Phiếm mà không phiếm: Treo đầu dê…

07/08/2010 07:04 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH cuối tuần) - Giải vô địch bóng đá U19 Đông Nam Á (ĐNA) 2010 vừa kết thúc tại TP.HCM với chức vô địch thuộc về đội U19 Thái Lan. Thế nhưng không ít người thắc mắc: Vì sao giải vô địch U19 ĐNA lại chỉ có 2 đội của khu vực là U19 Thái Lan và U.19 của chủ nhà VN. 2 đội còn lại là những đối thủ đến từ những quốc gia xa lắc xa lơ là U19 Australia và U19 Hàn Quốc?

Giật mình xem lại điều lệ SEA Games, muốn tổ chức một môn thể thao nào phải có ít nhất từ 3 quốc gia trở lên tham dự (kể cả bóng đá). Thế nhưng giải vô địch bóng đá U19 ĐNA năm nay đã chỉ có 2/11 quốc gia tham dự. Lật lại hồ sơ của giải vô địch U19 ĐNA năm ngoái cũng được tổ chức tại TP.HCM, cả 11 quốc gia trong khu vực đều góp mặt và BTC có mời thêm đội U19 của Úc. Tuy nhiên, do dịch cúm A/H1N1 nên đã có 4 đội rút lui.

Vấn đề được đặt ra, tại sao chỉ sau 1 năm, giải chỉ còn lại 2 quốc gia trong khu vực tham dự? Phải chăng công tác đào tạo bóng đá trẻ của nhiều nước trong khu vực quá kém nên không có lực lượng tham dự? Hay do chủ nhà đăng cai để lại nhiều tai tiếng nên năm nay bị các đội tẩy chay?

Hai câu hỏi này được chuyển tới ông Dương Vũ Lâm, Tổng thư ký LĐBĐ TP.HCM (HFF) đồng thời là Phó chủ tịch AFF. Ông Lâm khẳng định: Năm nay không có giải vô địch U19 ĐNA. Nhưng do ở khu vực này có 2 đội U19 Thái Lan và U19 VN đã vượt qua vòng loại để được tham dự VCK Giải bóng đá U19 châu Á 2010 được tổ chức vào cuối năm nay. Do đó, nhằm tạo điều kiện cho 2 đội có cơ hội thử sức, đồng thời cũng là dịp để kiểm tra lại lực lượng của mình trước khi bước vào tranh tài ở một giải lớn, nên các nhà tổ chức đã mời 2 đội ngoài khu vực ĐNA là U19 Australia và U19 Hàn Quốc tới giao đấu. Thực chất, đây chỉ là giải tập huấn hay đúng hơn là giải quốc tế mời. Thế nhưng vì muốn nâng tầm của giải để thu hút sự chú ý của người xem, người ta đã đặt cho nó cái tên thật kêu, giải vô địch U19 ĐNA.

Hóa ra các nhà tổ chức cũng khéo biết "treo đầu dê, bán thịt chó". Giải kết thúc đã để lại nỗi ấm ức cho các “thượng đế” bóng đá, không chỉ việc đội chủ nhà đứng bét giải. Điều quan trọng, tưởng vào sân thưởng thức thịt dê, ai dè nó là món “cẩu xực”.

Đỗ Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm