Người hùng HAGL đáp trả chỉ trích

26/08/2019 09:43 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Sau bàn thắng ấn định kết quả 2-1 giúp HAGL vượt qua SHB Đà Nẵng tối 25/8, ba điểm quý như vàng đưa HAGL ra khỏi vị trí áp chót, Châu Ngọc Quang đã trả lời cho những chỉ trích cách đó không lâu khi đội nhà hoà ở Nam Định.

HLV Lê Huỳnh Đức tố HAGL thắng nhờ sự hỗ trợ phía sau

HLV Lê Huỳnh Đức tố HAGL thắng nhờ sự hỗ trợ phía sau

Phát biểu sau chuyến làm khách trên sân Pleiku của HAGL ở vòng 22 Wake-up 247 V-League 2019, HLV Lê Huỳnh Đức không ngần ngại cho rằng, HAGL có được chiến thắng nhờ “sự hỗ trợ đằng sau”...

So với những đồng đội cùng lứa, Châu Ngọc Quang không được số phận ưu ái khi năm lần bảy lượt đối diện với sóng gió trong sự nghiệp. Trưởng thành ở lò đào tạo trẻ phố Núi, Ngọc Quang được đến Phú Yên theo dạng cho mượn cùng nhiều đồng đội khác để chơi ở giải hạng Nhất.

Trở lại HAGL, Ngọc Quang đã ngay lập tức là phát hiện của HAGL ở mùa giải 2017. Ngọc Quang có 5 pha lập công cho đội bóng phố Núi và chỉ kém cầu thủ hay nhất mùa giải đó của “Gỗ” là Văn Thanh (6 bàn), cùng tiền đạo Công Phượng (7 bàn).

Ngọc Quang từng bị chỉ trích dữ dội ở trận hoà DNH Nam Định vòng 19 V-League 2019. Ảnh: VPF
Ngọc Quang từng bị chỉ trích dữ dội ở trận hoà DNH Nam Định vòng 19 V-League 2019. Ảnh: VPF

V-League 2018 tưởng chừng sẽ chứng kiến sự bộc phát tài năng của chàng trai sinh năm 1996 thì vận đen ập đến. Ngọc Quang gặp chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu nhiều tháng. Và dù nỗ lực trở lại, tiền vệ gốc Quảng Nam cũng không còn được tạo điều kiện ra sân cho “Gỗ”. Đến tháng 6/2018, Ngọc Quang cùng người đồng đội Đinh Thanh Bình đến thi đấu cho CLB Viettel dưới dạng cho mượn.

Tiền vệ sinh năm 1996 đã thể hiện tốt trong màu áo đội bóng áo lính và giúp Viettel vô địch Giải Hạng Nhất Quốc gia 2018 để có suất lên chơi tại V-League 2019. Ngọc Quang được HLV Park Hang Seo ghi nhận năng lực để điền tên vào danh sách U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á, giải đấu là tiền đề cho những thành tích vang dội của bóng đá nước nhà hai năm qua.

Ấn tượng tốt nên Ngọc Quang lại tiếp tục được HAGL triệu hồi đầu mùa giải này. Nhưng Ngọc Quang cũng không còn được trao nhiều niềm tin như các đồng đội cũ. Trước khi Xuân Trường phải trở về nhà bất đắt dĩ sau khi không thành công ở Thai-League, Ngọc Quang cũng không được trọng dụng như Việt Hưng, Tuấn Anh. 7 trận ra sân sau 22 vòng đấu là con số quá khiêm tốn với chàng trai gốc Quảng Nam. Và so với con số 25/26 trận ở V-League 2017 cho HAGL, đó thực sự là nỗi buồn cho tuổi 23 đầy hoài bão.

Ngọc Quang không vui mừng phấn khích sau bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước SHB Đà Nẵng vòng 22. Ảnh: VPF
Ngọc Quang không vui mừng phấn khích sau bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước SHB Đà Nẵng vòng 22. Ảnh: VPF

287 phút ra sân, đa phần từ ghế dự bị vì thế khó đòi hỏi Ngọc Quang có thể chơi đúng như những gì cầu thủ này muốn. Điển hình như trận hoà 2-2 DNH Nam Định ở Thiên Trường, Ngọc Quang nhận đầy “gạch đá” vì hai pha xử lý như trêu ngươi đồng đội cuối trận. Trong đó pha mất bóng vô duyên của Ngọc Quang cuối trận đã giúp Hạ Long gỡ hoà 2-2 cho chủ nhà trong sự thất vọng của nhiều người.

Ngọc Quang đã gục ngã tại Thiên Trường hôm đó vì tiếc cho thành quả của đồng đội. Những giọt nước mắt xót xa đã rơi trên gò má tiền vệ U23 Việt Nam. Số phận lại thêm một lần thử thách cầu thủ này.

Nhưng rồi, không mất nhiều thời gian để Ngọc Quang chứng tỏ sự nghiệt ngã của bóng đá rồi cũng sẽ qua đi và niềm vui sẽ lại trở về cho những ai biết vượt khó. Ngọc Quang đã toả sáng đúng lúc đội nhà cần mình nhất. Khi tỷ số là 1-1 và HAGL sẽ vẫn ở áp chót bảng xếp hạng nếu bị cầm chân ở phố Núi vòng 22.

Phút 78, Ngọc Quang chọn đúng thời điểm để đón cú nhả bóng của đồng đội để duỗi mu đẳng cấp khiến Thanh Bình bất lực vào lưới nhặt bóng. Bàn thắng đầu tiên của Ngọc Quang cho HAGL khi giải đấu đã gần khép lại. 2-1 cho HAGL trước đối thủ khó chịu SHB Đà Nẵng và Ngọc Quang dù vui mừng khôn xiết nhưng cầu thủ này đã không hề ăn mừng một cách giải toả.

HLV Lee Tae Hoon đã được đền đáp khi tin tưởng Ngọc Quang. Ảnh: VPF
HLV Lee Tae Hoon đã được đền đáp khi tin tưởng Ngọc Quang. Ảnh: VPF

Ngẫm lại một chút, tiền vệ sinh năm 1996 dường như nhớ về những chỉ trích hướng về mình cách đó không lâu ở Thiên Trường. Ngọc Quang không dám vui mừng thái quá như cách đó 2 năm cũng trong màu áo “Gỗ”. Có vẻ những cay nghiệt miệng đời đã ám ảnh quá lớn cầu thủ trẻ của HAGL. Ngọc Quang ăn mừng thầm lặng trong sự vỡ oà của CĐV phố Núi và tiến đến cúi đầu chia vui với các người thầy trên ca bin huấn luyện. Một chi tiết xúc động nghẹn ngào với những CĐV HAGL và có vẻ đó cũng là hành động tri ân của Ngọc Quang cho những ai đã tin tưởng đứng về phía mình trong thời khắc gian nan nhất, đặc biệt là HLV Lee Tae Hoon.

Đáp trả những lời chỉ trích theo cách ngoạn mục nhất, Ngọc Quang chứng tỏ mình không phải là người thừa hay ở HAGL chỉ để làm nền. Tuổi 23, vẫn còn rất nhiều thời gian để chàng trai gốc Quảng Nam chinh phục những cột mốc cao hơn của sự nghiệp, nhất là khi Ngọc Quang đã thấm thía bao “chua ngọt đắng cay” ở cuộc đời quần đùi áo số này.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm