Kỷ luật thép của HLV Goetz

22/09/2011 12:16 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Cách đây mấy tháng, ĐT Việt Nam từng nổi cơn sóng ngầm vì chuyện HLV Falko Goetz áp dụng kỷ luật thép cho các tuyển thủ ở vòng loại World Cup 2014. Rất dễ hiểu cho điều này, bởi 3 năm dưới thời HLV Henrique Calisto trước đây, các cầu thủ được quản lý theo xu hướng khá cởi mở, bởi bản thân HLV Calisto cũng là người rất biết cách tận hưởng cuộc sống bên ngoài sân cỏ.

Vì thế, khi bị gò vào kỷ luật thép dưới thời tân HLV Goetz, phản ứng đầu tiên của các cầu thủ ĐT Việt Nam sẽ là khó chịu, bất bình, bởi phần lớn trong số họ đều là trụ cột, là ngôi sao ở CLB nên sẽ không dễ dàng thích nghi với cách quản lý như thế. Thêm một lý do nữa là có vẻ như đội ngũ trợ lý HLV người Việt, những cánh tay nối dài của HLV Goetz, đã không thật sự hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của mình, nên vô tình đã tạo ra một khoảng cách không nhỏ giữa thầy và trò.


Không chỉ là người tôn thờ kỷ luật thép, dấu ấn chuyên môn của HLV Goetz cũng rất đáng kể

Tất nhiên, dù nghiêm khắc và kỷ luật tới mấy thì một nhà cầm quân chuyên nghiệp như HLV Goetz thì cũng phải biết nhập gia tùy tục, nên ngay sau khi biết được phản ứng không hài lòng của các học trò trên… mặt báo, dù không thật sự vui vẻ nhưng HLV Goetz cũng đã ngụ ý rằng ông đang trong quá trình làm quen với bóng đá Việt Nam nên bất cứ điều gì cũng có thể thay đổi.

Thế nhưng, có vẻ như chuyện tương tự đã không lặp lại ở ĐT U23 Việt Nam, dù kỷ luật mà ông Goetz áp dụng cho các cầu thủ còn cứng rắn hơn nhiều, chẳng hạn như không được sử dụng điện thoại di động trong giờ ăn tối hay duy trì lệnh cấm trại ngay cả trong những ngày diễn ra trận đấu. Một phần nguyên nhân quan trọng có lẽ là việc phần đông các tuyển thủ U23 Việt Nam đều còn rất trẻ, chưa phải hàng sao nên họ tiếp nhận những yêu cầu khắt khe của HLV Goetz cũng dễ dàng hơn là các đàn anh ở ĐT Việt Nam.

Bên cạnh đó, nỗ lực và khát khao khẳng định mình của các cầu thủ U23 Việt Nam cũng rất đáng kể, bởi SEA Games không phải là sân chơi dành cho mọi cầu thủ ở mọi thời điểm, nên nếu họ phải chung sống với kỷ luật thép của ĐT thì cũng không phải là vấn đề quá lớn.

Trước đây, HLV Calisto cũng là người rất tôn thờ yếu tố kỷ luật, nhưng cùng với thời gian, để xây dựng cho mình một nhóm cầu thủ trụ cột thân tín, ông thầy người Bồ Đào Nha vô tình đã góp tay hình thành một nhóm “kiêu binh” ở ĐT, mà tại đó chỉ cần họ không bị chấn thương là nghiễm nhiên được đá chính chứ không phải phong độ là tiêu chí quyết định như lẽ thường phải thế. Điều đó đã dẫn tới việc một loạt cầu thủ rút lui ngay trước thềm AFF Cup 2010 vì mất niềm tin.

Tuy nhiên, với HLV Goetz hiện tại, ở ĐT không có cầu thủ nào là không thể thay thế và chỉ cần có dấu hiệu chểnh mảng là ngay lập tức sẽ được thỏa nguyện chia tay. Điều đó suy cho cùng có ý nghĩa rất tốt, đặc biệt là với một đội bóng trẻ như U23 Việt Nam bây giờ.

Nhật Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm