Antonio Cassano: Mơ một ngày trở lại từ giải... hạng Ba

11/10/2018 13:58 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Đối với không ít tifosi, Cassano giống như một trò đùa. Người được ví như là một thần đồng lớn nhất mà bóng đá Ý sản sinh trong những năm qua đã liên tục khiến tất cả thất vọng và chán nản bởi sự ngỗ ngược và những hành động điên rồ anh đã làm trong cả sự nghiệp của mình. Bây giờ, một lần nữa, Cassano cố gắng làm lại sự nghiệp của mình, ở giải hạng 3 của Italy.

Antonio Cassano: Hủy hoại sự nghiệp trong tình dục

Antonio Cassano: Hủy hoại sự nghiệp trong tình dục

Ở tuổi 36, Antonio Cassano chưa muốn treo giày nhưng không có CLB nào chấp nhận cưu mang anh. Đây là hậu quả của một thời tuổi trẻ chìm trong tình dục, và ăn uống không kiểm soát.

Tái xuất ở một đội bóng hạng 3…

Một lần nữa, sau không biết bao lần trong mấy năm qua, nỗi đam mê với trái bóng tròn, thảm cỏ xanh, những tiếng hò reo điên loạn của khán giả lại thắng thế trong con người Cassano. Có quá nhiều điều đã ngăn cản anh trở thành một siêu cầu thủ của nước Ý, quá nhiều điều đã khiến anh trở thành một trò cười cho thiên hạ sau những tuyên bố, hành động, những lần chia tay sân cỏ, rồi trở lại, rồi chia tay và rồi lại trở lại với bóng đá.

Bây giờ, khi đã ở tuổi 36, sau mấy lần dùng dằng buông bỏ như thế, anh lại quyết định sẽ xỏ giày và ra sân, nhưng không phải ở một đội Serie A hay B, những CLB đã quá chán nản với những suy nghĩ và hành động trẻ con thiếu chuyên nghiệp của anh, mà ở một đội bóng hạng C. Entella, tên đội bóng ấy, là CLB duy nhất dang tay chào đón anh đến sau khi một loạt những cái tên khác từ chối. Và Cassano, đã béo ra trông thấy, nhưng vẫn chưa mất đi sự nhạy cảm trước khung thành, bắt đầu đi tập.

Buổi tập đầu tiên của Cassano bắt đầu cách đây ba hôm, và anh đến rất đúng giờ. Một dấu hiệu cho thấy sự nghiêm túc đã trở lại với anh? Không ai biết và cũng chẳng ai quá kỳ vọng vào bất cứ điều gì, bởi họ đã từng bị phản bội rất nhiều lần, nhưng các tifosi của Entella thì rất phấn khích. Hơn 500 người đã có mặt trong cái sân vận động bé tí của thành phố nhỏ Chiavari của xứ biển Liguria, Tây Bắc Italy, để vỗ tay chào đón anh và xem anh tập. Họ đã đứng chờ anh từ ngoài phố, khi Cassano lái chiếc Mercedes đen đến sân tập, nhào ra để chụp ảnh và xin chữ ký anh.

Đối với họ, Cassano vẫn là một ngôi sao lớn, chắc chắn là lớn nhất trong lịch sử đội bóng chưa từng chơi ở hạng A này, người có thể khiến cả thế giới để mắt đến họ và cũng là người có thể giúp ích cho họ rất nhiều, dĩ nhiên, là khi anh đá bóng một cách nghiêm túc thực sự. Mùa này, Entella đã tụt xuống Serie C sau 4 năm vật vã ở Serie B và rất cần một tên tuổi để đưa họ lên hạng B.

Chủ tịch Antonio Gozzi tin rằng, Cassano là một cái tên thích hợp cho chiến dịch thăng hạng này. Có điều, ông rất tỉnh: “Rõ ràng là cậu ấy không có “phom” gì cả”, ông nói với báo chí địa phương. “Nếu cậu ấy đến để giúp chúng tôi, chúng tôi sẽ rất cảm kích”.

Làm tất cả để trở lại

“Tôi đến đây để nói với tất cả mọi người rằng, Cassano đã thay đổi”, Cassano nói sau buổi tập. “Tôi muốn giúp Gozzi một tay. Tôi vẫn cảm thấy mình là một cầu thủ”.

Không ai rõ Cassano đã thay đổi thực sự về tâm tính hay không. Nhưng lần gần nhất anh xỏ giày ra sân đá một trận chính thức là tháng 5/2016, khi Sampdoria thua đau đớn Genoa 0-3 trong trận derby Genova và bản thân anh bị các tifosi huýt sáo phản đối, điều khiến anh cảm thấy bị sỉ nhục và giận dỗi lại họ. Sau đó, anh bị Sampdoria đuổi khỏi đội. Đấy là lần thứ 2 anh chơi cho Sampdoria, sau giai đoạn hồi sinh kể từ khi trở về từ Real Madrid. 4 năm ấy (2007-2011) chứng kiến anh ghi 35 bàn trong 96 trận cho Samp ở Serie A, cùng với người đá cặp Pazzini tàn phá mọi khung thành.

Đó chính là giai đoạn hạnh phúc cuối cùng của anh trên sân cỏ, trước khi đến Milan (nhưng nghỉ 6 tháng mùa 2011-12 để điều trị tim), Inter (2012-13) và bắt đầu quá trình xuống dốc không phanh sau khi rời Parma (anh phải rời nơi đây ra đi vì không có lương). Sampdoria và Verona là hai đội bóng đã đá đít anh khỏi cửa vì thói vô kỷ luật và ngỗ ngược. Anh thậm chí còn bị Verona đuổi cổ khi chưa chơi cho họ một trận nào. Còn với Entella, đội bóng kém danh tiếng nhất và ở hạng thấp nhất Cassano từng khoác áo thì sao?

Người đã chơi bóng cùng những Totti, Del Piero, Vieri, Inzaghi và nhiều tên tuổi khác của bóng đá Ý bây giờ buộc phải tự hài lòng với việc sẽ sát cánh bên những cầu thủ vô danh của Entella. Nhưng đấy là điều mà anh lựa chọn để trở lại sân cỏ. Tuy nhiên, Entella vẫn chưa ký hợp đồng với anh. Điều đó còn phụ thuộc vào những cam kết mà anh phải hiện thực hóa trong các buổi tập. Anh phải giảm từ 4-5 cân, phải đạt phong độ cho phép và thể hiện sự chuyên nghiệp thực sự. Chúc anh toại nguyện. Mà việc toại nguyện trở lại sân cỏ của anh cũng chỉ phụ thuộc vào chính bản thân anh thôi…

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm