Sợ đen đủi, Pele từ chối bốc thăm chia bảng World Cup 2014

05/12/2013 10:39 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Huyền thoại bóng đá Pele đã từ chối cơ hội tham gia bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2014 vì lo sợ bàn tay của ông sẽ đẩy Brazil rơi vào bảng tử thần.


Pele sẽ không tham gia bốc thăm chia bảng World Cup 2014


Hôm thứ Hai vừa qua, ban tổ chức World Cup cho biết Pele sẽ xuất hiện tại lễ trao giải, và góp phần tạo nên những điều thú vị. Nếu có, những chuyện đó sẽ không xảy ra ở sân khấu bởi Pele cho biết ông sẽ không tham gia bốc thăm chia nhóm. 

Chính Pele đã đưa ra quyết định trên và tại buổi lễ diễn ra vào thứ Sáu tuần này (6/11), ông sẽ làm khán giả. “Chủ tịch Dilma (Rousseff) đề nghị tôi đại diện cho Brazil để bước lên bục, lấy quả bóng ra khỏi hộp đựng, việc mà tôi đã làm rất nhiều lần trước đó. Nhưng tôi đã chủ động từ chối lời đề nghị bởi tôi cảm thấy không thoải mái nếu như chọn phải những quả bóng chứa kết quả không có lợi cho Brazil”.

Đáp trả những chỉ trích cho rằng mình hèn nhát, Pele nói: “Tôi đã giành 5 danh hiệu thế giới, 2 lần cùng với Santos, 3 lần cùng đội tuyển quốc gia, và tôi ghi nhiều hơn 1.000 bàn thắng, vì thế bạn đúng, tôi là kẻ hèn nhát. Tôi sẽ ở đó, Chúa luôn sẵn sàng. Tôi sẽ trả lời phỏng vấn, đồng hành cùng các phái đoàn ở nước ngoài và làm những gì cần thiết với tư cách đại diện cho Chủ tịch Dilma”.

Thôi không dự đoán



Pele và "kình ngư" Michael Phelps trong một sự kiện xã hội

Pele cũng nổi tiếng với những dự đoán “thiếu chính xác” về kết quả tại các giải đấu nhưng tại World Cup diễn ra ở quê nhà, ông tỏ ra khiêm nhường hơn khi nhắc đến sự kiện xảy ra năm 1950.

Khi đó, Brazil đã thua sốc 1-2 trước Uruguay tại SVĐ Maracana trong trận đấu mà người Brazil coi là “thảm kịch dân tộc”. Pele nói rằng ông vẫn nhớ như in bầu không khí trước trận đấu. “Trước trận, bầu không khí như thể Brazil đã giành chiến thắng. Lần này, chúng tôi sẽ cẩn thận và tôn trọng đối thủ”, cựu danh thủ 73 tuổi trả lời phỏng vấn Bloomberg qua điện thoại.

Pele cho biết lịch sử cho thấy World Cup là giải đấu rất khó dự đoán. Năm 1950, Chủ tịch FIFA Jules Rimet đã chuẩn bị cho bài diễn văn ở Bồ Đào Nha với giả định Brazil sẽ chiến thắng và cuối cùng đội mà ông trao cúp vàng là Uruguay. Năm 1982, Brazil cũng được coi là ứng viên sáng giá cho danh hiệu nhưng rồi họ bị loại sớm bởi Italy.

 “Bạn phải tôn trọng World Cup. Đó là nơi chứa đựng những bất ngờ”.

K.Đ
Theo Daily Mail, Bloomberg

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm