Brazil 3-1 Bồ Đào Nha: Rực rỡ Neymar, Vàng-xanh phô diễn sức mạnh

11/09/2013 08:02 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Scolari có thể xoa tay hài lòng với màn trình diễn vượt trội của đội tuyển vàng xanh. Dù Bồ Đào Nha thiếu Ronaldo, không thể phủ nhận rằng Brazil đã chơi quá hay. Neymar cũng để lại ấn tượng đậm nét với 1 bàn thắng, 1 đường kiến tạo trước khi phát động bàn thắng ấn định tỉ số.

+ ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Bồ Đào Nha (4-3-3): Rui Patrício; Joao Pereira, Pepe, Bruno Alves, Coentrao; Veloso, Joao Moutinho, Raul Meireles; Vieirinha, Nani, Nelson Oliveira.

Brazil (4-3-3): Julio Cesar; Maicon, Thiago Silva, David Luiz, Maxwell; Luiz Gustavo, Paulinho, Ramires; Bernard, Jo, Neymar.

Bồ Đào Nha không có cầu thủ quan trọng nhất của họ là Cristiano Ronaldo do chấn thương. Việc thiếu vắng siêu sao của Real sẽ khiến họ gặp rất nhiều khó khăn.

+ NHỮNG DIỄN BIẾN CHÍNH TRẬN ĐẤU

Trận đấu bắt đầu.

HIỆP 1

2': NGUY HIỂM! Vừa vào trân, Brazil đã tạo được một cơ hộ rất nguy hiểm sau pha phối hợp tuyệt đẹp của Jo và Neymar. Nhưng đường chuyền sau cùng của Neymar đã bị Bruno Alves ngăn chặn.

7': CẢN PHÁ! Neymar vừa có một tình huống tham gia phòng ngự rất tốt. Anh đã bẻ gãy đường chuyền của Pereira.

7': THẺ VÀNG! Joao Pereira (Bồ Đào Nha) nhận thẻ vàng.

10': THẺ VÀNG! Neymar (Brazil) nhận thẻ vàng.

13': ẤN TƯỢNG! Neymar vừa có một pha đi bóng cực tốt từ giữa sân. Số 10 của Brazil vượt qua hàng loạt cầu thủ Bồ Đào Nha trước khi bị phạm lỗi.

15': CẢN PHÁ! Pepe vừa có một pha cản phá rất tốt tình huống tạt bóng từ biên trái của Brazil. Tuy nhiên, Bồ Đào Nha đang bị áp đảo.

18': VÀOOOOOOO! MEIRELES! Sau một cú sút xa không có gì nguy hiểm, Maicon chuyền bóng về cực kì bất cẩn. Đường chuyền của anh đã biến thành pha kiến tạo không thể đẹp hơn cho Meireles băng lên dứt điểm gọn gàng đánh bại Cesar. Tỉ số là 1-0 cho Bồ Đào Nha. Rất bất ngờ.

21': CƠ HỘI! Bàn thắng mở tỉ số làm các cầu thủ Bồ Đào Nha thi đấu ấn tượng hơn hẳn. Tới lượt Nelson Oliveira ghi dấu ấn sau một cú sút xa hiểm hóc.

23': CHẤN THƯƠNG! Bernard đang cần được chăm sóc sau một pha phạm lỗi từ hậu vệ Bồ Đào Nha.

24': VÀOOOOOOO! THIAGO SILVA! Từ cú đá phạt góc của Neymar, bóng xoáy với quỹ đạo rất khó chịu tới đúng vị trí của Silva. Đội trưởng đội tuyển Brazil bật cao đánh đầu ghi bàn quân bình tỉ số. Tỉ số là 1-1.

27': Nani vừa có một nỗ lực đi bóng thất bại giữa vòng vây của các hậu vệ Brazil. Cầu thủ của Man United vẫn chưa tìm lại được phong độ đỉnh cao.

30': CHẤN THƯƠNG! Neymar đang nằm lăn lộn trên sân. Anh có vẻ đã dính một chấn thương nghiêm trọng. Các nhân viên y tế đã ngay lập tức xuất hiện còn trọng tài vừa cho dừng trận đấu. Băng quay chậm cho thấy đó là pha chơi xấu rất rõ của Bruno Alves khi cùi chỏ của anh đập thẳng vào cằm Neymar.

32': NGUY HIỂM! Nani vừa có một pha băng vào đánh đầu lái bóng cực kì nguy hiểm. Lần này, Maicon đã không thể chiến thắng Nani.

33': SÚT XA! Ramires vừa có một cú sút chân trái từ ngoài vòng cấm. Nhưng lực sút là quá nhẹ. Anh nên tập trung hơn vào nhiệm vụ phòng ngự bởi tuyến giữa của Bồ Đào Nha đang chơi khá tốt.

34': VÀOOOOOOO! NEYMAR! Tiền đạo của Barcelona có một pha đột phá tuyệt vời. Anh đi bóng xộc thẳng vào vòng cấm của Bồ Đào Nha, vượt qua 4 cầu thủ trước khi dứt điểm chân phải hiểm hóc. Một tuyệt phẩm. Tỉ số là 2-1.

36': NGUY HIỂM! Thêm một tình huống tấn công nguy hiểm từ cánh phải của Brazil. Maicon căng ngang nguy hiểm cho Jo lao vào dứt điểm cận thành nhưng thất bại. Nếu tiền đạo của Brazil chạm bóng thành công, đó đã là bàn thắng thứ 3. Bồ Đào Nha đang chịu sức ép rất lớn từ sức tấn công mãnh liệt của đội tuyển vàng-xanh.

38': NGUY HIỂM! Lại là Neymar phát động và thêm một đường căng ngang chết chóc của Brazil. Lần này, người chuyền vào là Luiz từ cánh trái còn cầu thủ dứt điểm hụt là Bernard.

39: NGUY HIỂM! Tới lượt Paulinho có cơ hội dứt điểm cận thành nhưng Patricio đã phản xạ tuyệt vời. Bàn thắng cho Brazil chỉ là vấn đề thời gian.

43': Patricio tiếp tục có một pha ra vào hợp lý. Bồ Đào Nha đã bắt đầu làm quen với thế trận tấn công của đối thủ.

45': PHẠM LỖI! Nani vừa bị phạm lỗi ở cánh phải. Sút phạt cho Bồ Đào Nha.

Hiệp 1 kết thúc. Tỉ số là 2-1 nghiêng về phía Brazil.

Bị thủng lưới trước nhưng Brazil đã thi đấu kiên cường và thể hiện được sức mạnh áp đảo so với đối thủ. Nếu may mắn hơn, đội bóng Nam Mỹ đã có được không chỉ 2 bàn thắng.

HIỆP 2

46': THAY NGƯỜI! Bồ Đào Nha thay người đầu tiên: Pepe rời sân, Neto vào sân.

48': THẺ VÀNG! Ramires (Brazil) nhận thẻ vàng.

49': VÀOOOOOOO! JO! Từ đường chuyền tuyệt đẹp của Neymar, Maxell băng xuống ở cánh trái và căng ngang nguy hiểm vào trong. Lần này, Jo đã không bỏ lỡ cơ hội. Tỉ số là 3-1 cho Brazil.

53': Hàng công của Brazil chưa thực sự tỏ ra sắc sảo và đã chơi thiếu hiệu quả trong thời gian gần đây. Nhưng cần phải thông cảm cho họ, với Neymar và Pato là hai chân sút duy nhất có số bàn thắng là 2 chữ số, hàng công của Vàng-xanh thực sự khá mỏng. Thay vào đó, họ có tuyến tiền vệ rất mạnh. Bàn thắng có thể tới từ mọi vị trí.

55': THAY NGƯỜI! Bồ Đào Nha tiếp tục thay người: Antunes vào sân, Coentrao rời sân.

58': SÚT PHẠT! Nani vừa có cơ hội sút phạt từ ở khoảng cách 30m. Nhưng cú sút của anh đã đưa bóng đi thẳng lên trời.

59': THAY NGƯỜI! Bồ Đào Nha thay người kế tiếp. Moutinho rời sân, Ruben Amorim vào sân.

60': THAY NGƯỜI! Brazil cũng thay người. Scolari rút một tiền vệ thủ là Ramires ra để tung một tiền vệ công là Oscar vào sân. Hai tiền vệ của Chelsea đã đổi chỗ cho nhau.

64': SÚT PHẠT! Nani tiếp tục có cơ hội trước chấm sút phạt. Góc sút chếch về bên trái, cự ly khoảng 25 m theo hướng tấn công của người Bồ. Cú sút này có đường đi tốt hơn hẳn nhưng chưa thể gây khó khăn cho Brazil.

68': THAY NGƯỜI! Brazil thay người: Hernanes vào sân, Bernard rời sân. Số 20 đã không thể hiện được nhiều trong thời gian có mặt và bỏ lỡ tới 2 cơ hội ngon ăn.

70': THAY NGƯỜI! Bồ Đào Nha tiếp tục thay người: Joao Pereira rời sân, Helder Postiga vào sân. Đội bóng châu Âu quyết định tăng cường hàng công.

74': SÚT XA! Nani tiếp tục có một cú sút thiếu chính xác từ ngoài vòng cấm. Pha qua người là rất tốt nhưng cú sút lại đi vọt xà ngang. Không có Ronaldo, hàng công của Bồ Đào Nha phụ thuộc quá nhiều vào sự sáng tạo của Nani. Họ đang gặp bế tắc thực sự bởi Nani không đạt phong độ cao.

75': TUYỆT ĐỈNH NEYMAR! Số 10 của Brazil, trong vòng vây của 2 bóng áo bã trầu, có một pha xử lý đẳng cấp thường chỉ thấy trong môn futsal. Anh xâu kim 2 hậu vệ trước khi chuyền bóng tinh quái vào trong.

75': THẺ VÀNG! Postiga (Bồ Đào Nha) nhận thẻ vàng.

  76': THAY NGƯỜI! Brazil thay người: Pato vào sân, Jo rời sân. Jo có vẻ đã dính một chấn thương. Anh đang đi khập khiễng.

81': SÚT XA! Lại một cú sút xa khác của Merieles. Quá bế tắc cho Bồ Đào Nha.

83': THAY NGƯỜI! Brazil tiếp tục thay người: Henrique vào sân thay cho Paulinho.

  84': THAY NGƯỜI! Bồ Đào Nha thay người: Lica vào sân, Vieirinha rời sân.

85': THẺ VÀNG! Đội trưởng Bruno Alves của Bồ Đào Nha nhận thẻ vàng.

89': THAY NGƯỜI! Brazil thay người kế tiếp: Neymar rời sân, Lucas Moura vào sân. Tiền đạo của Barca góp dấu giày trong cả 3 bàn thắng của đội bóng. Anh trực tiếp kiến tạo cho Thiago Silva ở bàn mở tỉ số, tự mình ghi bàn thứ 2 trước khi phát động tình huống dẫn tới bàn thắng thứ 3.

Trận đấu kết thúc. Tỉ số là 3-1 cho Brazil.

Scolari có thể xoa tay hài lòng với màn trình diễn vượt trội của đội tuyển vàng xanh. Dù Bồ Đào Nha thiếu Ronaldo, không thể phủ nhận rằng Brazil đã chơi quá hay. Neymar cũng để lại ấn tượng đậm nét với 1 bàn thắng, 1 đường kiến tạo trước khi phát động bàn thắng ấn định tỉ số.

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm