễn biến trên sân cho thấy cả BĐN lần Brazil đều không mặn mà lắm trong việc lao lên tìm kiếm bàn thắng mà chủ động chơi thấp nhằm bảo vệ an toàn bên phần sân nhà. Chính vì vậy, số cơ hội nguy hiểm mà hai đội tạo được trong hiệp 2 chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ngoài sự vô duyên của các chân sút khiến trận đấu không có nhiều pha bóng thực sự hấp dẫn, cũng phải nói rằng hàng thủ của cả Brazil lẫn BĐN đã chơi rất hay. Phút bù giờ thứ hai của trận đấu, suýt chút nữa Brazil đã có bàn thắng khai thông bế tắc sau cú dứt điểm đập người một hậu vệ BĐN của Ramires, nhưng thủ thành
Eduardo đã xuất sắc tung người cản phá. Tuy vậy, một trận hòa là đủ để Brazil giành ngôi đầu bảng G, trong khi BĐN cũng tiếp bước đội bóng vàng-xanh lọt vào vòng 2, bất chấp những nỗ lực của Bờ Biển Ngà với chiến thắng 3-0 trước CHDCND Triều Tiên.

* Đội hình thi đấu:

Bồ Đào Nha: 1-Eduardo; 2-Bruno Alves, 6-Ricardo Carvalho, 15-Pepe (Pedro Mendes 64'), 23-Fabio Coentrao, 21-Ricardo Costa, 16-Raul Meireles (Veloso 84'), 19-Tiago, 7-Cristiano Ronaldo, 5-Duda (Simao 54'), 10-Danny.

Brazil: 1-Julio Cesar; 2-Maicon, 3-Lucio, 4-Juan, 6-Michel Bastos, 5-Felipe Melo (Josue 44'), 8-Gilberto Silva, 13-Dani Alves, 21-Nilmar, 19-Julio Baptista (Ramires 81'), 9-Luis Fabiano (Grafite 85').

Bảng G

Trận

Thắng

Hòa

Bại

BT

BB

HS

Điểm

1.

Brazil

3

2

1

0

5

2

3

7

2.

BĐN

3

1

2

0

7

0

7

5

3.

Bờ Biển Ngà

3

1

1

1

4

3

1

4

4.

CHDCND Triều Tiên

3

0

0

3

1

12

-11

0

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm