Phùng Thị Mỹ - Hoa hậu của lúa

08/08/2010 11:58 GMT+7 | Người đẹp

(TT&VH) - Ngày 4/8, Hoa hậu người Việt tại khu vực SNG đã nhập đoàn thí sinh phía Bắc vào Nha Trang chuẩn bị cho vòng thi chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt lần thứ 2. Điều thú vị là những ngày trước đó, trong lúc các thí sinh khác đôn đáo chuẩn bị hành trang, Phùng Thị Mỹ lại về nhà, dành nhiều thời gian cho công tác từ thiện, chăm sóc người mẹ đang ốm, và lội ruộng để xem các mẫu lúa…

Đến xã nghèo trước..

Về VN muộn do trục trặc chuyến bay, đặt chân đến TP.HCM ngày 27/7, Phùng Thị Mỹ đáp chuyến bay ra Vinh, về Diễn Ngọc (Diễn Châu) - nơi gia đình cô đang sinh sống, đoàn tụ với người thân 1 giờ đồng hồ là lên đường đi Kỳ Sơn - một huyện vùng xa của Nghệ An để tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó.


Phùng Thị Mỹ (giữa) giành ngôi Hoa hậu người Việt tại SNG

Rong ruổi 2 ngày trên đường, đến những xã nghèo của huyện Kỳ Sơn như Nậm Cắn (giáp biên giới Việt - Lào), sự xuất hiện của người đẹp trở về từ nước ngoài đã khiến người dân Kỳ Sơn cảm động. Họ bảo, chuyện các hoa hậu, người đẹp, các sao trong giới showbiz Việt đi làm từ thiện ở các nơi thì nhiều nhưng lên với vùng cao Kỳ Sơn thì đây là người đầu tiên.

Có lẽ vì cảm động, nên hai vị lãnh đạo đầu huyện - Bí thư huyện ủy và Chủ tịch huyện Kỳ Sơn tuyên bố: Nếu Phùng Thị Mỹ có giải, hai chúng tôi sẽ vào tận Nha Trang để mừng!

Ấp ủ với cây lúa

Sinh năm 1988 nhưng trong lý lịch được khai tăng 1 tuổi để... đủ tuổi vào lớp 1. Tại kỳ thi đại học vài năm trước, Mỹ là thủ khoa của Trường Đại học Vinh. Vào học khoa Sinh, kỳ học đầu tiên cô sinh viên “chân dài” này đứng đầu về kết quả học tập. Vì thành tích này, cô được nhà trường chọn cử sang Nga học ngành “Chọn giống và di truyền” của Trường Đại học Nông nghiệp Moskva Timiriazeb.

Nhà nghèo nên dù “Tây học”, Mỹ sống tùng tiệm như nhiều sinh viên ở quê ra thành phố học tập. Để trang trải thêm cho cuộc sống, Mỹ nhận dạy kèm các môn Hóa - Sinh cho con em các gia đình người Việt sống ở Nga. Có những điểm dạy cách nơi Mỹ ở gần 600 km. Dạy học, nhận trồng hoa ở công viên trong những ngày nghỉ, cô gái có chiều cao gần 1m72 được những người Việt Nam sống tại Nga đặc biệt yêu quý. Đây cũng chính là lý do mà sau khi nhận vương miện Hoa hậu người Việt tại các nước SNG (vòng sơ khảo cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt lần 2 khu vực nước ngoài), cô đã nhận được sự ủng hộ của các doanh nhân người Việt quê Nghệ An tại Nga để có được một khoản tiền mang về VN làm từ thiện.


Phùng Thị Mỹ ra ruộng với cây lúa. Ảnh: Trần Huấn
Trở về Việt Nam dự thi hoa hậu, trong lúc các thí sinh khác đôn đáo chuẩn bị hành trang tới cuộc thi, thì Phùng Thị Mỹ lại dành nhiều thời gian cho công tác từ thiện và ở lại Diễn Ngọc để chăm sóc người mẹ đang ốm. Ngoài ra, cô ra vườn hái cà và lội ruộng để xem các mẫu mạ. Sở dĩ cô quan tâm đến cây lúa vì tới đây cô sẽ mang sang Nga các giống lúa của VN và xin nhà trường cho làm thí nghiệm trên các mẫu lúa VN để kết quả thí nghiệm có thể đem ra áp dụng vào thực tế đời sống nông nghiệp ở VN thay cho việc thí nghiệm trên các giống lúa của Nga như hiện nay. Trong suy nghĩ, cô luôn khát khao được áp dụng những tiến bộ khoa học vào hoạt động nông nghiệp ở VN để đời sống của người dân quê đỡ vất vả hơn, thu hoạch cao hơn và cuộc sống sung túc hơn.

20 bộ áo dài trong mơ

Ra Hà Nội tối 1/8, Mỹ chỉ còn 3 ngày để mua sắm quần áo. Nhà nghèo nên tiền để sắm sửa cũng phải tính toán. Thích áo dài, thậm chí tôn sùng áo dài, nhưng Mỹ cũng chỉ nghĩ sẽ may khoảng 2 chiếc: một mang ý tưởng về nước Nga và một mang ý tưởng về Thăng Long - Hà Nội 1.000 năm. Cảm cái tình của Mỹ và cũng chia sẻ với hoàn cảnh của người đẹp có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nghĩ đến người khác trước khi nghĩ đến mình, nhà thiết kế Anh Thư (Công ty Áo dài Ngân An) đã cho mượn 20 bộ trang phục áo dài các loại, kèm theo phụ kiện để cô mang vào cuộc thi. Mỹ choáng vì lần đầu tiên được mặc nhiều loại áo dài đến vậy. Còn Anh Thư thì nói: “Không phải chị tài trợ cho em, mà chỉ giúp em”.

Giản dị, thân thiện, cởi mở là những hình dung về người đẹp chọn ngành nông nghiệp để tạo nghiệp sau này. Cô bảo: “Dù có giải hay không thì sau cuộc thi này trở lại Nga em vẫn tiếp tục hành trình quyên góp giúp những người có hoàn cảnh khó khăn ở trong nước”.

Nguyệt Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm