SLNA đoạt Cup quốc gia: Đêm thành Vinh không ngủ

01/12/2017 09:55 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Với chiến thắng “hủy diệt” B.Bình Dương 7-2 sau hai lượt trận chung kết, SLNA đã giành chức vô địch Cúp quốc gia 2017. Đây là chiếc Cúp thứ 38 mà đội bóng xứ Nghệ đưa về phòng truyền thống. Và cũng phải chờ 6 năm thì các đường phố thành Vinh mới lại “mở hội” bóng đá với màn ăn mừng đậm chất Nghệ.

Chức vô địch đến dễ dàng

Trước trân chung kết lượt về, mặc dù SLNA có lợi thế dẫn điểm khi đã có chiến thắng 2-1 ngay trên sân Gò Đậu, nhưng cơ hội lật ngược thế cờ của B.Bình Dương vẫn còn nếu họ làm được điều tương tự trên sân Vinh như chủ nhà SLNA đã thực hiện ở lượt đi. Tuy nhiên, thật bất ngờ, SLNA đã gần như không mất nhiều sức để kết liễu đối thủ chóng vánh chỉ sau 30 phút thi đấu của hiệp 1.

Mặc dù đang có lợi thế dẫn điểm, nhưng HLV Đức Thắng không chọn lối đá phòng ngự mà ngược lại họ chủ động triển khai thế trận tấn công ngay khi trận đấu được trọng tài Hoàng Ngọc Hà khai cuộc. Chỉ mất 16 phút áp đặt thế trận, chủ nhà đã có bàn thắng mở tỷ số do công của ngoại binh Danko. Niềm vui được nhân lên gấp đôi sau khi thì Văn Đức nâng tỷ số lên 2-0. Kết thúc hiệp 1, SLNA đã dẫn 3-1 sau khi Anh Đức có pha ghi bàn rút ngắn tỷ số và Văn Đức có bàn thứ 2. Với cục diện đó, B.Bình Dương gần như không còn cơ hội để lật ngược thế trận. Họ thi đấu nhạt nhòa trong hiệp 2 cũng là điều dễ hiểu, kể cả việc phải đón nhận thêm 2 bàn thua. SLNA xuất sắc giành chức vô địch trong niềm phấn khởi tột đỉnh của BHL và cả khán giả.

Ngay cả HLV Đức Thắng cũng đã khóc lên sung sướng khi trả lời phỏng vấn của các phóng viên: “Chiến thắng nào cũng vẻ vang, chiếc cúp nào cũng quý giá. Nhưng hôm nay với cá nhân tôi là ngày hạnh phúc mà tôi không còn từ ngữ nào để diễn tả được. SLNA đã chờ đợi khá lâu để có cảm giác được như hôm nay. Tôi xin giành chiếc cúp này để tri ân cảm ơn người hâm mộ đã đội mưa đến cổ vũ cho đội thi đấu. Và qua chiếc cúp này chúng tôi sẽ được khích lệ hơn trong cuộc phục hưng nền bóng đá xứ Nghệ”.

Xuống đường “nhởi tẹt ga”!

Năm 2011, Sân Vinh đón lượng khán giả kỷ lục (3 vạn khán giả) để chứng kiến vòng đấu cuối cùng giữa SLNA và HN T&T. Và trận đấu đó, SLNA dưới thời HLV Hữu Thắng đã đăng quang V-League, sau 10 năm chờ đơi.

Và sau 6 năm sau, chiều qua, điều đó đã được lặp lại trên sân Vinh chiều dù là Cúp quốc gia. Tất cả các khán đài sân Vinh không còn 1 chỗ trống khi lượng người đã nêm chặt hết các vị trí có thế ngồi. Mặc dù thời tiết đã không ủng hộ khi đổ mưa kéo dài cả ngày.

Trong số gần 3 vạn khán giả trên sân Vinh có rất nhiều người ở những huyện xa thành phố Vinh như Tân Kỳ, Quế Phong, Anh Sơn, Con Cuông cũng đổ xô về theo dõi trận đấu. Rất nhiều khán giả đã đi hàng trăm km để cổ vũ cho đội nhà. Anh Nguyễn Tiến Việt cho biết: “Tôi ở huyện Kỳ Sơn, huyện xa nhất của Nghệ An nên rất khó khăn trong việc di chuyển. Nhưng vì nhiệt huyết và lòng hâm mộ nên tôi và gần 30 anh em bắt xe đò xuống Vinh để theo dõi trận chung kết, cổ vũ cho cầu thủ SLNA. Giờ đội đã thắng rồi, chúng tôi chưa về ngay mà sẽ hòa mình vào dòng người ăn mừng đã. Đêm nay không kịp về thì mai về cũng không sao. Tôi đã phải chờ cảm xúc này lâu lắm rồi”.

Chứng kiến điều đó, ông Hồ Văn Chiêm, GĐĐH SLNA nghẹn ngào thốt lên: “Tôi làm bóng đá lâu năm nhưng cũng khá lâu rồi mới được thấy không khí sân Vinh như thế và cũng lâu rồi mới thấy có những CĐV ở những huyện xa về Vinh xem bóng đá. Chỉ có thể SLNA vô địch mới kéo họ được về với sân Vinh”.

SLNA không ngại thi đấu ở AFC Cup

SLNA không ngại thi đấu ở AFC Cup

Kết thúc trận đấu, HLV Nguyễn Hữu Thắng – cựu HLV ĐTQG và SLNA đã lao xuống khu kỹ thuật để chúc mừng các thành viên BHL và cầu thủ SLNA khi họ giành chiến thắng.

Khi kết thúc trận đấu, hàng ngàn khán giả hòa thành dòng người với cờ trống, và các vật dụng có thể phát ra tiếng như kèn, chiêng kể cả xoong chảo có thể gõ được ùa đi khắp các trục đường để ăn mừng chiến thắng. Không khí ăn mừng của SLNA mà CĐV có được đã phải dồn cả 6 năm chờ đợi. Đêm qua, thành Vinh không ngủ trong men say của chiến thắng.

3 Đây là lần thứ 3 SLNA đăng quang giải đấu này sau các năm 2002 và 2010, qua đó trở thành đội bóng giàu thành tích nhất Cúp quốc gia trong 17 năm qua.

38 Đây là chiếc cúp thứ 38 mà đội bóng xứ Nghệ đưa về phòng truyền thống. Chức vô địch gần đây nhất của SLNA là tại V-League 2011 khi đánh bại Hà Nội T&T trong trận đấu cuối cùng để đăng quang.

9 Nhờ thể thức thi đấu lượt đi và lượt về, chung kết Cúp quốc gia 2017 có số bàn thắng cao nhất trong lịch sử tổ chức. Đã có 9 bàn được ghi qua 2 lượt trận với các tỷ số 2-1 và 5-1.

Đại Nghĩa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm