SHB Đà Nẵng tạo nên bước ngoặt nhờ 'Bảy nhỏ'

31/07/2016 08:11 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu cầu thủ Tiền Giang và ĐTLA Nguyễn Thanh Hải với đường chuyền như đặt cho Merlo ghi bàn duy nhất trận đấu đưa SHB Đà Nẵng lên ngôi đầu. Đây hứa hẹn sẽ là bước ngoặt cho đội bóng miền Trung trong cuộc đua vô địch V.League 2016.

Hai bàn thắng và hàng loạt pha kiến tạo thành bàn mùa giải này, Thanh Hải chắc chắn là con bài quan trọng bậc nhất và đáng giá nhất của HLV Huỳnh Đức trong mùa giải này. Tiền vệ sinh năm 1988 cho thấy mình giá trị từng xu khi được thuyền trưởng SHB Đà Nẵng “đặt vé” đến Chi Lăng khi mùa giải 2016 còn chưa khép lại. Ông Đức thấy được khả năng của Thanh Hải và quyết lấy cho được tiền vệ gốc Tiền Giang bất chấp thể hình cầu thủ có biệt danh “Bảy nhỏ” vào loại “thấp bé nhẹ cân” nhất V-League.


Merlo ghi bàn duy nhất cho SHB Đà Nẵng sau đường kiến tạo của Thanh Hải.Ảnh: Quang Liêm

Và Thanh Hải đã không khiến cựu danh thủ “Thế hệ vàng” của bóng đá Việt Nam phải thất vọng. HLV Lê Huỳnh Đức tin tưởng Thanh Hải tuyệt đối. Bằng chứng là dù mới đến nhưng khi thể hiện được khả năng trên sân tập, Thanh Hải ra sân 17/18 trận cho đội bóng sông Hàn. Phong độ cao của tiền vệ này khiến những công thần của SHB Đà Nẵng như Quốc Anh hay đàn anh Vũ Phong phải ngồi trên băng ghế dự bị.

Chỉ tính riêng 2 trận gần nhất, Thanh Hải có công trực tiếp đưa SHB Đà Nẵng lên ngôi đầu bảng, chính thức soán ngôi Hải Phòng chí ít là trong 24 giờ. Trên "chảo lửa" Lạch Tray tuần trước, tiền vệ gốc Tiền Giang là người đặt quả bóng vào cái chân trái của Huy Toàn để mở ra chiến thắng 3 sao cho SHB Đà Nẵng. Sau đó là 1 bàn thắng đậm chất “quái” đúng thương hiệu tiền vệ này trước khi có cú “santo” làm ngất ngây CĐV sông Hàn.

Và chiều 30/7, lại là Thanh Hải với đường chuyền như đặt để Merlo đánh đầu tung lưới Đức Cường. 1 bàn thắng và 3 điểm, không hoa mỹ nhưng đó là món quà hoàn hảo tặng vài chục CĐV trung thành lặn lội theo đội nhà đến đất Thủ. Với CĐV SHB Đà Nẵng, Thanh Hải hoàn toàn xứng đáng thay thế chiếc áo số 7 của Minh Phương, người đội trưởng hào hoa bậc nhất bóng đá Việt Nam một thời vừa giã nghiệp cách đây không lâu.

Thanh Hải chia sẻ: “Trận này cả nhà tôi thuê một chiếc xe 16 chỗ chở cả gia đình lên Bình Dương xem tôi thi đấu. Tôi đã nỗ lực hết sức để chứng tỏ mình. Từ ngày về Đà Nẵng, sống xa gia đình và rất nhớ mẹ, nhớ vợ con nhưng tôi tự hứa với mình phải vượt qua bằng cách thi đấu thật tốt.

Mùa giải này ngoài 2 bàn thắng, tôi nhớ có ít nhất 5 pha kiến tạo thành bàn cho các đồng đội, ra sân hầu như mọi trận đấu. Tôi rất hạnh phúc với chiến thắng vừa rồi để đưa SHB Đà Nẵng lên đầu bảng. Cuộc đời cầu thủ của tôi rất muốn chinh phục một danh hiệu, một tấm huy chương V-League. Tôi muốn dành tặng nó cho vợ con, cho mẹ già ở Tiền Giang luôn chờ đợi tôi”.

Văn Lộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm