Boris Becker: Triệu phú tuổi 17, phá sản tuổi 54, suýt chết trong tù

30/03/2023 19:39 GMT+7 | Thế giới Sao

Từ nhà vô địch Wimbledon, kiếm cả triệu USD khi chỉ mới 17 tuổi, nhưng Boris Becker tuyên bố phá sản ở tuổi 54, phải ngồi tù 8 tháng.

Sự thăng trầm trong cuộc đời của huyền thoại quần vợt Đức là một trong những minh chứng rõ ràng nhất cho sự khắc nghiệt phía sau ánh hào quang của các ngôi sao thể thao.

"Năm giây đắt giá" của Boris Becker

Có biệt danh là "Boom Boom" vì những cú giao bóng khủng khiếp, Boris Becker đã trở thành nhà vô địch Wimbledon nam trẻ nhất vào năm 1985 khi mới 17 tuổi, tiếp tục trở thành số 1 thế giới và giành được sáu danh hiệu lớn bao gồm hai danh hiệu Wimbledon nữa vào năm 1986 và 1989.

Danh tiếng đi kèm với sự giàu có ập đến quá nhanh. Becker thừa nhận ông chưa bao giờ có định nghĩa về tiền. "Năm 17 tuổi, tôi đã kiếm được 1 triệu USD đầu tiên. Vì thế, như thể bạn mất cảm giác về giá trị. Bạn không biết rằng 99% mọi người không bao giờ kiếm được một triệu".

Becker không có thẻ tín dụng, không cần đến máy rút tiền. Mọi thứ đều do bố anh ông Karl-Heinz, người quản lý Ion Tiriac và huấn luyện viên Gunther Bosch lo liệu. Năm 1999, ông Karl-Heinz qua đời vì bệnh ung thư ở tuổi 63. Becker mất bố, mất luôn ngọn đèn dẫn đường. Trong cùng năm, Becker giã từ sự nghiệp quần vợt.

Becker luôn thừa nhận rằng, ông đã thi đấu hưng phấn nhờ bầu không khí náo động trên sân đấu. Khi giải nghệ, ông cảm thấy bị hụt hẫng. Để tìm lại cảm giác được săn đón, được thăng hoa, ông bập vào phụ nữ. Điều đó đã khiến Becker phải trả giá bằng cuộc hôn nhân của mình với Barbara Feltus.

Năm 2001, Barbara Feltus đệ đơn ly hôn Becker, chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm, có hai con trai Noah (hiện 29 tuổi), Elias (23 tuổi). Barbara Feltus đưa ra quyết định khi Becker buộc phải thừa nhận đã quan hệ tình dục với cô hầu bàn người Nga Angela Ermakova sau khi bị loại khỏi Wimbledon 1999.

Boris Becker: Triệu phú tuổi 17, phá sản tuổi 54, suýt chết trong tù - Ảnh 1.

Boris Becker của thời hiện tại

Becker gặp Angela Ermakova tại nhà hàng Nobu nổi tiếng tại London. Thời điểm đó, rộ tin đồn mọi chuyện được cho là xảy ra trong tủ đựng cốc chén. Nhưng giờ đây, Becker phủ nhận. Ông nói: "Tôi không muốn đi sâu vào chi tiết, nhưng chúng tôi đã đi vào căn phòng bên trong nhà hàng. Đó không phải là một cái tủ. Một cái tủ quá nhỏ cho bất cứ hoạt động nào bên trong. Đó là một căn phòng. Chúng tôi đã quan hệ tình dục. Tôi không có số của Angela, tôi không có liên lạc, và chỉ thế thôi. Tám tháng sau, tôi nhận được một bản fax viết rằng 'Anh có thể không nhớ tôi, nhưng con của chúng ta sắp chào đời'. Một tuần sau, tôi gặp Angela ở London. Cô ấy bước vào, mặc một chiếc áo khoác rộng. Khi bỏ chiếc áo ra, cô ấy lộ rõ bụng bầu đã lớn và giải thích rằng tôi là bố của đứa trẻ". Đứa trẻ đó là Anna, hiện 22 tuổi.

Bê bối ngoại tình với nữ hầu bàn được ví là "5 giây đắt giá nhất cuộc đời Becker", bởi trong vụ ly hôn với Barbara, ông mất đi 13 triệu euro trong khối tài sản của mình.

Phá sản

Phụ nữ, những chuyến đi khắp thế giới, máy bay riêng, những bữa ăn tại nhà hàng sang trọng, đồ hiệu…, thú vui tiêu xài xa xỉ đó cùng với việc đầu tư không thành công khiến tài sản của Becker vơi đi không ngớt sau khi ly hôn.

Năm 2002, Becker bị kết án 2 năm tù treo và phải nộp khoảng 3 triệu euro vì tội trốn thuế sau khi đăng ký kinh doanh tại thiên đường thuế Monaco, nhưng vẫn tiếp tục sống ở quê hương Đức. Vào năm 2017, doanh nhân Thụy Sĩ Hans-Dieter Cleven tuyên bố rằng Becker nợ ông ta 42 triệu euro sau khi quan hệ đối tác của họ trở nên tồi tệ. Becker còn nợ ngân hàng tư nhân Arbuthnot Latham 17 triệu euro kể từ năm 2015.

Tiền dần cạn kiệt, Becker đã xoay xở để kiếm thêm. Ông làm bình luận viên tại Wimbledon cho đài BBC từ năm 2002. Năm 2013, ông làm huấn luyện viên trong 3 năm cho tay vợt người Serbia Novak Djokovic.

Vào năm 2009, Becker kết hôn lần nữa với người mẫu Hà Lan Lilly Kerssenberg, người đã sinh đứa cho ông đứa con thứ 4 Amadeus. Nhưng Boris và Lilly, hiện 46 tuổi, đã có một cuộc chia tay rắc rối vào năm 2018.

Đến lúc này, Becker tuyên bố phá sản.

Boris Becker: Triệu phú tuổi 17, phá sản tuổi 54, suýt chết trong tù - Ảnh 2.

Boris Becker của thời quá khứ hơn 30 năm trước, trên đỉnh cao vinh quang và giàu có

 Suýt chết trong tù

Tháng 4/2022, tòa án Southwark Crown ở London kết án Becker 2 năm rưỡi tù giam vì không kê khai, che giấu và lược bỏ nhiều tài sản quan trọng khi tuyên bố phá sản. Becker phải thụ án tại nhà tù Huntecormbe. Sau 8 tháng ngồi tù, ông được trả tự do, nhưng bị trục xuất khỏi Vương quốc Anh.

Mới đây, Becker đã tham gia cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi được ra tù với chương trình This Morning. Ở đó, ông trải lòng về những tháng ngày tù tội.

"Bạn phải sống sót trong tù. Mỗi ngày đều nguy hiểm. Nhà tù là một nơi rất, rất khó khăn, và đó là một hình phạt thực sự. Ai nói không phải như vậy là nói dối", Becker chia sẻ. "Tôi thậm chí còn suýt chết trong tù do bị một tù nhân đe dọa. May mắn, tôi đã được cứu nhờ sự giúp đỡ của các bạn tù".

Vào tù, Becker cũng nhận ra rằng ai thực sự là bạn, ai thực sự ở bên mình. HLV Jurgen Klopp của Liverpool từng có ý định vào tù thăm ông, nhưng trại giam đã từ chối yêu cầu này. "Tôi là bạn rất tốt của Jurgen Klopp và ông ấy muốn đến thăm tôi. Tôi đã cung cấp tên người đến thăm cho nhân viên nhà tù, nhưng sau đó nhận được câu trả lời rằng Jurgen không thể đến thăm tôi vì ông ấy quá nổi tiếng. May mắn là không phải mọi thứ đều sai. Điều quan trọng nhất là bạn tìm được những người bạn thực sự của mình, bởi vì hầu hết những người được gọi là bạn của bạn đều rời bỏ bạn. Chỉ một số rất ít người còn ở lại bên tôi". Ngoài Klopp, bạn gái hiện tại của Becker là Lilian de Carvalho Monteiro nằm trong số đó. Mặc dù đã chạm đáy của khổ đau, nghèo khó, Becker tuyên bố ông sẽ trở lại. Nhưng Wimbeldon 2023 chưa phải là lựa chọn. Becker cho biết ông cần thêm thời gian trước khi định hướng bước đi tiếp theo trong cuộc đời mình.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm