Quảng Nam FC và nụ cười đã trở lại

06/06/2018 08:43 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Bàn thắng duy nhất của Phan Thanh Hưng ở phút 90 vào lưới XSKT Cần Thơ quý như “vàng ròng”. Đồng loạt cầu thủ trên sân, cùng khu kỹ thuật đội bóng xứ Quảng nhảy cẫng lên vỡ òa vì họ đã vươn lên vị trí thứ 5 V-League 2018.

Đối thủ XSKT Cần Thơ không hề dễ chơi. Khi hành quân ra Tam Kỳ, vốn lận lưng của thầy trò Đinh Hồng Vinh là 8 trận bất bại. Họ cũng đã đôi công sòng phẳng cùng chủ nhà đến tận phút 90. Vì thế mới thấy giá trị bàn thắng của Hưng “vịt” ở thời điểm đó. Thời điểm Quảng Nam FC những tưởng sẽ lại mất điểm ngay trên sân nhà.

3 điểm, trong bối cảnh các đội cầm chân nhau, để rồi dồn toa, đã giúp xứ Quảng nhảy một lèo lên đánh chiếm vị trí thứ 5. Vị trí như chính lời tướng Phúc sẽ là tiền đề để đội bóng của ông dễ bề căn chỉnh, tính toán cho lượt về: “Chúng tôi lâu nay vẫn thường khởi đầu chậm chạp, mùa này cũng vậy, đội bóng chạy máy dầu mà. Mọi thứ chưa vào quỹ đạo, gặp rắc rối ở nhân sự bởi chấn thương của cầu thủ, nhưng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát được. Sau đây, sẽ có những thay đổi về con người, để chúng tôi chơi tốt hơn trong giai đoạn 2 của mùa giải”.

Rõ ràng, áp lực trên vai của nhà ĐKVĐ, đã làm nặng chân cầu thủ. Tâm lý cũng chưa thoát khỏi sức ì. Huy Hùng chấn thương dài hạn, chỉ mới ra sân gần đây. Claudecir nhợt nhạt từ đầu mùa. Nguyễn Trung Đại Dương khi nghe tin Thiago sắp thành công dân Việt, đã “nháo nhác” dò tìm bến đỗ mới. Quá khó cho HLV Hoàng Văn Phúc đưa Quảng Nam FC vươn lên trong thời gian qua.

May mắn cho Quảng Nam FC, khi vẫn có những nhân tố biết tỏa sảng đúng lúc. Đội trưởng Đinh Thanh Trung cần mẫn, nói ít làm nhiều. Phan Thanh Hưng cho thấy mình còn hữu dụng. Lúc cần nhất, cu “Vịt” đã lên tiếng. Phẩm chất và cá tính của tiền vệ này không hề mai một. Ra sân là chiến đấu. 2 bàn thắng vào lưới FLC Thanh Hóa và XSKT Cần Thơ chứng tỏ giá trị của Thanh Hưng.

Chờ đại chiến trên sân Tam Kỳ

Hà Nội FC đang khiến cả làng ngước nhìn. Vô địch lượt đi trước 2 vòng đấu. Lối chơi đầy bản sắc, nội lực sung mãn. Đá có tấm có miếng hẳn hoi. Thật sự là “ca khó” để HLV Hoàng Văn Phúc có lời giải trong cuộc đối đầu với đại diện Thủ đô ở vòng 12 tới vào ngày 9/6 trên sân Tam Kỳ.

Càng khó hơn nữa, trong lúc Quảng Nam đang vào phom, lại chịu đen đủi bởi chấn thương của cầu thủ. Mới hôm trước Claudecir lên bàn mổ ở Sài Gòn. Bây giờ đến lượt Hà Minh Tuấn phải phẫu thuật vì tai nạn giao thông.

Ngoại binh Quảng Nam đứt dây chằng, lên thẳng xe cấp cứu

Ngoại binh Quảng Nam đứt dây chằng, lên thẳng xe cấp cứu

Sau mùa giải thăng hoa giúp Quảng Nam vô địch V-League 2017, có lẽ Dos Reis Claudecir đang trải qua những ngày tồi tệ nhất sự nghiệp trên dải đất hình chữ S. Trận đấu với TP.HCM mới đây, chân sút Brazil đã phải nhập viện sau va chạm với Đình Luật.

Mất nguyên cặp tiền đạo đang đá lên chân. Tướng Phúc sẽ bạc đầu cho những lựa chọn bài vở, để chơi cùng đội đầu bảng: “Đau đầu chứ, ai ngờ lại gặp những bất lợi như thế. Đá với Hà Nội sẽ khó, nhưng cũng sẽ khác. Gặp đội đầu bảng, tinh thần anh em quyết tâm lắm. Bởi thắng được họ là quá xuất sắc rồi. Không có cả Minh Tuấn lẫn Claudecir, chúng tôi như đi săn mà mất súng. Tôi sẽ phương án thay thế, biết đâu có khi tay không lại bắt được giặc. Bóng đá mà”.

Rất có thể, trận đấu cùng Hà Nội FC, bản lĩnh của người đang mang quân vương sẽ được khẳng định.

Hồng Đào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm