U23 Việt Nam thua đội hạng tư Nhật Bản 0-4

12/12/2015 17:59 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ có duy nhất một cơ hội nguy hiểm trong suốt trận đấu, U23 Việt Nam chấp nhận thất bại toàn diện 0-4 trước JFL Selection trong trận đấu tập diễn ra vào chiều 12/12.

Trước trận đấu, người hâm mộ chỉ biết đến JFL Selection là đội bóng tập hợp những cầu thủ đang thi đấu tại giải hạng tư của Nhật Bản. Nhiều người đã kịp đánh giá rằng đây là một “quân xanh” thiếu chất lượng. Nhưng sau 90 phút tại Hàng Đẫy, JFL Selection đã dạy cho U23 Việt Nam một bài học về bóng đá.

Ngay phút thứ 10, sau một pha dàn xếp tấn công trung lộ, bóng đến chân Yamada. Và chỉ sau một nhịp khống chế, cầu thủ mang áo số 13 cứa lòng đánh lừa thủ thành Văn Tiến mở tỉ số trận đấu.

Có được bàn thắng sớm, các cầu thủ JFL Selection càng dễ đá. Dù chỉ là một tập hợp các cầu thủ thi đấu ở giải hạng tư song kĩ thuật cơ bản của họ vẫn trên U23 một bậc. Không sở hữu những cầu thủ có kĩ thuật cá nhiên điêu luyện nhưng chính sự phối hợp ăn ý, các tình huống đánh biên phối hợp đơn giản nhưng chính xác đã giúp đội bóng đến từ xứ phù tang dễ dàng kiểm soát trận đấu.

Không những thế, JFL Selection gồm nhiều cầu thủ được coi là “nghiệp dư” nhưng độ tuổi của họ khoảng 25 tuổi. Với kĩ thuật cơ bản hơn hẳn cùng kinh nghiệm trận mạc dày dạn, JFL Selection dễ dàng biến U23 Việt Nam trở thành những “đứa trẻ” chạy theo bóng.


U23 Việt Nam bộc lộ nhiều khiếm khuyết ở trận thua JFL 0-4. Ảnh: Hiếu Lương

Thế trận và trình độ quá chênh lệch, các cầu thủ JFL Selection còn ghi thêm 3 bàn thắng nữa trong khoảng 30 phút cuối hiệp 2. Phút 66, số 9 Tomita Yuya có pha đột phá táo bạo bên cánh trái trước khi tung ra cú vẩy má ngoài qua đầu Văn Tiến ở gần đường biên ngang, một bàn thắng cực kì đẹp mắt.

Đến phút 85, số 15 Uchino Yuta dễ dàng đệm bóng vào lưới trống sau sai lầm của hàng phòng ngự U23 Việt Nam  trước khi số 14 Ogihara Kenta tung cú sút phạt vòng cung ở cự ly chừng 24m ấn định tỉ số 4-0.

Ở chiều ngược lại, các cầu thủ JFL Selection chơi thanh thoát bao nhiêu, U23 Việt Nam lại căng cứng bấy nhiêu. Trong suốt 90 phút, toàn đội chỉ tạo ra được đúng một cơ hội nguy hiểm khi Văn Toàn có cơ hội đối mặt với thủ môn đối phương ở giữa hiệp 1 nhưng không thành. Trong khi đó, niềm hi vọng số 1 là Công Phượng có rất ít bóng vì chính tuyến giữa của U23 Việt Nam quá lép vế trước đối thủ. 

HLV Miura: 'Thua 0-4 là tín hiệu tốt của U23 Việt Nam'

HLV Miura: 'Thua 0-4 là tín hiệu tốt của U23 Việt Nam'

HLV trưởng Toshiya Miura không hề tỏ ra lo lắng hay buồn bã vì thất bại 0-4 đầy bất ngờ của U23 Việt Nam trước đối thủ JFL Selection. Ông khẳng định U23 Việt Nam đã học được rất nhiều điều sau trận đấu chiều nay 12/12.


Vấn đề lớn nhất của đội tuyển U23 có thể nhận thấy sau trận là hai cánh. Những miếng đánh biên là sở trường dưới thời HLV Miura gần như vô tác dụng và rất yếu ớt khi Đức Huy, Văn Toàn, Lâm Ti Phông hay Duy Khánh không để lại chút dấu ấn nào. Không đột phá, không qua người, không dứt điểm, tạt bóng rất thiếu chính xác.

Trận đấu với JFL Selection được coi là một trận đấu tập. Chỉ trừ các thủ môn, HLV Miura đã tung gần như tất cả các cầu thủ ông có trong tay vào thi đấu nhưng không bất cứ cầu thủ nào để lại dấu ấn. Các cầu thủ rời sân với gương mặt ủ dột và mệt mỏi, một số bị căng cơ đi lại tập tễnh.

U23 Việt Nam giờ vẫn giống một công trường ngổn ngang dưới sự điều hành của kiến trúc sư trưởng Toshiya Miura. Sau đây hai ngày, thầy trò HLV Miura sẽ gặp lại JFL Selection cũng tại Hàng Đẫy.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm