Quan chức FIGC đảm bảo Gattuso vô tội

21/12/2013 06:20 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù chưa có kết luận chính thức của các cơ quan điều tra vụ dàn xếp tỉ số liên quan đến cựu cầu thủ AC Milan Gennaro Gattuso, nhưng một số nhân vật cấp cao đã lên tiếng bênh vực anh.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Italy (CONI), Giovanni Malago, là người mới nhất lên tiếng bênh vực Gattuso, vốn đang bị tình nghi dính líu đến vụ dàn xếp tỉ số Scommessopoli.

Ông Malago nói với hãng tin ANSA: “Cậu ấy là người tốt và tôi tin tưởng toàn bộ những gì cậu ấy nói, rằng cậu ấy chẳng biết gì về vụ bê bối cả. Có thể tôi sai, nhưng tôi được thuyết phục rằng cậu ấy là người đáng tin, cả ở khía cạnh thể thao lẫn tính cách. Tôi đã nghe những gì cậu ấy nói (Sẽ tự tử nếu bị tuyên có tội - TT&VH), và tôi thực sự muốn biết thực sự phía sau vụ điều tra này là gì”.

Trong khi đó, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Italy Giancarlo Abete nói thêm: “Tôi có niềm tin với Gattuso. Tôi biết cậu ấy, và gần như tôi có thể chắc chắn là cậu ấy vô tội và thoát ra khỏi vụ rắc rối này”.

Một nhân vật nữa lên tiếng bảo vệ Gattuso là Chủ tịch Palermo Maurizio Zamparini, người đã bổ nhiệm rồi sa thải Gattuso đầu mùa này. “Tôi sẽ cho tay vào lửa vì cậu ấy”, ông Zamparini nói. “Tôi biết rõ cậu ấy. Tôi sẽ đưa ví của tôi cho cậu ấy mà chẳng cần nghĩ nhiều, vì tôi biết cậu ấy là người đáng tin. Với tôi, Gattuso không thể có tội. Tôi tôn trọng cậu ấy, một người đàn ông đáng kính…”

Như TT&VH đã đưa tin, vào thứ Ba, nhà riêng của cựu tiền vệ Milan Gennaro Gattuso đã bị cảnh sát khám xét trong đêm. Sau đó, Gattuso lên báo giải thích rằng anh không hề biết gì về vụ khám xét trước khi vợ anh kể lại, và cũng cam đoan không can dự vào bất cứ hoạt động cá cược nào từ khi nó bị cấm.

“Tôi chưa bao giờ tham gia cá cược, thậm chí tôi cũng chưa bao giờ nghĩ về việc dàn xếp tỉ số các trận đấu”, Gattuso phân trần về tình cảnh khó khăn của anh hiện tại.

“Nếu ai đó chứng minh được rằng tôi có tội, tôi sẽ đi ra phố và tôi có thể khẳng định mạnh mẽ điều này, tôi sẽ tự vẫn. Bất cứ ai biết tôi đều hiểu rằng tôi chưa bao giờ muốn thua các trận đấu, thậm chí là một trận đấu vui với bạn bè. Tôi muốn mọi thứ rõ ràng vì thế, tôi không bao giờ để những vết nhơ ấy dính vào sự nghiệp mình. Tôi chưa bao giờ đánh bạc trong đời”.

Diễn biến vụ Scommessopoli

1/6/2011: Bắt cựu thủ môn Cremonese, Marco Paoloni, cựu Vua phá lưới Serie A Beppe Signori, những người bị một trùm cá độ ở Singapore chi phối. Điều tra cựu đội trưởng Atalanta Cristian Doni.

19/12/2011: Cristian Doni bị bắt cùng Gigi Sartor, Alessandro Zaperini, Carlo Gervasoni và Filippo Carobbio.

22/12/2011: Carlo Gervasoni khai về 10 trận bị nghi dàn xếp tỉ số, trong đó có 3 trận thuộc Serie A.

4/1/2012: Bắt giữ thủ môn Piacenza Mario Cassano.

28/5/2012: Bắt tiền vệ Lazio Stefano Mauri và tiền vệ Padova Omar Milanetto. Điều tra HLV Juventus Antonio Conte, hậu vệ Zenit Domenico Criscito. Truy tố Giuseppe Sculli, tiền đạo Genoa.

17/12/2013: Bắt giữ Tan Seet Eng (tức Dan Tan), doanh nhân, trùm cá độ Singapore, vợ ông ta và 12 người khác. Khám xét nhà Gennaro Gattuso và Cristian Brocchi.


H.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm