Thua 3 trận liên tiếp, S.Khánh Hoà không màng lên V League?

26/07/2020 06:20 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn)- Thầy trò HLV Võ Đình Tân có vẻ đã không mặn mà với chuyện trở lại V-League 2021 sau thời gian đầu rất thăng hoa ở giải hạng Nhất Quốc gia (HNQG) 2020. Để thua Bà Rịa Vũng Tàu chiều 25/7, đội bóng phố Biển đã thua trận thứ 3 liên tiếp và chính thức mất ngôi đầu.

Trọng tài bị phản ứng ở giải hạng nhất quốc gia

Trọng tài bị phản ứng ở giải hạng nhất quốc gia

Giải hạng Nhất Quốc gia đang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất khi các CLB đua sức cạnh tranh vào TOP 6 bảng tổng sắp. Vòng đấu thứ 9 diễn ra tại sân Bình Định giữa chủ nhà gặp F.Tây Ninh đã xảy ra sự cố khi đội khách phản ứng quyết liệt với tổ trọng tài.

Sanna Khánh Hoà BVN đã liền một mạch dẫn đầu giải hạng Nhất đến trước vòng đấu thứ 9. Họ chứng tỏ đẳng cấp khá vượt trội của CLB tụt xuống từ V-League so với phần còn lại.

Nhưng những tin đồn râm ran về khủng hoảng tài chính nơi hậu trường CLB này có vẻ đã ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của các học trò ông Võ Đình Tân.

Sanna Khánh Hoà BVN của HLV Võ Đình Tân nối dài mạch trận thất vọng ở giải hạng Nhất. Ảnh: VPF
Sanna Khánh Hoà BVN của HLV Võ Đình Tân nối dài mạch trận thất vọng ở giải hạng Nhất. Ảnh: VPF

Tiếp đối thủ đang thể hiện rõ tham vọng lên chuyên năm nay là Bà Rịa Vũng Tàu, Sanna Khánh Hoà BVN vẫn thể hiện một bộ mặt nhạt nhoà như hai trận thua trước An Giang và Huế. Họ bất cẩn trong phòng ngự và chỉ mới phút 15, hàng thủ chủ nhà như đứng yên để Ngọc Hùng mở tỷ số cho đội khách.

Cơ hội tốt nhất của chủ nhà chỉ đến trong 10 phút cuối hiệp 2, khi họ bắt đầu vùng lên. Nhưng pha té ngã trong vòng cấm của Lâm Ti Phông đã không được trọng tài thừa nhận. Sau đó không lâu, lại là tiền vệ này đi bóng nỗ lực để tạt vào trong nhưng đồng đội lại dứt điểm hời hợt.

Sanna Khánh Hoà BVN có thể nhận bàn thua thêm cuối trận nếu cú sút của Văn Kiên không bị hậu vệ chủ nhà kịp thời ngăn chặn. Tuy vậy, đội bóng phố Biển Nha Trang vẫn chấp nhận thất bại 0-1 sau 90 phút và điều này đồng nghĩa Bà Rịa Vũng Tàu đã vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng.

Đội bóng của HLV Trần Minh Chiến đã có 18 điểm sau 9 vòng đấu, hơn đội xếp sau Phố Hiến 1 điểm.

Lượt trận này, Phố Hiến đã “chết hụt” trên sân nhà khi bị Huế dẫn trước 2 bàn. Phải chờ đến tận phút cuối, đội bóng của HLV Hứa Hiền Vinh mới có bàn gỡ 2-2 đầy kịch tính.

Phố Hiến (xanh) suýt chút nữa bị Huế hạ đo ván trên sân nhà. Ảnh: VPF
Phố Hiến (xanh) suýt chút nữa bị Huế hạ đo ván trên sân nhà. Ảnh: HueFC

Trận hoà này cũng giúp Phố Hiến giải quyết nhiều điều về khâu tâm lý khi họ quyết chạy đua tới cùng cho tấm vé lên chuyên đã từng săn hụt năm ngoái. Sanna Khánh Hoà BVN sau 3 trận thua vẫn có vị trí thứ 3 với 16 điểm, bằng với đội hạng 4 Bình Định nhưng hơn về chỉ số phụ. 4 cái tên này là những CLB sẽ lấy 1 vé lên chuyên duy nhất năm nay.

Ở dưới cuối bảng, XSKT Cần Thơ không thể tự cứu mình khỏi vũng lầy khi bị Long An cầm hoà 0-0 tại Tây Đô. XSKT Cần Thơ chỉ có 6 điểm, kém Đắk Lắk 1 điểm xếp ngay trên họ.

Điều bi kịch cho bóng đá miền Tây là ngoài XSKT Cần Thơ, Đồng Tháp và Long An với 8 và 9 điểm cũng đang ở vị trí nguy hiểm.

Ngoại trừ An Giang đang xếp thứ 5 với 15 điểm và gần như đã sống khoẻ mùa này, các CLB miền Tây hứa hẹn sẽ phải tranh đấu quyết liệt để chống rớt hạng năm nay.

Kết quả vòng 9 giải HNQG 2020:

Bình Định – F.Tây Ninh: 1-0

Bình Phước – Đắk Lắk: 0-0

XSKT Cần Thơ – Long An: 0-0

Đồng Tháp – An Giang: 1-3

Phố Hiến – Huế: 2-2

Sanna Khánh Hoà BVN – Bà Rịa-Vũng Tàu: 0-1

Bảng xếp hạng tạm thời:

BXH tạm thời
BXH tạm thời

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm