V-League 2016 mở toang cửa đón làn gió trẻ

27/02/2016 11:30 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - “Những đứa trẻ nhà bầu Đức” đã bất ngờ thu về kết quả có thể nói là ngoài mong đợi trước tân binh CLB Hà Nội ở Hàng Đẫy ngay ở vòng đấu đầu tiên.

Văn Thanh, Văn Toàn và cầu thủ 19 tuổi Thanh Hậu thực sự là những ngôi sao của trận đấu, đem về chiến thắng 5 sao cho HAGL trong ngày xuất quân.

Ở một vài diễn biến khác, dòng máu trẻ SLNA đã không thể có chiến thắng khi tiếp Hải Phòng, nhưng nhìn cách mà những Khắc Ngọc, Ngọc Toàn, Phi Sơn…, chơi bóng với đầy đủ sự khoan thai, xứ Nghệ có quyền hy vọng ở thì tương lai.

Thay măng bằng măng

Có ý cho rằng, bầu Đức thực sự đã “cạn vốn” và nếu ông không dùng hết các cầu thủ trẻ mà Học viện HAGL Arsenal JMG tạo ra, ông cũng chẳng thể bán cho ai. Các cú “áp phe” đưa Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường đi Nhật Bản, cũng như Hàn Quốc, chưa phải là các hợp đồng triệu đô, như cái đích mà ông chủ HAGL hướng tới, khi mở Học viện bóng đá cách đây 10 năm.

Vào thời điểm năm 2007, bầu Đức khẳng định doanh thu của HAGL group đã tăng nhiều chục lần, kể từ khi ông đầu tư bóng đá, mở ra khái niệm bóng-đá-doanh-nghiệp. Công thức bóng đá quảng bá thương hiệu => sản phẩm được bán đi => quay lại đầu tư cho bóng đá. Ông Đức nói, đó là một cách bóng đá nuôi bóng đá. Chỉ tiếc là người của HAGL đã không thể đưa ra con số cụ thể.


HAGL với sức trẻ sẽ mở ra những cơ hội trong tương lai cho cả BĐVN. Ảnh: VSI

Đào tạo ra cầu thủ để sử dụng và bán thay vì tất cả đều phải đi mua từ các lò khác về, cũng là sự chuyển hướng hợp thời. Lứa đầu tiên xuất xưởng, với Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh và gối đầu là Thanh Hậu (thuộc lứa 2)…, tuy chưa thể đem lại thành công mỹ mãn, vì thực tế họ còn rất trẻ và mới chỉ qua một đôi năm đầu sử dụng, nhưng đã tạo được hiệu ứng rất tốt cho HAGL.

Tất nhiên, nếu điều kiện dư dả hơn, HAGL cũng như SLNA hay CLB Hà Nội, thậm chí cả S.Khánh Hoà BVN, SHB Đà Nẵng và cả Hà Nội T&T, sẽ không từ bỏ thị trường chuyển nhượng. Bởi dù nguồn lực trẻ có dồi dào đến đâu, thì bóng đá chuyên nghiệp vẫn phát triển nhờ cả những phi vụ chuyển nhượng hợp lý cả trên góc độ chuyên môn và thương hiệu. Năm ngoái, HAGL đã thua chổng vó, khi quyết định dùng toàn bộ dòng máu trẻ và bị động với thị trường chuyển nhượng.

Cuộc khủng hoảng kinh tế trên diện rộng rõ ràng đã ảnh hưởng không nhỏ đến bóng đá Việt Nam, khiến rất nhiều CLB hạn chế mua vào, mà phải quay qua dùng sản phẩm “nhà trồng được”. Tỷ lệ chọi không cao, khiến chất lượng đội hình khó đảm bảo, ví như SLNA vào thời điểm hiện tại vậy. Ngoài trung vệ kỳ cựu Minh Đức vốn đã mất suất chơi chính, thì Mạnh Hùng, Nguyên Mạnh đã được liệt vào hàng trụ cột.

Nhưng, như đã nói, phúc từ hoạ mà ra. Chất lượng đội hình ở một vài CLB có thể đi xuống bởi việc dùng đồng loạt các cầu thủ 19 đôi mươi, cộng thêm các suất đăng ký và chất lượng ngoại binh hạn chế, nhưng trong tương lai, chúng ta có thể sẽ có rất nhiều lớp cầu thủ tốt, đủ trưởng thành ở độ tuổi U23 hay Olympic. Đào tạo và sử dụng nguồn lực trẻ là hướng đi duy nhất, bắt buộc cho nền bóng đá.

Chờ câu trả lời ở tương lai

SLNA đã quá thua thiệt so với đội quân khá thiện chiến của Hải Phòng, trong đó phải kể đến vai trò mở nhạt của bộ đôi ngoại binh trên tuyến đầu của họ (Baba Salia và Marshal), so với đồng nghiệp ngoại bên kia chiến tuyến là Fagan và Steven. Đấy là chuyện bình thường. Hải Phòng cũng cho thấy, họ đã chuẩn bị rất kỹ ở lần vô xứ Nghệ, đặc biệt là chiến thuật đánh úp.

Thua 0 – 2 chung cuộc, nhưng SLNA không phải không có điểm sáng, đấy là tâm thế chơi bóng của người trẻ và một trong những cầu thủ chơi tốt nhất ở trận này là Khắc Ngọc, ngôi sao nhẵn mặt ở các giải đấu trẻ, cầu thủ mà khi những Hoàng Thịnh, Văn Bình, Quang Tình còn ở sân Vinh, anh hoàn toàn không có cơ hội. Sự yếu thế về tiềm lực tài chính, khiến SLNA rất nhiều lần bị chảy máu nhân tài.

HAGL thắng CLB Hà Nội 5-0: Bầu Đức 'tuyên chiến'

HAGL thắng CLB Hà Nội 5-0: Bầu Đức 'tuyên chiến'

Chiến thắng 5-0 trước CLB Hà Nội ngay trên sân Thủ đô để giành ngôi nhất bảng tạm thời càng khiến người hâm mộ càng thích thú đoàn quân của bầu Đức.


Nhưng, tre già măng mọc. Khắc Ngọc làm chúng ta liên tưởng đến Như Thuật ngày nào, với những đường tỉa tót và chuyển hướng tấn công bằng chân thuận cực kỳ chính xác. Nếu Baba và Marshal tận dụng tốt hơn các cơ hội ngon ăn, SLNA đã không phải chấp nhận một kết quả tồi trong ngày ra quân. Bóng đá là thế, tấn công, làm chủ thế trận, như không ghi được bàn, thua ngược là chuyện đường nhiên.

B.Bình Dương vẫn thể hiện được đẳng cấp của nhà vô địch, song, nếu nói lượt đấu đầu tiên V-League 2016 là dàn diễn của người trẻ, cũng không quá lời. Và như đã nhắc, trên sân Hàng Đẫy, “những đứa trẻ nhà bầu Đức” thực sự đã tạo nên sự khác biệt. Ngoài Ngọc Duy và Quốc Long được tăng cường từ Hà Nội T&T, HLV Đức Thắng gần như bê nguyên đội hình vô địch U21 QG năm 2013, tuy nhiên…

Sự khác biệt về chất lượng đào tạo giữa “lò” HAGL và Hà Nội T&T, một lần nữa được phơi bày. Các tuyến U21 Hà Nội T&T phải chia sẻ cho cả “đội 1” Hà Nội T&T và CLB Hà Nội, nên bị bào mòn, mỏng đi, tuy nhiên, không thể phủ nhận là, họ khó thể so với sản phẩm mà HAGL Arsenal JMG đào tạo ra. Lần gần nhất quân bầu Hiển thua bầu Đức, trước khi V-League 2016 khởi tranh là ở giải U21 quốc tế 2015.

Đúng như tuyên bố của bầu Đức, cầu thủ trẻ Thanh Hậu từng ra mắt V-League ở tuổi 18 (năm ngoái) thậm chí còn trội hơn cả Tuấn Anh lẫn Xuân Trường về khả năng cầm trịch trận đấu, điều tiết hướng bóng và cả những pha đi bóng qua người, kỹ năng có phần xa xỉ trong cách chơi bóng của 2 đàn anh Hậu đóng góp công trực tiếp vào 2/5 bàn thắng cho HAGL, dù chỉ xuất hiện trên sân chừng 10 phút.

Nhưng, cầu thủ trẻ chơi hay nhất trong màu áo HAGL chiều cuối tuần trước không phải Thanh Hậu hay Bùi Trần Vũ, mà là Vũ Văn Thanh. Cú đúp bàn thắng, cùng với 2 đường chuyền thành bàn khác của Thanh, cho thấy sự tự tin cực lớn của cầu thủ vốn xuất phát là một hậu vệ cánh. Thuận chân phải, nhưng Thanh lại đá trái và anh có cơ hội xử lý bằng các cú cứa lòng chân phải, khi cầm bóng bó vào trong.

Bàn thắng mở tỷ số của Văn Thanh: Một cú cứa lòng nhằm vào góc xa, khi quan sát thủ môn CLB Hà Nội đã nhô cao gần vạch 5m50, là một pha ra chân cơ bản trong bóng đá, nhưng khác biệt được tạo ra bởi tính bất ngờ và độ chính xác. Ở tình huống đó, ít người nghĩ Thanh sẽ vung chân. Chỉ là HAGL đang bế tắc và khi cần giải quyết trận đấu bằng các cú sút xa, “những đứa trẻ nhà bầu Đức” là những người giỏi nhất.

Người trẻ có thể và hãy trao cơ hội cho họ, giải đấu có thể thua thiệt ít nhiều về các giá trị thương mại, cũng như chất lượng chuyên môn, nhưng sức hút không hề giảm đi và quan trọng, nền bóng đá chắc chắn có lời về lâu, về dài.

LỊCH THI ĐẤU VÒNG 2 V-LEAGUE 2016

17h00

27-02-2016

Sanna Khánh Hòa BVN

-

FLC Thanh Hóa*


17h00

27-02-2016

XSKT Cần Thơ

-

Sông Lam Nghệ An


17h30

27-02-2016

Hà Nội T&T

-

Than Quảng Ninh


16h30

28-02-2016

Đồng Tháp

-

Hà Nội


17h00

28-02-2016

Hải Phòng

-

Long An


17h00

28-02-2016

Hoàng Anh Gia Lai

-

SHB Đà Nẵng*


(*): Trận đấu được trực tiếp trên VTV6 và VPF Youtube

Trận đấu vòng 2 giữa Quảng Nam và Bình Dương sẽ đá vào ngày 18/5/2016.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm