Nhà vô địch Campuchia gặp khó trước cuộc 'đại chiến' B.Bình Dương

15/10/2014 15:41 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trước thềm cuộc đối đầu với Becamex Bình Dương tại Mekong Cup, huấn luyện viên trưởng Sam Schweingruber của Phnom Penh Crown thừa nhận đội bóng của ông đang ở thế yếu nhưng vẫn sẵn sàng tạo nên bất ngờ.

Nhận định của ông Schweingruber là hoàn toàn có cơ sở. Đội bóng tới từ Campuchia thực sự không ở cùng đẳng cấp với nhà đương kim vô địch V-League. Huấn luyện viên Schweingruber thừa nhận: “Nhìn vị trí đáng thất vọng của Campuchia trên bảng xếp hạng FIFA, chúng tôi hiểu rằng mình sẽ luôn là cửa dưới trong các cuộc đối đầu với những đối thủ nước ngoài.

Nhưng đây là một thử thách tuyệt vời, chúng tôi chẳng có gì để mất, chúng tôi ở cửa dưới, điều đó sẽ giúp ích cho Phnom Penh Crown.”

Đội hình của Phnom Penh Crown chỉ có hai ngôi sao sáng nhất là tiền đạo người Hà Lan Koen Bosman và chân sút Va Sokthorn. Koen Bosman là một sát thủ đúng nghĩa với 17 bàn và 16 đường kiến tạo sau ba trận tại giải hạng ba Hà Lan mùa trước trong khi Va Sokthorn đã có 17 bàn sau 14 trận tại giải hạng tư Pháp. Điểm trừ của họ là khả năng hòa nhập đội hình.

Cả hai mới gia nhập câu lạc bộ được vài tháng, chưa có thời gian “thử lửa” thực sự cùng các đồng đội bởi giải vô địch Campuchia đã kết thúc hồi tháng 7.

Trong bối cảnh ấy, đội hình sở hữu 8 tuyển thủ quốc gia của Phnom Penh Crown lại bị tổn thất nghiêm trọng bởi lịch tập trung của tuyển Campuchia chuẩn bị cho vòng loại AFF Suzuki Cup 2014.

Ông Schweingruber than phiền: “Lực lượng của chúng tôi trước giải là rất mỏng, đây là mối lo ngại lớn của Crown bởi đội bóng sẽ phải tập luyện mà không có các tuyển thủ quốc gia do bận tham dự vòng loại AFF Suzuki Cup. Họ sẽ chỉ trở lại 11 ngày trước khi Mekong Cup khởi tranh. Đây là một thử thách lớn cho quá trình chuẩn bị của đội bóng.”

Chính sự thiếu hụt nghiêm trọng về lực lượng đã tác động tiêu cực tới các kết quả thi đấu của Crown trong thời gian gần đây. Ở 4 trận giao hữu gần nhất, Crown chỉ giành hai chiến thắng dù đối thủ đều là các đội bóng cửa dưới ở giải quốc nội Campuchia.

Họ bị đội bét bảng Albirex Niigata đánh bại với tỷ số 1-3, chịu thua đội hạng bảy Build Bright University với tỷ số 0-1 nhưng lại giành thắng lợi trước đội hạng ba Naga Corp với kết quả 3-2.

Trước đó là quãng thời gian “nghỉ Đông” kéo dài gần ba tháng. Ba tháng nghỉ, bốn trận đá tập, đó là tất cả hành trang của Phnom Penh Crown bước vào Mekong Cup.

Trước thềm cuộc đối đầu với Bình Dương, tình hình của Phnom Penh Crown là khá đáng ngại. Chính huấn luyện viên trưởng Schweingruber cũng thừa nhận điều này: “Chúng tôi có cơ hội không ư? Bạn không biết trước được đâu, bóng đá mang tới những bất ngờ. Tôi biết rằng trên giấy tờ, V-League ở trình độ cao hơn giải vô địch quốc gia của Campuchia. Bình Dương cũng có ngân quỹ lớn hơn, các cầu thủ giỏi hơn, nhiều kinh nghiệm hơn. Họ là một đối thủ rất mạnh.”

Dù vậy, ông Schweingruber vẫn không lùi bước. Danh dự của nhà vô địch Campuchia khiến huấn luyện viên này tỏ ra quyết tâm: “Chúng tôi tự hào vì được trở thành đội bóng Campuchia đầu tiên góp mặt ở phiên bản mới của giải đấu - Mekong Cup.

Đây là cơ hội lớn để tích lũy kinh nghiệm trước những nhà vô địch của các nước láng giềng. cách duy nhất để thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi với họ là đối đầu. Với một chút may mắn, biết đâu chúng tôi có thể tạo nên bất ngờ trước họ.”

Thanh Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm