Juve bắt đầu 'hội chứng' phụ thuộc Ronaldo

29/10/2018 18:13 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Bàn thắng cực đẹp bằng cú sút chân phải ở phút 70 có thể được coi là bàn thắng đẹp nhất trong số 7 pha lập công cho đến lúc này của siêu sao người Bồ Đào Nha trên đất Italy. Không những thế, nó còn có ý nghĩa quyết định, đem lại thắng lợi cho Juventus trong việc tiếp tục dẫn đầu Serie A. Tuy nhiên, nó cũng cho thấy sự phụ thuộc ngày càng tăng của Juve vào CR7.

Bản năng ngôi sao của Ronaldo đang chắp cánh cho những tham vọng của Juventus

Bản năng ngôi sao của Ronaldo đang chắp cánh cho những tham vọng của Juventus

Juve mua Ronaldo về không phải để vô địch Serie A nhưng cú đúp vào lưới Empoli một lần nữa cho thấy Ronaldo sở hữu phẩm chất quan trọng nhất của một sát thủ hàng đầu mà Juve còn thiếu trước đó.

7 bàn thắng của Ronaldo đã đem đến cho Juve bao nhiêu trong số 28 điểm ở mùa này? Ít nhất 11 điểm, từ các pha lập công của anh trong các trận đấu với Lazio, Frosinone, Sassuolo, Udinese, Genoa và Empoli. 11/28 điểm không phải là một con số bình thường, cho thấy sự đóng góp của siêu sao 33 tuổi vào lối chơi và kết quả thi đấu của Juventus là không thể chối cãi. Ngoài 7 bàn thắng đã ghi được, CR7 đóng góp 3 đường chuyền thành bàn cho các đồng đội, do đó đã in dấu giày ở 10 trong tổng số 14 bàn thắng gần nhất của Juventus, đồng thời trở thành người lập công lớn nhất đưa các nhà vô địch nước Ý vượt qua những trận đấu cực kỳ khó khăn với các đội bóng hàng tỉnh có xu hướng chơi cực kỳ thực dụng, khép kín mọi khoảng trống trước khung thành của họ.

Ứng viên số 1 cho danh hiệu Vua phá lưới

Frosinone đã làm được như thế trong suốt 80 phút, trước khi bị Ronaldo xuyên thủng lưới; Udinese đã chỉ cầm cự được nửa tiếng để rồi bị CR7 tàn phá tan nát; Genoa vất vả chống đỡ trước các pha tấn công và dứt điểm của anh và cuối cùng kiếm được 1 điểm ở Allianz Stadium, trong một trận đấu mà Ronaldo đã ghi bàn đưa Juve dẫn điểm trước. Empoli trở thành nạn nhân mới nhất của một Juventus sống trên vai Ronaldo, khi bị chân sút người Bồ Đào Nha đánh bại hai lần trong một trận đấu mà họ đã gây ra không biết bao nhiêu khó khăn cho Juve. CR7 trở thành một giải pháp tấn công chính, ghi bàn thường xuyên và ra sân không thiếu một phút nào ở Serie A qua từng vòng đấu chính là điều mà Allegri mong muốn. 7 bàn Ronaldo ghi được sau 10 trận là một con số đầy thuyết phục về việc mà bản thân anh muốn hướng tới. Không ngạc nhiên khi các nhà cái vẫn đánh giá CR7 là ứng viên số 1 cho danh hiệu Vua phá lưới mùa này, bất chấp hiệu suất ghi bàn cao đáng kinh ngạc của Piatek với Genoa.

Nhưng khi mùa bóng đã qua được ba tháng, Juve đã chơi 1/4 số trận ở Serie A và một nửa vòng bảng Champions League, không khó để nhận ra rằng, sự phụ thuộc CR7 của Juve đang tạo ra 2 Ronaldo khác nhau và 2 Juventus khác nhau. Một Ronaldo trở thành Rambo ở Serie A, tiêu diệt các đội bóng nhỏ và chơi mờ hơn ở các trận đấu lớn (không ghi bàn, dù vẫn đóng vai trò của một người chuyền bóng mang tính quyết định), và Juventus chơi khá vất vả trong phần lớn các trận, nhưng đương nhiên, vẫn thắng 9/10 trận. Một Ronaldo chưa thực sự đóng góp quá nhiều cho Juve ở Champions League, chính là chiến trường lớn nhất mà Juventus khao khát chinh phục, nên Hè qua đã chi một số tiền kỷ lục để đưa anh về, nhưng hiện Juve lại đang bay rất cao ở giải đấu này.

Đi cùng với hiện tượng ấy là một hiện tượng khác, Dybala mờ nhạt ở Serie A khi chơi bên cạnh CR7, nhưng lại bùng nổ ở Champions League, trong một vai trò khác hẳn với những gì chúng ta đã thấy ở anh tại Serie A.

Hai Ronaldo, hai Juve

Điều gì đã xảy ra? Phải chăng ở Serie A, Juventus rất khó tìm thấy nguồn cảm hứng lớn lao như họ đang thấy ở Champions League, hay một sự kiện bất thường đã làm gián đoạn mọi dự đoán của các nhà chuyên môn, tạo ra một Juve khác hẳn ở Cúp châu Âu, là việc CR7 chỉ chơi được 29 phút trong trận gặp Valencia và sau đó bị thẻ đỏ, dẫn đến một bước ngoặt thực sự lớn về mặt tinh thần và chiến thuật để tạo ra 2 CR7, 2 Dybala và 2 Juve?

Hoàn toàn có thể, bởi khi không có Ronaldo trong trận đấu ấy, Juve đã chơi thậm chí hay hơn, thoải mái hơn về tinh thần khi không phụ thuộc và không phải phục vụ CR7, do đó đã thắng đối thủ Tây Ban Nha 2-0. Sự vắng mặt của anh trong trận đấu sau đó với Young Boys đã tạo cơ hội để Dybala bùng nổ. Và ở Old Trafford, khi Ronaldo đã trở lại, Allegri đã bố trí anh chơi theo cách hoàn toàn khác với những gì anh hay thể hiện ở Serie A để vẫn duy trì cảm hứng và khả năng đột nhập từ tuyến hai của Dybala: chơi rộng hơn, thỉnh thoảng lệch phải để thu hút và đánh lạc hướng hậu vệ M.U, đóng vai trò là người tạo khoảng trống và là “chim mồi” hơn là người dứt điểm.

Một khi phải hy sinh nhiều hơn và trở thành người đóng vai trò chiến thuật nhiều hơn là trực tiếp kiếm tìm bàn thắng cho riêng mình, Ronaldo vẫn thể hiện được đẳng cấp của bản thân và tạo ra những khác biệt. Chính ở đấu trường châu Âu khắc nghiệt hơn, người ta nhìn thấy Ronaldo thể hiện ảnh hưởng của mình theo cách khác, dù không ghi bàn, và điều đó khiến Juve chơi rất khác với Serie A, giải đấu mà Ronaldo thể hiện vai trò của một tên đao phủ nhiều hơn, khi các bàn thắng và đường chuyền của anh giúp Juve giải quyết những trận đấu cực khó khăn, nhờ sự vượt trội ở đẳng cấp của anh trước các đối thủ. Do đó, việc Juve đang bắt đầu hội chứng phụ thuộc Ronaldo cũng không có gì đáng ngạc nhiên, vì mọi chuyện vẫn rất tích cực. Và điều đó có thể vẫn nằm trong tính toán của Allegri.

Tuy nhiên, Allegri cũng có thể đã có những tính toán khác nữa cho bài toán phụ thuộc này. Vì mùa bóng còn rất dài.

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm