10 nhân vật thể thao tiêu biểu năm 2013 trong mắt Del Piero: Sir Alex, Usain Bolt, Vettel, và... Birindelli

02/01/2014 09:49 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Huyền thoại CLB Juventus Alessandro Del Piero đã bầu ra danh sách 10 nhân vật tiêu biểu trong năm 2013, theo quan điểm của anh.

Trên website cá nhân của mình, Del Piero, cựu cầu thủ Juventus và hiện đang khoác áo Sydney FC, đã bầu ra danh sách 10 nhân vật thể thao tiêu biểu 2013 theo quan điểm của cá nhân anh. Trong số này, đáng chú ý có cả Vettel, Schumi, Sir Alex Ferguson, và cả… Birindelli.

10. Alessandro Birindelli. Con số tôi đặc biệt thích. Tôi muốn dành nó cho vị HLV mới vào nghề của đội Pisa, Alessandro Birindelli. Anh ấy cũng là bạn tôi và là một đồng đội tuyệt vời của tôi trong những năm tại Juventus. Anh ấy đã rút lui khỏi đội trẻ vì các ông bố bà mẹ không ngừng tranh cãi trên khán đài, thật không may, xảy ra quá thường xuyên như người lớn thường vậy. Và cũng không may, Pisa bị phạt 1 điểm và mất tiền nữa. Nhưng cái gì cũng có giá của nó. Hoan hô Biri!

9. Andy Murray. Đây là chủ đề về một nữ hoàng, người đã vô địch Wimledon… chuyện chưa từng xảy ra từ năm 1934. Anh là người Scotland làm được điều đó, sau trận chung kết rực lửa ở sân trung tâm, sân đấu chờ đợi giấc mơ này thành hiện thực trong nhiều năm rồi… Một nhà tài trợ của Murray đã chúc mừng anh, nói đùa về những chỉ trích nhắm vào Murray trong quá khứ: “Không tồi với một kẻ không có cá tính”. Chắc chắn không tồi!


Alex Del Piero trong màu áo Sydney FC - Ảnh Getty.


8. Sebastian Vettel.
Tôi có thể nói gì đây? Một kẻ ăn thịt người! Bốn danh hiệu thế giới liên tiếp ở  đường đua Công thức một, một sự thống trị từ đầu đến cuối mùa giải. Vettel vừa chứng minh với đội Red Bull rằng anh có thể vượt qua mọi giới hạn…

7. Marc Marquez.
Không như Vettel trong môn đua xe Công thức một, chuyện của Marquez như một tiểu thuyết, có thể là hay nhất thế giới thể thao năm 2013. Chuyện so sánh anh với Valentino Rossi hồi trẻ là không tránh được… Tay đua người Tây Ban Nha đã phá mọi kỷ lục vì không ai vô địch MotoGP thế giới ở tuổi 20 cả!

6. Sir Alex Ferguson.
Huyền thoại của Manchester United được Juventus tôn trọng, trong toàn bộ sự nghiệp của ông ở Champions League. Sau khi vô địch Premier League, danh hiệu thứ 38 sau hơn 26 năm làm HLV Quỷ đỏ, Ferguson quyết định ra đi. Ông đã làm nên chiến thắng một cách mới mẻ, độc đáo, không thể lặp lại trong lịch sử.

5. Lebron James.
Một hiện tượng. Giành danh hiệu NBA thứ hai liên tiếp và đã trở thành một cầu thủ vĩ đại: Vô địch MVP, anh đã trở thành một huyền thoại NBA… Tôi chưa từng xem anh chơi trực tiếp. Đó có thể là một lựa chọn trong năm 2014.

4. Tanio Cagnotto.
Sau khi thi đấu thất vọng (một cách không đáng có) tại Olympic London 2012, Tania đã giành HCB của giải vô địch thế giới ở Barcelona, và giành thêm HCĐ trong nội đung đồng đội với Francesca Dallapè… Hoan hô các cô gái.


Usain Bolt là hiện tượng chinh phục mọi thách thức - Ảnh Getty.


3. Usain Bolt. Một lần nữa anh lại về đích trước mọi người, lại nhanh hơn tất cả. Cú ăn ba 100, 200, và 4x100 m. Vô địch đã khó, lặp lại càng khó khăn hơn, nhưng với anh ấy, đặc biệt với riêng anh ấy, thì không khó. Hãy tưởng tượng nó cứ lặp lại mãi, mãi, mãi, mãi… như thế. Một hiện tượng không thể ngăn cản, vận động viên có khả năng chinh phục mọi thử thách trên thế giới nhờ khai thác tiềm năng bản thân, từng chút một, đầy cảm xúc!

2. Đội tuyển Fed Cup Italy. Một lần nữa, quần vợt làm nên kỳ tích. Dẫn đầu bởi Sara Errani và Roberta Vinci, Italy đã vô địch Fed Cup một lần nữa. Năm 2014, tôi hy vọng Sara và Roberta sẽ làm nên kỳ tích ở Wimledon.

1.  Rafael Nadal.
Tài năng có thể không đủ để trụ vững trên đỉnh cao, và đặc biệt lại với người vừa trở lại sau chấn thương. Tôi biết thế có nghĩa là gì… Rafa đã kết hợp được những phẩm chất tự nhiên của mình, cố gắng không biết mệt mỏi, không bao giờ bỏ cuộc và luôn luôn vững tin. Một hình mẫu tuyệt vời cho tất cả: Chúc mừng Rafa!
 
H.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm