Nhật Kim Anh: Em đã quên em để là Cầm!

27/10/2010 13:23 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Niềm hạnh phúc đăng quang Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Quốc tế Việt Nam (VNIFF) mới được mấy hôm thì có một số thông tin không đăng tải khiến “Cầm” không cầm được nước mắt. Một lần nữa, Nhật Kim Anh lại vào vai đào nương trong một phim truyền hình đang quay. Nhật Kim Anh sẽ trở lại Hà Nội để họp báo ngày 1/11 cho album mới. Cô trò chuyện với TT&VH với mong muốn cùng chia sẻ.

>> Chuyên đề: Liên hoan phim Quốc tế Việt Nam

Chiều 26/10, Nhật Kim Anh đến trường quay phim Về đất Thăng Long (40 tập, kịch bản Phạm Thuỳ Nhân, đạo diễn Trần Ngọc Phong), đôi mắt sưng vì khóc nhiều.

Phim và đời, cô đều đóng vai buồn. Mồ côi cha từ năm 7 tuổi, Nhật Kim Anh chịu nhiều thiếu thốn, mất mát và phải mưu sinh từ khi còn là thiếu niên. Có lẽ không nghề gì thích hợp hơn với cô là làm nghệ thuật. Nhật Kim Anh nhạy cảm và đã dồn tất cả niềm yêu mến, đam mê của mình vào nhân vật để gây dấu ấn ngay từ vai diễn đầu tiên. Nhân vật có số phận trắc trở dường như không quá sức với cô gái trẻ này, bởi bản lĩnh tự lập và những biến cố cuộc đời đã khiến cô có sự xuất thần khi nhập vai.

Cô trò chuyện sau một đêm trắng, quay phim tới 7h sáng. Cô khóc cho nhân vật và cho bản thân mình. Hơn tất cả, những người hiểu biết và yêu nghệ thuật chân chính đều nhìn nhận và đánh giá: Giá trị của một nghệ sĩ là tác phẩm và sự cống hiến của họ. Nhưng đa số công chúng lại thích tò mò về chuyện đời tư.

* Ngay sau khi được giải tại VNIFF, chị đóng luôn hai phim phải không?

- Dạ, sau vai Cầm, em lại đóng vai đào nương - Về đất Thăng Long, phim quay tại Hà Nội, Ninh Bình, các tỉnh phía Nam. Cảnh quay đêm liên tục, em nhận vai Thiên Hương, người yêu Lý Công Uẩn, nhân vật hư cấu trong bộ phim lịch sử về thời Tiền Lê. Hôm 25/10, em vừa ký hợp đồng vai chính - Xuân Khánh, nữ bác sĩ pháp y của phim Đôi mắt ân tình (40 tập, ĐD Xuân Cường).


Nhật Kim Anh với vai Cầm
Em phải xếp “Cầm” vào ký ức và cả nỗi buồn nữa. Đăng quang đâu chỉ là niềm vui. Có người bình luận em là “Con vịt thành thiên nga”, bới móc chuyện quá khứ mà em không hề muốn và không đồng ý. Em đã gặp nhiều chông gai vì mất cha và nghèo khổ suốt tuổi thơ, nhưng lao động của em bị phủ nhận vì những khai thác ác ý cho việc bán báo và tin đồn. Em đã khóc nhiều và tâm sự với ĐD Đào Bá Sơn. Anh Sơn có động viên và bảo em hãy quên đi để tập trung cho vai diễn, đó là cách minh chứng khả năng xác đáng nhất.

* ĐD Đào Bá Sơn nói, chị chia sẻ nhiều với bố mẹ nuôi - vợ chồng ĐD NSƯT Phạm Nhuệ Giang - Nguyễn Thanh Vân...

- Vâng, em nhận bố mẹ nuôi sau khi đóng Lam - vai chính trong phim Tha thứ cho em (39 tập, đã phát HTV7), đó là cô gái mạnh mẽ, yêu nghề báo của ĐD Nhuệ Giang. Mẹ Giang rất giống mẹ đẻ em cả khuôn mặt lẫn tính cách, mẹ la thẳng thừng ở trường quay và chỉ bảo rất nhiều nên em mới cố gắng như thế. Khi em làm Long thành cầm giả ca, bố mẹ và gia đình “ông bà nội” Hải Ninh có đến phủ Thành Chương thăm, động viên em.

Sinh năm 1985 tại Đông Văn, Đông Sơn, Thanh Hoá, di cư vào Nam cùng gia đình năm 2005, nghệ danh Nhật Kim Anh có từ năm 2000. Cô đi hát từ lúc 14 tuổi và đã có 3 abum: Chuyện tình ngày qua (2007), Lâu đài cát (2008), Ngôi sao xanh (2009). Ngày 1/11, Nhật Kim Anh họp báo tại Hà Nội, ra mắt abum thứ tư Nắng lạ, theo dòng nhạc R&B. Cô là ca sĩ tự do.

* Chị luyện tập thế nào để “khóc một mắt” - một đòi hỏi rất khó đối với vai Cầm trong Long thành cầm giả ca?


- Em bị tiền đình 5 năm rồi, hay đau nửa đầu. Khóc một mắt - chi tiết đặc biệt của phim, là dấu ấn của nhân vật Cầm mà em quyết làm cho được. Em quên mình để là Cầm, em yêu nhân vật và đau đớn cùng nỗi đau, sự truân chuyên của cô ấy. Dồn nội tâm và đẩy cảm xúc lên cao trào, em tập trước gương, nhiều lần, rồi cũng đạt.

* ĐD Đào Bá Sơn cho biết, cảnh Cầm rời Long thành về quê, ra tắm đêm bên giếng đá cổ không gờ thành ấy, trong cái lạnh 11 độ C, Nhật Kim Anh đã tắm cho một cảnh đầy chất thơ: Cầm gột rửa bụi bặm kinh kỳ, loạn lạc... Chắc còn nhiều vất vả mà diễn viên phải trải qua? Chị múa lên đồng rất đẹp trong cảnh biểu diễn phục vụ Hứa đề đốc!

- Cảnh Cầm lúc già, sau đem tái ngộ Tố Như, bước chân trần kéo lê đàn nguyệt, về quê Thanh Hoa Ngoại (Ninh Bình), em đi đường đá dăm, về nhức chân cả đêm phát khóc. Lúc Cầm chạy loạn trên đê, nói với bạn nghề “Các bạn chạy trước đi, mình không đi nổi nữa”, là lúc em tái xanh vì trúng gió thật, gió mùa thổi trên đê làm em lộng óc và bị ói liên tục. Em cũng cố gắng học đàn nguyệt và múa. Học đàn này phải học từ 7, 8 tuổi, em chỉ có vài tuần, nên chỉ tập được các ngón tay thao tác tự nhiên giống người biết chơi đàn thôi.


Cầm khi già đứng dưới cây bàng chết khô bên bờ sông. Ảnh: Nguyễn Xuân Bằng
* Hãy cho độc giả TT&VH biết phần thưởng của chị được chứ? Chị sẽ sử dụng tiền thưởng ra sao?

- Đó là cúp hình chiếu thư mạ vàng đóng vào tấm nhung, bằng giải thưởng của LHP và giấy chứng nhận có chữ ký của ĐD Philip Noyce - trưởng BGK, kèm 3.000 USD. Em sẽ đem 20 triệu đồng tới báo Công an TP.HCM ủng hộ đồng bảo miền Trung, 12 triệu đồng gửi thầy Minh xây chùa ở Hóc Môn. Em có đến chùa mấy lần, thấy chùa mãi vẫn chưa xây xong. Còn lại biếu mẹ em.

* Nhật Kim Anh có thể nói về gia đình mình?

- Em là người duy nhất làm nghệ thuật trong dòng họ. Bố em đã mất vì trọng bệnh từ 1992. Mẹ đang sống tại Vũng Tàu. Mẹ em hay đau ốm, bị khớp, gai cột sống. Em luôn ước mơ mẹ được khỏe mạnh.

* Sau giải thưởng này, Nhật Kim Anh có ngoặt hẳn sang điện ảnh?

- Không, em yêu cả hai và sẽ đồng hành ca hát, đóng phim trong cuộc đời mình. Chỉ như thế mới duy trì cuộc sống đủ chữa bệnh cho mẹ. Em thích hát những bài có tiết tấu mạnh mẽ (giọng nữ cao) và những vai có tính cách, số phận.

* Cầm thay đổi cuộc sống của Nhật Kim Anh thế nào khi đã sống cùng cuộc đời nhân vật?

- Em trân trọng lao động nghệ thuật và hiểu rằng phải yêu, đam mê, khổ luyện mới đạt được chút gì và sẽ không ngừng cố gắng. Khoảnh khắc đứng trên sân khấu TT Hội nghị QG mãi mãi theo em. Ở đó, em đã khóc một mắt, để một lần nữa, em được là Cầm!

Vi Thùy Linh (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm