21h00 ngày 25/6, CHDCND Triều Tiên – Bờ Biển Ngà: Có thắng nổi Triều Tiên 9-0?

25/06/2010 11:30 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Cả CHDCND Triều Tiên và Bờ Biển Ngà rất có thể sẽ chơi trận cuối cùng của họ ở World Cup lần này tại sân Nelspruit tối hôm nay. Không có điểm nào sau 2 trận, đại diện châu Á đã chính thức bị loại, trong khi đội bóng châu Phi cần một kỳ tích thật sự nếu muốn có mặt trong vòng 16 đội.

Không mấy người biết được có thể chờ đợi gì từ Triều Tiên khi họ đến Nam Phi, nên khi đội bóng của HLV Kim Jong Hun có màn trình diễn ấn tượng trước Brazil trong trận mở màn, nhiều người bắt đầu tấm tắc khen ngợi họ. Chollima (tức Thiên lý mã, biệt danh của Triều Tiên) đã chơi thứ bóng đá phòng ngự tuyệt đối, nhưng không hoàn toàn thụ động trong thất bại 1-2 đó.


Bờ Biển Ngà cần có phép màu mới có vé trong tay - Ảnh Getty
Tuy nhiên, trước BĐN trong trận đấu thứ hai, những cầu thủ Triều Tiên đã cho thấy sự ngây thơ đến tội nghiệp và có vẻ như không theo kịp phần còn lại của thế giới trong tư duy chiến thuật. Đã đứng vững trong suốt 45 phút trước Selecao, nhưng một khi đã bị BĐN chọc thủng lưới sau nửa giờ thi đấu, Chollima hoàn toàn sụp đổ, họ thua thêm 6 bàn nữa và ra về trong hổ thẹn.

Cả HLV Kim Jong Hun lẫn các cầu thủ Triều Tiên đều không bình luận gì sau trận đấu đó, nhưng chắc chắn họ phải cảm thấy thất vọng ghê gớm với thất bại này, khi đội bóng châu Á cố gắng tràn lên tấn công trong tình trạng họ yếu hơn đối thủ về mọi mặt. Trận cuối cùng ở World Cup cũng sẽ là cơ hội để Triều Tiên cải thiện hình ảnh tan nát, dù lần này đối thủ cũng khó chơi không kém: Bờ Biển Ngà, đội bóng từng được đánh giá cao nhất của châu Phi trước khi vào giải.

Trong lần thứ hai tham dự World Cup, Những chú voi có thể một lần nữa bỏ lỡ cơ hội tiến vào vòng đấu loại trực tiếp. Được coi là đại diện số một của bóng đá lục địa đen, lá thăm xui rủi đã hai lần đẩy họ vào bảng tử thần. Sau khi bị loại chỉ sau hai trận bốn năm về trước, lần này họ cũng chỉ mới có 1 điểm. Về mặt lý thuyết đội bóng của HLV Sven Goran Eriksson vẫn còn có thể đi tiếp, nhưng họ sẽ cần một phép lạ. Trận hòa 0-0 với BĐN là khởi đầu đầy khích lệ, nhưng thất bại 1-3 trước Brazil khiến hy vọng của Bờ Biển Ngà trở nên mong manh, nhất là sau khi BĐN đã đè bẹp Triều Tiên. Họ cần Brazil, đã chắc suất đi tiếp, đánh bại đối thủ châu Âu trong khi phải ghi vào lưới đội bóng châu Á càng nhiều bàng càng tốt (9 bàn nếu Brazil thắng 1 bàn cách biệt, và cứ thế trừ đi).

Dẫu thế, còn nước còn tát, các cầu thủ của Eriksson vẫn chưa từ bỏ hy vọng. “Vẫn còn lại một trận và chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng cũng như hy vọng trận đấu còn lại ủng hộ mình”, Guy Demel nói. Nếu Triều Tiên tiếp tục chơi như trong hiệp 2 trận gặp BĐN, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn với đại diện châu Phi, nhưng chắc chắn Kim Jong Hun và các học trò phải rút ra được bài học kinh nghiệm từ sau thất bại tủi hổ đó.

Dự đoán: 3-0

Lực lượng

Triều Tiên: đầy đủ lực lượng.

Bờ Biển Ngà: Drogba chưa hồi phục nhưng có thể vẫn ra sân.

Đội hình dự kiến

Triều Tiên: Myong Guk - Jong Hyok, Chol Jin, Jun Il, Kwang Chon, Yun Nam - In Guk, Young Hak, Nam Chol - Yong Jo - Tae-Se.

Bờ Biển Ngà: Barry - Demel, K. Toure, Zokora, Tiene - Y. Toure, Eboue, Tiote - Gervinho, Drogba, Kalou.


Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm