U22 Thái Lan đã từng ‘sợ’ U22 Việt Nam như thế nào

03/09/2017 05:53 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Giấc mơ chinh phục HCV SEA Games 29 của U22 Việt Nam đã bị dập tắt ngay từ vòng bảng sau thất bại 0-3 trước U22 Thái Lan, nhưng trước khi chúng ta thua trận theo kiểu “tự sát”, thầy trò HLV Hữu Thắng đã khiến U22 Thái Lan phải nếm trải sự căng thẳng trong một thời gian không ngắn.

Trả lời phỏng vấn trong cuộc họp báo sau trận U22 Việt Nam – U22 Thái Lan ở SEA Games 29 vừa qua, HLV Worawoot Srimaka của U22 Thái Lan cho biết: “Tôi sẽ bị mất chức HLV trưởng U22 Thái Lan nếu như đội bóng chúng tôi để thua U22 Việt Nam và không lọt được vào bán kết”.

Ông Worawoot không nói chơi, bởi việc LĐBĐ Thái Lan (FAT) treo thưởng số tiền 1 triệu baht (tương đương 600 triệu đồng) để U22 Thái Lan đánh bại U22 Việt Nam là bằng chứng cho thấy U22 Thái Lan e ngại U22 Việt Nam tới cỡ nào, bởi trước đây thông thường FAT chỉ treo thưởng cho các ĐTQG ở những sự kiện bóng đá có quy mô lớn hơn, chẳng hạn như ở vòng loại thứ 3 World Cup 2018, đội tuyển Thái Lan đã được treo thưởng 10 triệu baht (tương đương 6 tỷ đồng) để đánh bại Nhật Bản và Australia.

Worawoot Srimaka: ‘HLV Hữu Thắng từ chức như thế là quá vội vàng’

Worawoot Srimaka: ‘HLV Hữu Thắng từ chức như thế là quá vội vàng’

Được hỏi về quyết định từ chức của HLV Hữu Thắng bên phía U22 Việt Nam, HLV Worawoot Srimaka của U22 Thái Lan cho rằng đấy là quyết định không công bằng với HLV Hữu Thắng, vì U22 Việt Nam đã chơi rất tốt.

Và báo chí Thái Lan cũng rất chú ý tới sự kiện hy hữu này, khi FAT phải dùng tiền thưởng làm “doping tinh thần” cho U22 Thái Lan trước trận gặp U22 Việt Nam, nên họ đã đặt khá nhiều câu hỏi cho HLV Worawoot xung quanh chủ đề treo thưởng của FAT.

Mặc dù HLV Worawoot một mực khẳng định rằng U22 Thái Lan chỉ thi đấu vì màu cờ sắc áo chứ không phải đá vì tiền thưởng, nhưng có một sự thực cần phải thừa nhận rằng nếu không phải vì quá lo ngại U22 Việt Nam thì hẳn là FAT đã không treo thưởng theo kiểu chưa từng có tiền lệ như vậy, khi họ chấp nhận móc hầu bao chỉ cho một trận đấu ở vòng bảng.

Điều đó cho thấy phong độ 3 thắng 1 hoà của U22 Việt Nam ở chuỗi 4 trận đấu liên tiếp trước đó đã khiến U22 Thái Lan không còn tự tin vào khả năng đánh bại đội bóng chúng ta, và nhà ĐKVĐ SEA Games phải chịu áp lực rất lớn.

HLV Mai Đức Chung: 'Các cầu thủ U22 đã nguôi ngoai sau thất bại ở SEA Games 29'

HLV Mai Đức Chung: 'Các cầu thủ U22 đã nguôi ngoai sau thất bại ở SEA Games 29'

HLV Mai Đức Chung khẳng định tinh thần và sự đoàn kết của đội tuyển Việt Nam đang được phát huy rất tốt. Đồng thời, các cầu thủ vừa trở về từ SEA Games cũng không còn vương vấn với thất bại ở SEA Games 29.

Tuy nhiên, thay vì để áp lực đè nặng lên đôi chân rồi dẫn tới việc đánh mất bản thân, BHL U22 Thái Lan đã làm rất tốt công tác tư tưởng.

Chứng kiến buổi tập của U22 Thái Lan trước trận gặp U22 Việt Nam, không ai nghĩ rằng hôm sau U22 Thái Lan sẽ đá một trận mà họ chỉ có duy nhất một lựa chọn là phải thắng mới có vé vào bán kết.

Lý do là bởi các cầu thủ U22 Thái Lan đã tập luyện rất vui vẻ, thoải mái, giống như một buổi tập thả lỏng nhẹ nhàng hơn là buổi tập chuẩn bị cho một trận đấu quan trọng trước mắt.

Và khác với cung cách cấm cửa hoàn toàn phóng viên nước ngoài như chính sách mà HLV Mai Đức Chung áp dụng với đội tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 29, phóng viên Thethaovanhoa.vn được thoải mái theo dõi buổi tập của U22 Thái Lan, thậm chí có thể ghi hình và quay clip mà chẳng gặp phải bất cứ sự cản trở nào.

U22 Việt Nam vắng bóng, người Thái áp đảo đội hình tiêu biểu SEA Games 29

U22 Việt Nam vắng bóng, người Thái áp đảo đội hình tiêu biểu SEA Games 29

Đội hình tiêu biểu SEA Games 29 do báo Thể thao & Văn hóa bình chọn với U22 Thái Lan là nhân vật chính kết hợp với những cái tên xuất sắc nhất đến từ Indonesia, Malaysia và Myanmar.

Rồi khi phỏng vấn HLV và cầu thủ U22 Thái Lan sau buổi tập, chúng tôi có toàn quyền lựa chọn cầu thủ mà mình muốn hỏi với sự ủng hộ tuyệt đối từ phía HLV Worawoot, thay vì cách thức HLV trưởng uỷ quyền cho từng cầu thủ luân phiên trả lời báo chí như ở U22 Việt Nam.

Chỉ nhìn sự khác biệt trong cách chuẩn bị cũng như tâm lý thoải mái của U22 Thái Lan là chúng tôi có thể phần nào đoán được kịch bản của cuộc chạm trán U22 Việt Nam – U22 Thái Lan vào hôm sau, và cuối cùng mọi sự đã diễn ra đúng như chúng tôi đã mường tượng.

U22 Thái Lan vô địch SEA Games, người Malaysia khóc hận vì thủ môn

U22 Thái Lan vô địch SEA Games, người Malaysia khóc hận vì thủ môn

U22 Thái Lan lần thứ ba liên tiếp giành HCV SEA Games. Chiến công này của thầy trò HLV Worrawoot Srimaka có công rất lớn của thủ thành Haziq Nadzli với cú đấm bóng về lưới nhà cực kỳ đáng trách.

Có nhiều ý kiến cho rằng U22 Thái Lan đã gặp quá nhiều may mắn ở SEA Games 29, khi mà trong 2 trận đấu quan trọng với U22 Việt Nam ở vòng bảng và U22 Malaysia ở chung kết họ đều được thủ môn đối phương “biếu không” bàn thắng, nhưng sự thực thì trong bóng đá may mắn thường mỉm cười với kẻ mạnh, bởi chỉ kẻ mạnh mới có đủ khả năng tạo ra áp lực hữu hình và cả vô hình để khiến đối phương phải mắc sai lầm.

U22 Thái Lan có thể không cần bất bại 4 trận liên tiếp với hiệu số bàn thắng bại cực khủng như U22 Việt Nam, và họ cũng chẳng cần thực hiện một bàn thắng cực kỳ đẹp mắt vào lưới U22 Malaysia, nhưng họ luôn biết thắng ở những thời điểm cần phải thắng, và đấy chính là sự khác biệt rất lớn giữa bóng đá Thái Lan và bóng đá Việt Nam, để rồi khiến chúng ta ngay cả khi sở hữu trong tay lứa cầu thủ xuất sắc hiếm thấy từ nhiều năm nay thì cuối cùng cũng vẫn phải ôm hận với người Thái.

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm