Vì sao BTV Cup 2015 chưa 'nóng'?

10/11/2015 06:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ngoại binh không thể hiện được nhiều khiến các CLB vẫn chưa thể yên tâm. Khách mời ngoại quốc cống hiến những trận cầu chất lượng hơn đôi chút nhưng những tên tuổi vô danh vẫn không thể thu hút CĐV đến sân.

BTV Cup thực sự là phiên chợ tẻ nhạt như nhận định của các nhà chuyên môn. Các đội bóng không dự giải cũng cắt cử người đi thám thính “giò cẳng” của cầu thủ ở các đội khách mời, đặc biệt là CLB Bangu Atletico. Và chỉ sau 2 lượt trận, giới chuyên môn có lẽ đã nghĩ đến chuyện tìm ngoại binh từ nguồn khác thay vì giải đấu đang diễn ra ở Bình Dương.

Đây là năm thứ 2 Bangu Atletico tham dự BTV Cup. Năm ngoái, đội bóng đến từ Brazil cũng “chào hàng” được một vài cầu thủ đến với các CLB V-League để thử việc. Nhưng với màn trình diễn khá nghèo nàn và phong độ chập chờn của các cầu thủ trong đội hình, rất khó cho họ được mời đến các CLB thử việc trong hoàn cảnh V-League rất “kén” ngoại binh mới như hiện tại.

Chiều qua, 2 ngoại binh Santos của Than Quảng Ninh và Franca bên phía ĐTLA là những cầu thủ lập công để kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 1-1. Nhưng các cầu thủ ghi bàn cũng không để lại nhiều ấn tượng cho HLV của họ.

Các CLB này đang tích cực thử việc ngoại binh và cầu thủ trẻ, những nội binh giàu kinh nghiệm thậm chí còn không đăng ký dự giải này. Song có thể chỉ sau BTV Cup, hàng loạt ngoại binh sẽ chia tay với dải đất hình chữ S.

Ở trận đấu giữa ĐTLA và Than Quảng Ninh chiều qua, HLV Ngô Quang Sang cho rằng các học trò của mình chơi không tốt như trận ra quân hòa Sinh viên Nhật Bản. Ngoại binh của “Gạch” vẫn là sự thất vọng.

ĐTLA (trái) vẫn chưa yên tâm về các ngoại binh được sử dụng ở BTV Cup 2015. Ảnh: Tuân Phạm

Còn với Than Quảng Ninh, HLV Như Thuần cũng chưa thấy được cầu thủ nào nổi trội. Có thể tại BTV Cup này, ông Thuần sẽ coi đây là cơ hội để kiểm tra năng lực các cầu thủ trẻ vừa mượn về từ PVF nhiều hơn.

Sự góp mặt của chủ nhà B.Bình Dương khiến giải đấu được CĐV chú ý nhiều hơn đôi chút. Còn ở bảng B, các CLB không nhận được nhiều sự quan tâm của người xem. Bangu Atletico và Sinh viên Nhật Bản đã cống hiến cho người xem một trận đấu có chất lượng chuyên môn tạm chấp nhận được, nhưng sự vô duyên của các chân sút đã khiến trận đấu mất đi phần hào hứng.

Cùng với Sinh viên Hàn Quốc, các cầu thủ trẻ Sinh viên Nhật Bản để lại ấn tượng rất tốt ở giải lần này. Họ trình làng toàn cầu thủ trẻ nhưng không hề thua kém đối thủ nào. Chiều qua, Bangu Atletico với thể hình tốt hơn hẳn, lại xếp hạng 6 ở giải vô địch bang Rio de Janeiro nhưng không thể lấn lướt các chàng trai châu Á.

Sinh viên Nhật Bản thậm chí còn mở tỷ số với bàn thắng từ quả đánh đầu cận thành của Asakawa ở phút 36. Phải đợi đến phút 54, Bangu Atletico mới có được bàn gỡ của Cristiano de Lima. 10 phút trước khi hết giờ, lẽ ra Sinh viên Nhật Bản đã đóng đinh được trận đấu nhưng chiều qua là ngày quá đen đủi với tiền đạo Riku. Sau cú đặt lòng hiểm hóc bị thủ thành Motta cản phá đưa bóng trúng cột dọc, Riku còn mang về quả 11m cho Sinh viên Nhật Bản. Nhưng Riku lại sút bóng trúng xà ngang, đánh rơi 1 chiến thắng của đội nhà.

2 trận đấu cùng kết thúc với tỷ số hòa 1-1 khiến bảng B phải chờ đến lượt đấu cuối mới xác định 2 vé vào bán kết. Sẽ rất khó khăn cho 2 đại diện của Việt Nam là ĐTLA và Than Quảng Ninh bởi lượt cuối, họ sẽ lần lượt chạm trán Bangu Atletico và Sinh viên Nhật Bản. Bangu Atletico đang dẫn đầu bảng này với 4 điểm và chỉ cần hòa ĐTLA, đội bóng của Brazil sẽ vào bán kết.

Kết quả lượt 2 bảng B (ngày 9/11)

ĐTLA – Than Quảng Ninh 1-1

Sinh viên Nhật Bản – Bangu Atletico 1-1

Lịch thi đấu lượt cuối bảng A (ngày 10/11)

16h00 Sanna Khánh Hòa BVN – Yadanarbon

18h00 B.Bình Dương – Sinh viên Hàn Quốc


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm