Argentina không gia hạn hợp đồng với Maradona: Cuộc ra đi được báo trước

29/07/2010 11:50 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Triều đại của Diego Maradona tại đội tuyển Argentina đã chấm dứt sau 637 ngày, với tổng cộng 24 trận đấu. Đó không phải là một kết cục bất ngờ, bởi cho dù LĐBĐ Argentina (AFA) lẫn Maradona từng tuyên bố sẵn sàng tiếp tục hợp tác cho đến tận World Cup 2014. Nhưng đã có quá nhiều rạn nứt xảy ra sau thất bại chóng mặt trước người Đức ở tứ kết World Cup 2010.

* Hòn đá trong chân Grondona

Ngay trước khi quyết định không tiếp tục gia hạn hợp đồng với Maradona được đưa ra trong cuộc họp của AFA vào ngày hôm qua, người trợ lý của Maradona, Fernando Signorini đã phát biểu trong chương trình "90 phút" trên kênh Fox Sport rằng: "Ngay từ đầu, bọn họ (tức AFA) đã không muốn tiếp tục gia hạn hợp đồng với Diego. Cậu ấy chỉ là hòn đá trong chân những kẻ quyền lực mà thôi. Grondona (Chủ tịch AFA Julio Grondona) không muốn Maradona tiếp tục làm HLV nên viện cớ thay đổi các trợ lý để ép Diego phải ra đi".


Cuộc phiêu lưu của Maradona trên ghế HLV ĐT Argentina đã kết thúc chóng vánh - Ảnh Reuters
Những gì diễn ra ở trụ sở của AFA cho thấy Signorini hoàn toàn có lý. Chỉ một tiếng sau khi Grondona đến trụ sở thì người phát ngôn của AFA, Cherquis Bialo đã có mặt trong phòng họp báo để thông báo quyết định chẳng khiến ai phải bất ngờ cả. Nghĩa là cuộc họp của ban chấp hành AFA (nếu có) thì cũng diễn ra cực kỳ chóng vánh, theo kiểu có cũng như không. Ở Argentina, ai cũng hiểu Grondona có quyền lực bao trùm đến thế nào, bởi "bố già" 82 tuổi này không chỉ đã tại vị 31 năm mà còn nắm giữ những chức vụ cực kỳ quan trọng như Phó Chủ tịch FIFA.

Còn nhớ, sau thất bại "vỡ mặt" ở tứ kết World Cup 2010, Maradona vẫn được tung hô khi về đến quê nhà. Các cuộc trưng cầu đều cho thấy đa số các CĐV Argentina vẫn muốn "Cậu bé vàng" tiếp tục dẫn dắt Albiceleste. Bởi vậy, nếu tuyên bố không tiếp tục gia hạn hợp đồng với Maradona, AFA hẳn sẽ đặt mình vào thế đối đầu với công luận. Vì thế, AFA đã xoay sang chiến thuật là sẽ để Maradona tiếp tục tại vị, thậm chí là tới năm 2014, nhưng với điều kiện là đề nghị thay thế ban huấn luyện, trong đó có Alejandro Mancuso, bạn thân của "Cậu bé vàng".

Kịch bản càng trở nên thuận lợi hơn với AFA khi Maradona luôn có những hành động không giống ai, như kiểu bỏ cuộc gặp gỡ với AFA để sang Venezuela thăm Tổng thống nước này Hugo Chavez. Rồi sau khi Maradona trở về và tuyên bố không chấp nhận việc thay thế ban huấn luyện, AFA, mà cụ thể là Grondona đã có đủ điều kiện thuận lợi để ra quyết định sẽ không tiếp tục đặt niềm tin vào "El Diego". Lý do hoàn toàn chính đáng: Argentina đang tích cực chuẩn bị cho Copa America 2011 tổ chức trên sân nhà, AFA sẽ không thể chờ đợi lâu hơn được nữa. Cần phải hành động nhanh!

* Ai thay Maradona?

Theo kế hoạch thì người tạm thời tiếp quản Albiceleste trong trận giao hữu với CH Ireland vào ngày 11/8 ở Dublin sẽ là HLV đội U20, Sergio Batista. Sau đó thì AFA mới đưa ra quyết định chính thức, chọn ai để thay Maradona.

Báo chí Argentina cho hay, các HLV Alejandro Sabella của Estudiantes và Miguel Angel Russo của Racing sẽ là những ứng cử viên hàng đầu cho cương vị này, chứ không phải Carlos Bianchi, người dẫn đầu các cuộc trưng cầu của giới truyền thông.

Dĩ nhiên, Sabella và Russo đều đã là những HLV thành công. Sabella đã đưa Estudiantes tới chức vô địch Copa Libertadores năm 2009 và suýt nữa đánh bại được Barcelona hùng mạnh trong trận chung kết Cúp thế giới các CLB. Russo thì cũng đã từng đưa Racing tới chức vô địch Argentina. Nhưng điều quan trọng hơn, hai ông này đều là học trò thân cận của Giám đốc kỹ thuật Carlos Bilardo, bạn già của Grandona, trong khi Bianchi lại không có quan hệ tốt với bộ sậu của AFA.

Việc chọn những nhân vật không phải là sự lựa chọn hàng đầu của giới truyền thông rất có lợi cho AFA, bởi nếu cần có những quyết định gì liên quan tới số phận của HLV, họ sẽ không phải đặt mình vào thế đối đầu với công luận như trường hợp của Maradona.

Thùy Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm