Quảng Nam 'nhọc nhằn' đón Hà Nội FC

07/06/2018 06:32 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Thắng tối thiểu trước XSKT Cần Thơ, có được 3 điểm đầy quý giá, Quảng Nam nhảy lên vị trí thứ 5. Dù thế, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc cuối tuần này đụng “núi cao” mang tên Hà Nội, đội bóng đang vô đối với kỷ lục 11 trận bất bại.

Đội bóng Thủ đô đang khiến các đối thủ phải ngưỡng vọng. Thầy trò Chu Đình Nghiêm vừa nâng chuỗi trận bất bại lên con số 11, thắng 9, hòa 2, ghi đến 31 bàn thắng, chỉ để lọt lưới 7 lần. Những con số minh chứng sức mạnh của họ vào thời điểm này.

Ai sẽ chặn được Hà Nội lúc này, để họ không thể thong dong băng đi? Câu hỏi đang dành cho cả V-League. Chuyến vào miền Trung, nơi nhà ĐKVĐ chờ sẵn, có báo hiệu “lành ít dữ nhiều”. Rồi tới trận cuối lượt đi, liệu đội nhì bảng Than Quảng Ninh có đè được họ, để duy trì hay rút ngắn khoảng cách.

Hãy thử hình dung kịch bản, mà phần còn lại của V-League 2018 đang chờ đợi: Hà Nội trắng tay tại Tam Kỳ, thua tiếp trước đội bóng đất Mỏ. Nếu thế, lượt về còn có cái để xem. Ngược lại, có lẻ quá khó, khi không nhìn thấy ai vào lúc này, đủ lực để cản bước quân bầu Hiển.

FLC Thanh Hóa thay tướng, nhưng chưa thể đổi vận. Thậm chí Đức Thắng đang bắt đầu trảm quân, dấu hiệu cho thấy bất ổn vẫn còn trong lòng đội bóng xứ Thanh. B.Bình Dương của Trần Minh Chiến đang là ngạc nhiên lớn nhất vào lúc này. Dẫu vậy đó dường như là phong độ nhất thời, khó để duy trì trong sân chơi đường trường đầy bất trắc như V-League. HAGL chăng? Cũng quá khó, khi đội bóng phố Núi đã cứng cáp hơn, nhưng để vượt vũ môn ngay, chưa thể.

Vài mùa giải gần đây, chặng đường nước rút, luôn có sự cạnh tranh quyết liệt, ai lên ngôi, cũng phải thót tim vào phút cuối. Mới năm ngoái thôi, vòng cuối nối mạng trên cả 3 sân, hẳn Quảng Nam vẫn chưa quên được 4 phút bù giờ ở trận Hà Nội - Than Quảng Ninh, mà họ chờ đợi trong căng thẳng, trước lúc bật champagne ăn mừng.

Cũng năm ngoái, Hà Nội cùng Quảng Nam, mỗi đội thắng 1 trận trong 2 lần gặp gỡ. Nguyễn Văn Quyết ăn mừng điên dại, khi ghi bàn duy nhất vòng áp chót, ngăn không cho đội bóng xứ Quảng lên ngôi sớm. Người Quảng vẫn còn nhớ, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc tưởng phải mất ngôi vào phút cuối vì trận thua đó.

Có phải vì thế, ngay lúc này, dù đang thiệt quân rất nhiều, vẫn không thấy nao núng tinh thần của Quảng Nam. Tín hiệu được phát đi, gồng mình lên mà chơi. Đá với đội đầu bảng, trong tình thế này, không chỉ chuyên môn, còn tinh thần nữa.

Mất nguyên cặp trọng pháo Claudecir - Hà Minh Tuấn, Quảng Nam khác gì đi săn không súng. Tướng Phúc trấn an học trò trên sân tập: “Các bạn yên tâm, cứ hết mình mà đá. Phương án dự phòng sẽ có”. Phương án dự phòng, có thể đến từ những quân bài trong tay áo. Những con bài lâu nay chưa được ra sân. Họ có thể không “tinh”, nhưng khát khao thể hiện là có thật. Cũng đừng ngạc nhiên, nếu trung vệ Thiago được đôn lên chơi như tiền đạo.

Quảng Nam FC và nụ cười đã trở lại

Quảng Nam FC và nụ cười đã trở lại

Bàn thắng duy nhất của Phan Thanh Hưng ở phút 90 vào lưới XSKT Cần Thơ quý như “vàng ròng”. Đồng loạt cầu thủ trên sân, cùng khu kỹ thuật đội bóng xứ Quảng nhảy cẫng lên vỡ òa vì họ đã vươn lên vị trí thứ 5 V-League 2018.

Sức mạnh và đẳng cấp của Hà Nội vào lúc này không cần bàn cãi. Đội hình có chiều sâu, đồng đều. Mất Oseni, vẫn ghi vào lưới Sanna Khánh Hòa BVN đến 4 bàn đấy thôi. Trần Đình Trọng có thể ngồi ngoài trận, nhưng phía dưới vẫn còn Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu hay Phạm Đức Huy. Đáng sợ hơn, cầu thủ và HLV vẫn rất “tỉnh” trước những lời có cánh đang dành cho họ.

Thắng được Quảng Nam, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm lại sẽ qua mặt thêm một chướng ngại ngáng đường. Cũng sẽ không dễ, khi tự ái của nhà ĐKVD đã bị chạm đến, xứ Quảng cũng đang siết cò chơi tất tay trận chiến này.

Hồng Đào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm