Brazil: Sự trở lại của Jogo Bonito

08/12/2022 06:52 GMT+7 | World Cup 2022

Hơn cả những lễ hội carnival sôi nổi, màn trình diễn của Brazil trước Hàn Quốc giống như một bản giao hưởng để tất cả có thể tạm gác những âu lo trần thế và để mình trôi theo những niềm vui cuồng nhiệt mà Neymar và các đồng đội mang lại. Jogo Bonito, bóng đá đẹp đã trở lại!


Đội bóng áo vàng xanh đã chơi thứ bóng đá mà chúng ta đã không thấy trong nhiều năm, thứ bóng đá vui vẻ và đẹp mắt, sau rất nhiều những mất mát và đớn đau, sau những thất bại tàn nhẫn ở những kì World Cup gần nhất. Như thể, cả thế giới được thấy lại nụ cười hồn nhiên và rạng rỡ của Ronaldinho ngày nào.

Nhảy múa trên sân khấu 974

Những gì mà Neymar và các đồng đội trình diễn trên sân 974 đêm trước là tất cả những gì thế giới đã được trải nghiệm trong quá khứ, nó là sự đồng hiện của cả bóng đá và nhảy múa, những người đã chuẩn bị 10 điệu nhảy cho mỗi bàn thắng được ghi và mới chỉ sử dụng 3 lần ở vòng bảng, nhưng đã làm như thế 4 lần trước Hàn Quốc.

Nếu bạn muốn có niềm vui, những ngôi sao của xứ sở này sẽ mang đến niềm vui, sự thanh thản và khiến tất cả được tận hưởng trận đấu đúng nghĩa của nó, ngoại trừ những chiến binh Teageuk hiền lành ở trên sân.

Người Hàn Quốc là những khán giả ở đó, thật tội nghiệp nhưng trong dàn nhạc được chỉ huy bởi Neymar, mọi thứ sẽ bớt tàn nhẫn hơn với những người thất bại. Trong 40 phút đầu tiên, Brazil chơi bóng với niềm vui của những đứa trẻ với trái bóng dính chặt trong chân chạy trên khắp các con phố ở Brazil.

Richarlison đã chạm bóng 3 lần bằng đầu, trước khi kết nối với các đồng đội và ghi bàn thắng thứ 3 ở World Cup 2022. Ngay cả HLV Tite cũng nhảy vào đó và chia vui với cậu học trò. Vinicius đã ghi bàn một cách thuần thục và điệu nghệ như đã làm nhiều lần trong màu áo Real Madrid, một cú sút tinh quái và tinh tế đúng kiểu cách mà Ronaldinho đã làm trước hàng phòng ngự của Chelsea năm nào, nhưng mới là lần đầu tiên ở World Cup. Bàn đầu tiên cho khả năng có rất nhiều bàn thắng sau nữa ở đấu trường này. Và hơn hết, ở Qatar, cậu bé của Tite ít bị kết án vì nhảy múa ăn mừng giống như tại Tây Ban Nha. Nơi mà các quy tắc đạo đức yêu cầu Vinicius phải tôn trọng những nạn nhân mà anh vừa đánh bại.

Anh có thể làm mọi điều mình muốn, vì cách tôn trọng đối thủ tốt nhất chính là thể hiện niềm hạnh phúc của bản thân, khi đã đạt được một thành quả dựa trên năng lực cá nhân và là thành tựu của cả một tập thể.

Brazil: Sự trở lại của Jogo Bonito - Ảnh 1.

Lâu lắm mới thấy Brazil mạnh và đẹp đến thế

"Họ đang thay phiên nhau tổ chức triển lãm nghệ thuật bóng đá đẹp nhất", bình luận viên Kenneth Wolstenholme trầm trồ trên kênh Sky Sports. Chúng ta không từng nhớ đã được xem trận đấu nào như thế của Brazil kể từ năm 2010 trở lại đây, và màn trình diễn của đội bóng áo vàng xanh như giúp mỗi một người lục tìm lại kí ức hoặc xem lại những thước phim từ quá khứ.

Jogo Bonito trở lại

Đội bóng này có thể không chơi thứ bóng đá nghệ thuật và ngẫu hứng như thế hệ 1982 của Socrates và Zico, nó càng không sở hữu những nhân tố mà ngay cả khi đứng riêng biệt cũng là những người đã tạo ra một kỉ nguyên của riêng họ giống như Ronaldo, Ronaldinho và Rivaldo của năm 2002.

Khi những triết lý bóng đá đã thay đổi nhanh chóng, với những xu thế thay nhau chiếm lĩnh đỉnh cao thế giới, những bàn thắng đêm trước của Brazil cũng mang những hiệu ứng đặc biệt, nó như được lập trình trong PS, nhưng bàn thắng đó là hơi hướm của màu sắc cá nhân từ Neymar hay Raphinha, từ tốc độ và những cú ngoặt đổi hướng như một cú drift của những tay đua công thức một, có cả một chút ranh mãnh tinh quái hợp chất, và tất cả đều như muốn được thưởng thức nó với một tâm thế háo hức nhất.

"Nó là một buổi trình diễn của nghệ thuật nhiều hơn là bóng đá, bởi lối chơi của Vinicius là nghệ thuật, bàn thắng của Richarlison là một tác phẩm trong bảo tàng, và cả pha dứt điểm của Paqueta sau cú sục bóng của Vinicius cũng là quý giá", kí giả Sid Lowe bình luận trên Guardian.

Tất cả những gì mà Neymar và các đồng đội đã làm ở sân 974 là một tổ hợp của những tác phẩm kinh điển của bóng đá, nó khiến tất cả các khán đài phải sôi sục và chỉ thiếu pháo hoa hoặc âm nhạc để khiến bữa tiệc trở nên hoàn chỉnh hơn. Theo một cách nào đó, đây là thứ bóng đá mà Brazil hoặc cả thế giới đã khao khát từ lâu, Jogo Bonito, thứ mà tưởng như đã mất đi và không thể trở lại đã tìm lại con đường của riêng nó, trong một đêm mà niềm vui được ngự trị trên tất cả.


Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm