Phút 47, Brest đáng ra đã phải được hưởng một quả penalty, sau khi Jeremy Brechet để bóng chạm tay trong vòng cấm, nhưng ông trọng tài Piccirillo đã bỏ qua tình huống này. Trước đó, Nolan Roux đã quân bình tỉ số cho Brest từ một quả phạt của Baysse (Ideye giúp Sochaux vươn lên dẫn trước vào phút 22), và những nỗ lực của họ trong cả trận (cầm bóng vượt trội, tạo ra số cơ hội gấp đôi so với Sochaux) xứng đáng được tưởng thưởng nhiều hơn thế.
Bóng đã chạm tay Wendel, và chưa đi qua vạch vôi, nhưng bàn thắng này vẫn được công nhận!- Ảnh AP |
Chính ông Varela cũng đã thừa nhận sai lầm chết người của ê-kíp trọng tài hôm ấy: “Trợ lý của tôi quả quyết rằng bóng đã qua vạch vôi. Quả là một điều đáng tiếc cho Nancy”.Trước đó, ông Varela tạo cho người ta cảm giác rằng ông đang bênh… Nancy, khi lờ đi một quả penalty của Bordeaux trong hiệp một (bóng chạm tay Hadji). Thậm chí, phút 84, ông ta còn rút thẻ đỏ đối với HLV Jean Tigana của Bordeaux, và đó cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân của mình, Tigana bị đuổi: “Tôi chưa từng gặp phải tình huống này trong 35 năm sự nghiệp của mình”. Một trận đấu vô cùng khó hiểu của các trọng tài, và các nhà tổ chức có lẽ chỉ biết tự an ủi mình rằng ít ra, những sai lầm chết người ấy có lẽ đến từ sự yếu kém về chuyên môn của các ông “Vua áo đen”, chứ không phải từ sự tác động nào đó…
|
Kết quả cụ thể Bordeaux – Nancy 2-1 |
