Nhật Kim Anh bật khóc vì "Mưa đã tạnh"

30/06/2011 10:59 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Cách đây 1 năm, Nữ diễn viên xuất sắc nhất của LHP Quốc tế VN 2010 Nhật Kim Anh (vai Cầm, phim Long thành cầm giả ca) từng hứa với công chúng mỗi năm sẽ góp vào đời sống âm nhạc một album. Chiều qua, 29/6, đúng một năm sau ngày hứa, Nhật Kim Anh đã bay từ TP.HCM ra Hà Nội để giới thiệu album vol.5 Tiếng vĩ cầm.

Đây là sản phẩm âm nhạc gặp nhiều “tai nạn” và gặp nhiều trắc trở nhất của cô ca sĩ gốc xứ Thanh này. Khi xem lại sản phẩm này, Nhật Kim Anh đã bật khóc, nhất là với ca khúc Mưa đã tạnh vì nó gợi nhớ đến “một nửa quá khứ” của “cô Cầm”.

TT&VH đã có buổi trò chuyện với Nhật Kim Anh.

Nhật Kim Anh tại Australia

* Tôi muốn nghe “tiếng lòng” của Nhật Kim Anh qua Tiếng vĩ cầm?

- Đó là một món quà âm nhạc, chưa phải cuối cùng nhưng là chấm dứt lời hứa “mỗi năm ra một album” mà Nhật Kim Anh đã từng hứa trước đây. Món quà âm nhạc này Nhật Kim Anh đã đi rất nhiều nơi để làm ra nó như ở Australia, Nha Trang, Đà Lạt với những ca khúc mang đậm chất pop ballad, nhẹ nhàng và lãng mạn. Một cuộc sống nhẹ nhàng, lãng mạn và thanh thản là một cuộc sống mà Nhật Kim Anh luôn mơ ước. Hy vọng, Tiếng vĩ cầm sẽ “lọt tai” những người yêu tiếng hát của Kim Anh...

* Thế mà có người nói, Nhật Kim Anh “chạy làng lời hứa” chỉ vì nếu tiếp tục nghiệp ca hát, sẽ không thể kiếm được một ngôi nhà đủ to để “an cư” bằng nghề khác?

- Kim Anh luôn nghiêm túc trong công việc và không “nương tay đầu tư” cho những sản phẩm của mình. Tiếng vĩ cầm lần này đã “móc túi” Kim Anh hơn 400 triệu đồng. Nếu mỗi năm ra một album với số vốn đầu tư chưa phải là nhiều như vậy, thật sự với “tiềm lực kinh tế” như hiện nay Kim Anh không dám hứa sẽ “tự túc” liên tục được. (cười).

* Tự mở ra một lời hứa, để rồi tự mình thắt lại lời hứa bằng một album, hẳn Nhật Kim Anh đã chuẩn bị cho hành trình tiếp theo. Đó là gì vậy?

- Trước mắt, sau buổi ra mắt Tiếng vĩ cầm ở Hà Nội, Nhật Kim Anh sẽ đi biểu diễn ở Móng Cái, Hạ Long. Ngày 15/7 tới đây, Nhật Kim Anh sẽ có chuyến lưu diễn tại Mỹ trong vòng một tháng. Giữa tháng 8, Nhật Kim Anh từ Mỹ trở về sẽ bắt đầu thực hiện chuyến biểu diễn xuyên Việt, đi gặp gỡ lại các fan, vì đã lâu lắm rồi, vì bận quá nên Nhật Kim Anh chưa quan tâm đến họ và giao lưu với họ được.

Sau chuyến xuyên Việt, nếu không có gì thay đổi, Kim Anh sẽ tham gia vào một bộ phim nhựa.

Ngoài ra, ca sĩ hải ngoại Phi Nhung vừa mời Kim Anh cùng thực hiện một album song ca về dòng nhạc quê hương. Kim Anh rất thích dự án này nên rất có thể Kim Anh sẽ nhận lời mời của ca sĩ Phi Nhung.

“Xem bói” cho Tiếng vĩ cầm

* Nghe nói Tiếng vĩ cầm đã gặp rất nhiều sự cố?

- Kể ra thì nhiều lắm. Chẳng hạn, Kim Anh chỉ kể về khâu dựng phim và phát hành thôi đã thấy đủ khổ với Kim Anh và các cộng sự rồi. Khi quay xong, mang về dựng, tất cả các bài đều dựng hoàn hảo, chỉ riêng Tiếng vĩ cầm là không dựng nổi vì bị sọc ngang, nhiễu hột mặc dù cùng quay trên một máy, cùng một bối cảnh... Cuối cùng, riêng Tiếng vĩ cầm phải quay lại.

Lần quay ca khúc chủ đề Tiếng vĩ cầm ở Đà Lạt ở hai ngôi “nhà hoang”, khi đến nơi, mặc dù đã liên lạc trước nhưng không hiểu sao mấy bác bảo vệ hôm đó đi đâu hết cả. Chờ mãi, không thấy, ê kíp thay nhau vượt rào vào trong. Quay bài này, Kim Anh vào vai một cô dâu nên khi đó vận váy cưới rất đẹp, đang leo vào thì bỗng đâu có hai con chó phóng ra, khiến cả đoàn bỏ chạy tán loạn. Lúc đó Kim Anh đang leo dở chừng sợ quá tụt xuống thì váy vướng vào hàng rào, làm rách một đường dài. Sau đó nhóm chuyển lên núi quay, Kim Anh lại dẫm lên váy bị ngã tiếp, trẹo cả chân.

Trục trặc này chưa qua, trục trặc khác lại tới, bao nhiêu hình chụp để in bìa đĩa hỏng hết, lại chụp lại. Đến lúc in bìa thì lại bị sai và ố màu, nên đành phải in lại. Ngày 27/6, trước lúc phát hành một ngày, đĩa vẫn chưa được dán tem và làm thành phẩm nên Kim Anh phải huy động tất cả mọi người xúm lại để làm đến gần hết đêm mới xong.

* Nghe nói vì những trắc trở đó mà Kim Anh đã phải xem bói cho ngày phát hành album?

- Đúng vậy. Trở lại với giai đoạn dựng phim. Kim Anh và các cộng sự ngồi tới 4-5h sáng dựng nhưng như đã nói dựng mãi không được. Thế nên Kim Anh nghĩ thà tin có chuyện tâm linh còn hơn là không tin nên đã thắp hương xin thần phật phù hộ, đừng để cái album này nó hành nữa!

Trải qua mọi sự cố, Kim Anh đã nhờ một người chọn ngày để phát hành album. “Thầy” phán chỉ có ngày 23/6 là ngày đẹp nhất để phát hành, nhưng vì không kịp nên đành chọn ngày thứ 2 là ngày 28/6. Đến ngày 28/6, khung giờ đẹp nhất là từ 9h đến 11h, nên Kim Anh có gọi điện cho người đại diện báo chí ngoài Hà Nội là: “Em không họp báo giới thiệu album vào ngày 29/6 đâu! Phải họp báo chung với ngày phát hành cơ”. Nhưng vì người đại diện báo chí bận nên đành dời sang ngày 29/6...

Tình yêu “tạnh” theo Mưa đã tạnh

* Trong buổi họp báo, Kim Anh đã bật khóc khi xem và nghe lại ca khúc Mưa đã tạnh. Chuyện tình quá khứ đã xối xả trở về trong Kim Anh đúng không?

- Thời ấy có lẽ Kim Anh rất non nớt, nhưng bây giờ Kim Anh đã già dặn rồi. Nhưng chuyện không hay của quá khứ tất nhiên nó còn tìm đến mình nhưng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến Kim Anh. Kim Anh khóc là vì thấy tiếc nuối khi chưa biết bao giờ sẽ trở lại với công chúng bằng âm nhạc mà thôi.

* Thế thì Kim Anh đặt hàng nhạc sĩ Khánh Đơn viết Mưa đã tạnh làm gì? Đó có phải là ca khúc đánh dấu một mối tình đã “tạnh hẳn” trong Kim Anh?

- Có thể nói như vậy. Bởi vì cơn  mưa nào rồi cũng sẽ tạnh, đau khổ nào rồi cũng sẽ hết, không thể nào dai dẳng mãi được. Vì vậy, ca khúc Mưa đã tạnh đã nói lên một cái gì đó đại loại như trong cuộc đời mình có những lúc khó khăn, đau khổ, nhưng đến lúc nào đó nó sẽ chấm dứt để bước sang một trang mới, một giai đoạn mới.

* Xin cảm ơn Kim Anh!

Yên Khương (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm