20 năm phim 'Before Sunrise': Sức hút của một chuyện tình không tuổi

29/01/2015 06:42 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 27/1/1995, đạo diễn Richard Linklater ra mắt Before Sunrise (Trước lúc bình minh), bộ phim dựa trên một kỷ niệm của chính ông. Tác phẩm này là khởi đầu cho bộ 3 phim, đã hợp thành một câu chuyện tình kinh điển, ghi dấu ấn sâu đậm trong tâm trí khán giả.

20 năm sau, đây vẫn là phim thuộc hàng hay nhất về tình yêu, dù không có cốt truyện rõ ràng, không có cảnh ái ân hay một kết thúc bi kịch – những yếu tố có hết ở Titanic, một câu chuyện tình nổi tiếng hơn.

Cuộc lang thang của hai người lạ

Năm nay, với Boyhood (Thời niên thiếu) được đề cử Oscar, đạo diễn Richard Linklater mới trở thành cái tên của mọi nhà. Trước đó, ông là một đạo diễn độc lập chuyên làm những phim độc đáo và được biết đến với một nhóm nhỏ khán giả yêu điện ảnh.

Sau 20 năm, một sự nghiệp điện ảnh khác biệt, được công nhận và quan trọng, chạm đến trái tim khán giả đại chúng, đã thành hình. Sự nghiệp ấy bắt đầu bằng các phim Slacker (Kẻ phất phơ), Dazed and Confused (Sững sờ và bối rối) Before Sunrise.

Julie Delpy và Ethan Hawke vào vai đôi tình nhân trong Before Sunrise.

Theo Pitt News, nhiều nhà phê bình nhầm lẫn khi gọi Linklater là “kẻ phất phơ”, như tên bộ phim đầu tiên, nhưng sự phất phơ của ông là có chủ ý. 12 năm trời quay Boyhood không phải là lười biếng.

Before Sunrise, do Linklater và Kim Krizan đồng biên kịch, cũng là phim duy nhất mà ông đứng tên biên kịch. Phim bắt đầu bằng một chuyến tàu đi xuyên nước Áo. Tại đó, chàng du khách Mỹ Jesse (Ethan Hawke đóng) và cô sinh viên Pháp Celine (Julie Delpy) gặp nhau.

Họ nói chuyện, rồi cùng xuống tàu ở Áo, nơi họ lang thang khắp thành phố trong đêm, tiếp tục cuộc chuyện trò tưởng như bất tận về thế giới và vị trí của mỗi người. Nhưng đến đoạn kết, đạo diễn để ngỏ khả năng họ gặp lại nhau khi Jesse phải bay trở về Mỹ ngay sáng hôm sau.

Một bộ phim 105 phút mà nội dung chỉ có vậy tưởng như nhàm chán, nhưng chuyện tình giữa Jesse và Celine lại hấp dẫn hơn hầu hết các bộ phim tình cảm lãng mạn khác. Sự đồng điệu tuyệt vời giữa hai nhân vật (đằng sau đó là của hai diễn viên) giữ khán giả lại trước màn hình.

Chỉ 10 phút sau khi bộ phim bắt đầu, Jesse và Celine đã trò chuyện về tình yêu, cái chết và những nỗi sợ to lớn nhất, trước cả khi họ biết tên nhau. Một sự thực thú vị liên quan đến bộ phim là Before Sunrise được xây dựng dựa trên một cuộc gặp gỡ có thật giữa đạo diễn Linklater và một cô gái trong một đêm xa xôi ở Philadelphia (Mỹ).

Chuyện tình không bị công nghệ quấy rầy

Điều khiến Before Sunrise làm say lòng cả khán giả nam lẫn nữ là hai biên kịch đã cố gắng tạo ra sự cân bằng giới bên cạnh khác biệt về tính cách giữa hai nhân vật. Đây không chỉ là một chuyện lãng mạn, mà còn là phép ẩn dụ cho thế hệ trẻ đầy lơ đãng, thờ ơ ở Mỹ thập niên 90.

Jesse đến Vienna (Áo) để tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi lớn về cuộc đời. Tại đó, anh gặp gỡ sự đa dạng châu Âu mà Celine là hình ảnh đại diện. Vậy, xem lại bộ phim sau 20 năm, khán giả sẽ thấy gì? Một đêm hoàn hảo cho những người yêu nhau tìm đến nhau và có những kỷ niệm tuyệt diệu.

Theo Atlantic, 20 năm trước, thế giới của Jesse và Celine chưa bị điện thoại thông minh và internet tấn công. Họ đi bên cạnh nhau một buổi tối, tâm hồn mỗi người hướng về người kia trọn vẹn.

Đồng thời, họ chia ly mà chưa kịp kết bạn trên Facebook nên cuộc chia ly càng khiến người xem thắt tim và trông ngóng. Họ hẹn gặp lại sau 6 tháng thay vì trao đổi địa chỉ liên lạc. Hành động ấy đầy trẻ con và mơ mộng, khác với những cuộc gặp được ấn định rõ ràng của ngày hôm nay.

Sau Before Sunrise, chuyện tình Jesse và Celine được tiếp tục qua hai phim Before Sunset, Before Midnight, hoàn thành bộ ba phim độc đáo của Richard Linklater. Đạo diễn trở lại cùng cặp diễn viên Hawke và Delpy, hai con người mà ông có thể đã không làm phim nếu không tìm ra họ.

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm