Chung kết Cúp Italia vắng “đại gia”: Tín hiệu mới từ calcio

25/04/2009 16:20 GMT+7 | Italy

(TT&VH) -  Các tifosi Inter và Juventus đã tìm được một cách thú vị để cùng đứng về một phía (dù họ là đối thủ không đội trời chung). Chỉ có điều, họ đã chọn cách tồi nhất để làm điều ấy: 1) phân biệt chủng tộc, 2) cùng ngồi nhà xem trận chung kết Cúp Italia qua tivi.

Các tifosi Juventus hò hét và lăng mạ Balotelli vì màu da của tiền đạo Inter trong trận Juve-Inter 1-1 hôm 19/4. 5 ngày sau, đến lượt các tifosi Inter huýt sáo la ó hậu vệ Zoro của Messina, người mà họ đã từng chĩa mũi dùi phân biệt chủng tộc trong một trận đấu Serie A 3 năm trước. Những gì diễn ra ở Olimpico và San Siro trong vòng 5 ngày ấy không có gì mới, bởi tình trạng ấy không có gì mới ở Italia, đất nước sinh ra chủ nghĩa phát xít. Nhưng việc Juve và Inter cùng thất bại ngay trước ngưỡng cửa trận chung kết Cúp Italia lại là những điều mới mẻ thực sự ở Italia. Những đội đã chiến thắng và sẽ có mặt trong trận đấu cuối cùng của Cúp này đêm 13/5 tới ở Roma là những tên tuổi mới ở mặt trận này trong những năm qua. Lazio đã vắng mặt ở trận CK Cúp Italia từ năm 2004 (mùa đó, họ thắng Juventus 2-0, 2-2), lần gần nhất Sampdoria có mặt và chiến thắng ở giải đấu mà họ từng thống trị những năm đầu thập niên 1990 này là năm 1994 (thắng Ancona 0-0, 6-1).
 
Sampdoria loại Inter để vào CK Cúp Italia
 
4 năm qua, các trận chung kết Cúp Italia chưa bao giờ thiếu hấp dẫn, nhưng chỉ xoay quanh đúng 2 cái tên Roma và Inter, chứng kiến việc chia đôi chiến quả: 2 Cúp đầu cho Inter (2005, 2006) và 2 Cúp gần nhất cho Roma (2007, 2008). Chiến thắng của Lazio và Sampdoria không chỉ bằng những trận đấu hết sức thuyết phục về lối chơi và sự tỏa sáng của những cầu thủ quan trọng (Pandev và Zarate cho Lazio, Cassano và Pazzini cho Samp) mà còn ở chỗ, Inter kể từ sau Calciopoli chưa bao giờ đánh giá thấp Cúp Italia và họ cố gắng giành càng nhiều danh hiệu càng tốt trong thời điểm xuất hiện khoảng trống quyền lực để “đền bù” cho những năm tháng bị Juventus o ép và triệt hạ.
 
Roma không với đến Scudetto và chỉ còn Cúp Italia là danh hiệu duy nhất khả thi. Juventus 2 mùa qua đều coi Cúp Italia như là danh hiệu phải đoạt được bằng mọi giá để tạo bàn đạp leo lên đỉnh cao sau scandal Calciopoli. Nhưng mùa bóng này, tất cả đều bị đánh bại và nhường chỗ cho những đội bóng đã chơi tốt hơn, đã tận dụng hoàn hảo thời điểm cả Inter lẫn Juventus đều chịu những tác động tiêu cực từ Champions League. Tương tự là Genoa, tận dụng thành công những bất ổn của Fiorentina và Roma để leo lên vị trí thứ 4 nhằm trở lại Cúp châu Âu lần đầu tiên kể từ năm 1993.
 
Lazio, Sampdoria và Genoa là những cái tên mới hiếm hoi của một nền bóng đá tưởng như đã xuất hiện những cái mới ở năm thứ 3 sau thảm họa Calciopoli, nhưng thực ra, vẫn không có gì quá đặc biệt. Inter vẫn đoạt Scudetto vì là đội mạnh nhất. Juventus vẫn chưa hết thời kì quá độ. Milan đi hết con đường của một thế hệ gắn với tên Maldini. Fiorentina chưa thoát khỏi cái vỏ của một đội bóng mạnh nhất trong số các đội còn lại ngoài nhóm đại gia. Roma không thoát khỏi những hạn chế về tâm lí của một đội bóng mơ mộng. Serie A sau Calciopoli đem đến những ấn tượng nặng nề về một giải đấu kiệt quệ những tư tưởng và gương mặt mới.
 
Kể từ mùa 2006-07, mùa đầu tiên thời hậu Calciopoli, 3 trận C chung kết Cúp Italia đều là cuộc đấu của Inter và Roma; tại Serie A, Palermo, Lazio và Samdoria đã leo lên được các vị trí cao trong 6 đội đầu bảng, nhưng sự có mặt ấy không lâu bền, bởi ngay những mùa sau đó, họ trở về đẳng cấp vốn có. Đấy là lí do tại sao người ta hy vọng rằng, sự trở lại trên đỉnh cao của các đội trung bình khá, đã từng để lại những ấn tượng hết sức tốt đẹp ở Serie A những năm 1990 (2 đội bóng Genova) và đầu 2000 (Lazio) sẽ thổi một luồng gió mới lên giải đấu này trong mùa bóng tới. Sự trở lại Serie A của Bari (vắng mặt từ 2001) và Parma vào mùa bóng tới sẽ càng làm cho Serie A thêm hấp dẫn bội phần.

Mùa bóng này, sự độc tôn của Inter không còn làm cho ai ngạc nhiên nữa. Đội bóng của Mourinho không đem đến những cảm giác lạ nữa, khi chất lượng Serie A vẫn chưa được nâng cao và Juve lẫn Milan làm tất cả thất vọng vì đã khiến người ta hy vọng quá nhiều. Chờ đợi kết cục trận CK Cúp Italia, chờ ngày kết thúc Serie A và Serie B, chờ ngày khởi tranh mùa bóng mới, cho những niềm hy vọng mới.

Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN tại Italia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm