Hiện tượng Brest

06/11/2010 07:08 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH cuối tuần)- Brest đang hít thở bầu không khí mát lành trên đỉnh Ligue 1 với những nhân tố có cá tính độc đáo. Các cổ động viên so sánh tiền đạo trẻ Nolan Roux của họ với Fernando Torres, thủ môn Steeve Elana với Bernard Lama, trung vệ Paul Baysse với Carles Puyol, và gọi huấn luyện viên Alex Dupont là Ngài Alex, như biệt danh của huấn luyện viên Manchester United Alex Ferguson.

Brest (áo xanh) là hiện tượng ở Ligue 1 mùa giải này, Ảnh Getty

Roux, với mái tóc vàng và lối chơi rất hiện đại, giống Torres từ ngoại hình đến phong thái trên sân. Elana trông hệt như Lama, nếu để râu và tóc rậm hơn một chút. Baysse là một bản sao của Puyol, với mái đầu bạch tuộc và lối chơi lăn xả. Còn Dupont không chỉ giống Ferguson ở cái tên: quyết đoán và tự tin đến mức độc tài với triết lý của mình.

“Vào giờ nghỉ, không nên ngồi gần ông ấy nếu bạn chơi tồi trong hiệp một” - tiền vệ Bruno Grougi rùng mình khi nói về ông thầy. Nhưng Alex của Brest cũng không phải là một người bảo thủ: sau khi Brest chỉ kiếm được một điểm sau ba trận đầu, ông quyết định từ bỏ lối chơi tấn công thường thấy, và cho đội bóng chơi một thứ bóng đá đơn giản và hiệu quả.

“Kẻ nào đó đã nói tấn công là cách phòng ngự tốt nhất. Điều đó thật vớ vẩn”, Dupont cười khẩy. “Cách phòng ngự tốt nhất là chúng ta phải tập trung vào nhiệm vụ ấy, tổ chức bọc lót tốt”. Kết quả đến rất nhanh: Brest đã trải qua 630 phút trắng lưới ở Ligue 1 đến thời điểm này, và đang chễm chệ trên ngôi đầu.

P.A

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm