Từ lời “trần tình” của TT Nguyễn Văn Kiên: Ám ảnh vì bị doạ giết!

02/04/2011 12:45 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Nghe giọng cả 2 vợ chồng TT Nguyễn Văn Kiên, đủ biết mấy ngày qua gia đình nhỏ của TT người Thanh Hóa này không được bình yên.

Nói chính xác hơn, là một áp lực vô hình, sau khi TT này tố Ngọc Tùng của TP.HCM dọa “làm thịt” mình, để rồi cầu thủ đất phương Nam đã bị lĩnh mức án cực nặng. Với những TT còn trẻ, thì việc sau những rùm beng liên quan đến bản thân, Nguyễn Văn Kiên nói không với báo chí là điều dễ hiểu. “Tôi không có thói quen nghe máy lạ”, Kiên lý giải thế.

Trọng tài Nguyễn Văn Kiên


Cũng phải nói qua về TT Nguyễn Văn Kiên. Anh sinh năm 1979, năm 2005 bắt đầu cầm còi. Năm 2010, được bắt trận V-League đầu tiên giữa N.SG- ĐT.LA trên sân Thống Nhất vòng 26. Mùa giải năm nay, Kiên được bố trí cầm còi trận K.KH-SLNA trên sân Nha Trang vòng 4. 4 vòng sau đó, cứ 1 trận ngồi bàn V-League, thì tuần kế đó Văn Kiên thổi hạng Nhất.

Văn Kiên nói về Đặng Ngọc Tùng như sau. “Suốt trận đấu, đã rất nhiều lần Ngọc Tùng cà khịa tôi, dùng nhiều lời phi văn hóa. Tôi nói rằng, em tập trung đá bóng, nếu cứ phản ứng thế thì anh sẽ rút thẻ đỏ cho em ra sân đấy. Tùng còn thách thức như những gì báo chí đã nêu. Phút 78, trong một pha bóng chết, cầu thủ này xông tới đòi dọa giết tôi, bảo vào Sài Gòn sẽ giết. Tôi rút thẻ vàng.

Phút 80, khi Khánh Hùng của Hà Nội ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1, thủ môn TP.HCM ném bóng lên để 2 đội giao bóng thì Ngọc Tùng cầm và đá thẳng vào người trợ lý Nguyễn Văn Hậu. Hậu đưa tay đỡ suýt gãy cờ. Nếu không nhanh thì Hậu vỡ mặt.

Trọng tài nào trong tình huống đó cũng phải rút thêm thẻ vàng. Tôi không tài nào hiểu nổi vì sao Ngọc Tùng lại có hành vi hồ đồ như kẻ đầu óc có vấn đề như thế. Tôi nghĩ chắc BHL của TP.HCM cũng bất ngờ trước những biểu hiện bất thường của Tùng”.

Khi chúng tôi hỏi TT Nguyễn Văn Kiên có bất ngờ và suy nghĩ gì trước mức án mà ban Kỷ luật dành cho Ngọc Tùng, TT này nói: “Đấy là bản án nghiêm khắc, phải nói rất nghiêm. Chẳng còn cách nào khác, Tùng nên cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này bởi từng là cầu thủ, tôi biết thế nào là cảm giác không được thi đấu thời gian dài như thế. Dám làm thì dám chịu, sai đâu sửa đó. Thú thực, đến nay tôi vẫn bị ám ảnh những lời dọa vào Sài Gòn sẽ bị Tùng giết”!

Đúng là một “vụ án” khá hy hữu với bóng đá VN. Nói thế vì lâu nay cảnh phản ứng với TT kiểu lời ăn tiếng nói rất nhiều, thường bị xử không quá nặng. Đây là án điểm sau làn sóng phản ứng vô lối với TT đang ngày càng lan rộng như trong thời gian qua, có lẽ thế.

HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm