15/08/2012 14:02 GMT+7 | Italy
(TT&VH) - Pirlo vắng mặt, Montolivo cũng thế. Chỉ còn De Rossi cùng một vài cậu nhóc trẻ trung ở hàng tiền vệ trong danh sách triệu tập đội tuyển của Prandelli. Đó là cơ hội để Aquilani chứng tỏ bản thân.
Bị bỏ rơi ở EURO 2012 là một nỗi buồn to lớn với Aquilani, nhất là khi anh đã góp mặt ở hầu hết những trận vòng loại, góp công lớn vào một vài chiến thắng giao hữu ấn tượng của Azzurri. Chính anh là người ghi 1 trong 2 bàn trong chiến thắng gây nhiều tiếng vang trước Tây Ban Nha hồi tháng 8 năm ngoái. Đáng ra, đó phải là bệ phóng để Aquilani bứt lên giành 1 suất xứng đáng thuộc về mình ở trận đánh lớn tại Ba Lan và Ukraina, nhưng sự tụt dốc vì chấn thương cơ đùi gặp phải tại Milan, khiến Aqua đánh mất tất cả. Sự nghiệp của Aquilani trước nay vẫn thế, có thể gói gọn trong 1 từ “đen đủi”, dù tài năng của anh, chẳng nơi đâu phủ nhận. Cho nên bây giờ, trận giao hữu không đặt nặng kết quả trước Tam Sư chính là điểm xuất phát để anh tìm lại niềm tin trong mắt Prandelli, tìm lại một chỗ đứng trong đội tuyển Thiên Thanh.
Dù đã có một giải đấu tuyệt vời, nhưng EURO 2012 cũng có thể đã là dấu chấm hết trong sự nghiệp quốc tế của Pirlo, bởi vì ở Brazil 2014, anh đã 35. Do vậy, những “Pirlo mới” cần được gấp rút tìm ra. Cùng với Verratti, Poli, Montolivo, Aquilani là một trong số những ứng cử viên. Trong khi hai người đầu còn non nớt, Montolivo phù hợp hơn ở vị trí hộ công, Aqua nổi lên là một giải pháp khả thi. Từ lâu, Aquilani vẫn luôn là 1 “giải pháp khả thi” như thế, nhưng vẫn không thể bứt lên để trưởng thành, không thể gạt bỏ nổi những ám ảnh để tiến lên.
Đời cầu thủ của Aqua như một người đi dây, chênh vênh và lận đận. Không hiểu từ bao giờ, từ một tài năng hứa hẹn, anh trở thành một kẻ bị hắt hủi, làm nền cho kẻ khác, mở đường cho người khác đến để luôn nhận về mình những thiệt thòi. Năm 2009, Roma bán anh cho Liverpool vì họ cần tiền. Chấn thương, chỉ 18 trận trên nước Anh bắt “hoàng tử bé” bất đắc dĩ phải bước vào vòng xoáy của những khó khăn mới. Cho nên, trận giao hữu với Anh, trong bối cảnh Aqua và De Rossi là những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của đội tuyển trong đợt triệu tập lần này là một cơ hội tốt để anh “báo thù”. Một công đôi việc, cho người Anh thấy giá trị của bản thân, và cho Prandelli thấy, anh còn hữu dụng trong những kế hoạch của ông.
Cuộc đời Aquilani đã bắt đầu rẽ sang một trang mới kể từ đám cưới với cô bạn gái lâu năm Michela Quattrociocche, diễn ra chỉ 2 ngày trước sinh nhật lần thứ 28 của anh. Aqua, từ một chàng hoàng tử trẻ trung, nay đã có một gia đình nhỏ của riêng mình. Cuộc sống mới tại thành Florence lãng mạn bên cạnh những người đàn anh Pizzarro, Montella ở Roma thuở nào sẽ là cách hoàn hảo nhất để một lần nữa, anh làm lại từ đầu. Và trận đấu đầu tiên hướng tới World Cup 2014 của Azzurri chính là điểm khởi nguồn của hành trình ấy. Hơi muộn, nhưng còn hơn là không bao giờ.
Đỗ Hiếu
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất