Bravo tuyên bố “tử chiến” với chính phủ Philippines

21/08/2008 09:54 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Ngày 20/8, Abdurahman Macapaar, một trong hai chỉ huy quân sự khét tiếng của Mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro (MILF), đã tuyên bố sẽ tiến hành "một cuộc chiến toàn diện" chống chính phủ Philippines. Tuyên bố của Macapaar đã như đổ thêm dầu vào lửa khi các tay súng MILF vừa tổ chức các cuộc tấn công giết hại hàng loạt dân thường.

Động thái gây hấn

Phát biểu qua Mạng phát thanh Mindanao, Macapaar, nhân vật thường được gọi là Chỉ huy Bravo, tuyên bố tử chiến bất cứ lúc nào với quân đội chính phủ. "Chúng tôi đã sẵn sàng để đấu súng với họ (quân đội chính phủ) cho tới khi chúng tôi ngã xuống. Nếu họ không thể hạ chúng tôi, chúng tôi sẽ hạ họ" - Bravo nói.
 
Chính phủ Philippines treo giải thưởng 10 triệu peso
(218.000 USD) cho việc bắt giữ Bravo

Ông ta cũng thừa nhận chính mình đã chỉ đạo các vụ tấn công vào một số thị trấn của người theo Thiên Chúa giáo ở hai tỉnh Lanao Del Norte và Sarangani cách đây vài hôm làm 38 người chết. "Cái mà người Hồi giáo muốn là công lý của Hồi giáo được thiết lập trên Mindanao. Trong con mắt Allah, chúng tôi không phải những kẻ khủng bố" - Bravo nói.

Tình trạng bạo lực bắt đầu diễn ra hôm 4/8, sau khi Tòa án Tối cao Philippines quyết định ngăn cản Chính phủ tiếp tục ký một thỏa thuận mở rộng khu vực tự trị Hồi giáo vốn nằm dưới sự kiểm soát của MILF. Thỏa thuận này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng Thiên Chúa giáo và tại các thị trấn ở Mindanao.

Hành động của Tòa án Tối cao lập tức đã được đáp trả bằng hành động bạo lực của MILF. Tính tới ngày 20/8, các cuộc đọ súng lẻ tẻ vẫn diễn ra và bắt đầu lan từ Mindanao sang một số tỉnh khác. Tổng thống Gloria Arroyo lên án các vụ tấn công của phiến quân, cho đó là hành động "lén lút và tráo trở". Bravo phản bác lại bằng tuyên bố: "Chính phủ đã lừa đối MILF quá lâu".

Thủ lĩnh hiếu chiến

Người Philippines có lẽ không lạ gì Bravo. Thủ lĩnh có vóc người tầm thước của MILF này đã có thâm niên chống chính phủ và nổi tiếng là nhân vật có cái đầu nóng. Tai hại hơn, ông ta thường xuyên hành động theo bản năng nóng nảy của mình và đã gây ra không ít rắc rối.

Tháng 3/2000, dưới sự chỉ huy của Bravo, các chiến binh MILF giành quyền kiểm soát và chiếm đóng tòa nhà chính phủ ở thị trấn Kauswagan. Phe phiến loạn đã kiểm soát thị trấn này trong 8 giờ trước khi bị quân đội chính phủ đánh bật ra ngoài. Đợt chạm trán này đã khiến hàng chục người chết và hàng ngàn người phải bỏ nhà cửa. Dù quân đội chính phủ đã đẩy lùi phiến quân, Kauswagan vẫn trở thành một "thị trấn ma" trong vài tháng trước khi người dân quay trở lại sinh sống ở nơi đây. Cuộc tấn công của Bravo đã khiến Tổng thống Joseph Estrada tuyên bố chiến tranh chống MILF. Cuộc chiến chỉ chấm dứt khi quân chính phủ tấn công đánh chiếm căn cứ MILF ở Camp Abubakar.

Tháng 4/2003, Bravo tiếp tục tấn công và chiếm thị trấn Maigo. Lính MILF chặn các ngả đường ra vào Maigo, cướp của và bắn chết ít nhất 16 dân thường. Khi được báo chí phương Tây phỏng vấn, Bravo tuyên bố MILF thực hiện vụ tấn công này để đánh sập nền kinh tế Philippines và buộc chính phủ phải chấp thuận các yêu sách chính trị của người Hồi giáo ở Mindanao.

Phải mất một thời gian để Ủy ban lãnh đạo trung ương MILF giải thích cho vụ tấn công ở Maigo, nhưng những lời giải thích đều không ăn khớp với các tuyên bố trước đó của Bravo. Nguyên nhân thực sự về sau được cho là bắt nguồn từ cuộc khẩu chiến giữa Bravo và lãnh đạo một đài truyền thanh ở thị trấn Maigo, trong một chương trình phát thanh trực tiếp.

Hồi tháng 7/2007, lính của Bravo phục kích và bắn chết 14 binh sĩ chính phủ. Bravo ra tuyên bố sẽ tấn công quân đội chính phủ ở tỉnh Lanao del Norte nếu quân đội cố tình xâm phạm vùng đất do MILF kiểm soát để bắt những nghi phạm giết người.

Tháng 8 này, Bravo tiếp tục gây rắc rối thêm một lần nữa. Ông ta dám hành động bởi MILF, theo đánh giá của Manila Times - nhật báo lâu đời nhất tại Philippines, không phải là một đạo quân "khố rách áo ôm". Đây là một tập hợp những tay súng thiện chiến được trang bị đầy đủ, từ vũ khí chống tăng B40, RPG-20 tới súng máy 60mm, pháo 81 mm cùng các loại lựu pháo và súng không giật. Quân đội Philippines thừa nhận MILF thậm chí còn có cả tên lửa đất đối không có khả năng bắn hạ trực thăng hoặc máy bay tầm thấp.

Có vấn đề trong bộ máy của MILF?

Để đối phó với Bravo, Bộ Nội vụ Philippines vừa treo giải 10 triệu peso (218.000 USD) cho ai cung cấp thông tin dẫn tới việc bắt giữ ông này và một chỉ huy nữa của MILF. Chính phủ cũng sẽ xem xét lại các chính sách trong việc đàm phán với MILF sau khi hành động của Bravo cho thấy dường như ban lãnh đạo MILF mất quyền kiểm soát với ông này.

Ngay sau cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng an ninh quốc gia, Bộ trưởng Nội vụ Philippines Ronaldo Puno tuyên bố trước báo giới rằng: "Rõ ràng đã có những rạn nứt trong bộ máy lãnh đạo MILF. Chúng tôi sẽ phải xem xét lại toàn bộ mọi chuyện. Câu hỏi được đặt ra là liệu chúng tôi đang đàm phán với đúng người? Nếu họ không thể kiểm soát các thủ lĩnh quân sự dưới quyền thì việc gì chúng tôi phải tiếp tục đàm phán? Nhưng nếu họ có thể kiểm soát các nhân vật này mà vẫn để bạo lực xảy ra, vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng hơn vì nó cho thấy một sự thiếu thiện chí".
 
Gia Bảo

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm