Bầu Đức có vui khi HAGL trụ hạng?

26/08/2019 05:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Ngọc Thanh chia sẻ thẳng thắn rằng “HAGL sẽ khó lòng xuống hạng” bởi nếu điều đó xảy ra, V-League sẽ thiếu đi nhiều niềm vui lẫn sự kịch tính. Nhưng cách tồn tại của đội bóng này ở V-League có lẽ cũng không có gì lấy làm vui vẻ, thậm chí với bầu Đức nó chỉ là giải pháp tình thế, không bằng mặt cũng chẳng bằng lòng.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Inter Milan vs Lecce. Lịch bóng đá ngày 26/8, rạng sáng 27/8

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Inter Milan vs Lecce. Lịch bóng đá ngày 26/8, rạng sáng 27/8

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp vòng 1 bóng đá Ý Serie A. Trực tiếp U23 Anh. Trực tiếp tứ kết cúp C1 châu Á. Lịch bóng đá ngày 26/8, rạng sáng 27/8.

Trước vòng 22 V-League 2019, cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Ngọc Thanh đã dự đoán S.Khánh Hoà BVN thất bại ở Quảng Nam và HAGL quật ngã SHB Đà Nẵng ở sân nhà Pleiku. HAGL tiến một bước dài đến vé trụ hạng còn Khánh Hoà có lẽ chỉ chờ ngày về hạng Nhất.

Cựu tuyển thủ Ngọc Thanh tin rằng với lực lượng nội binh có chất nên HAGL không quá lo lắng về tình hình ngoại binh “lởm” vốn quá quen với họ. Bên cạnh đó, việc họ có truyền thống ngựa về ngược cuối mùa giải cũng là cơ sở để tin vào vé trụ hạng của “những đứa trẻ nhà bầu Đức”. Thậm chí những tác động bên lề hay sau hậu trường về tác hại của V-League nếu vắng HAGL cũng là điều khiến nhiều người phải suy nghĩ.

HAGL sau nhiều hoài nghi đã tự vượt khó cho mình với thắng lợi 2-1 trước SHB Đà Nẵng. Đội bóng phố Núi hiện chỉ còn cách 3 đội xếp trên vẻn vẹn 1 điểm. Khoảng cách này là quá mong manh và những gì thầy trò ông Lee làm được ở Pleiku trước SHB Đà Nẵng là lời động viên cho những CĐV HAGL.

Thầy trò HLV Lee Tae Hoon càng tự hào hơn trong ngày vượt khó khi họ chơi chấp ngoại binh so với đội khách. SHB Đà Nẵng đá hết “Tây” trong đội hình nhưng họ vẫn thất bại tại Pleiku.

Chú thích ảnh
Thế hệ cầu thủ hiện có của HAGL xứng đáng làm được những thành tích lớn hơn thay vì chỉ trụ hạng quanh năm suốt tháng. Ảnh: Dư Toán

Tuy nhiên, đề cập đến vấn đề này, cựu tuyển thủ Ngọc Thanh nhấn mạnh ngoại binh của SHB Đà Nẵng thậm chí “chạy còn thua nội binh HAGL”. HLV Lê Huỳnh Đức dù rất “đau khổ” với trường hợp Đức Chinh khi chê bai thậm tệ cậu học trò cũng phải đưa Chinh vào sân. Và cũng như thường lệ, “ông lão” Đỗ Merlo cũng bất lực trước cảnh “công làm thủ phá”. SHB Đà Nẵng giờ lại rơi vào cảnh nguy khốn không kém HAGL khi họ chỉ hơn đối thủ 1 điểm trước vòng 23.

Trở lại với HAGL, đội bóng phố Núi đã nhen lên cơ hội trụ hạng chính thức thay vì vé dự trận “play-off” may rủi với đại diện xếp thứ 2 giải hạng Nhất. Thầy trò HLV Lee Tae Hoon vui mừng như mở cờ trong bụng, dù trước đó không lâu, bầu Đức lại “mặc kệ” kiểu HAGL có xuống hạng cũng không sao.

Từ rất lâu, người ta đã quá quen với những phát ngôn bất cần của bầu Đức về HAGL ở V-League. Dù ông tuyên bố “đá cho vui” nhưng đội bóng của ông phải vật vã tìm người tốt từ quân đến tướng. Sau khi HLV Dương Minh Ninh từ chức để thay bằng HLV Lee Tae Hoon, HAGL lại thay thế ngoại binh và đau đầu khi Martins không khác tiền đạo “chân gỗ”. Để rồi giờ này khi đội nhà đôn đáo trụ hạng, bầu Đức lại phát biểu xanh rờn xuống hạng cũng không sao.

Bầu Đức có thể đã tính đường cho hàng loạt cầu thủ con cưng có bến đỗ mới ở những môi trường bóng đá khác. Vấn đề này đã được kiểm chứng bởi Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh và như đã thấy, họ đều không thể trụ nổi môi trường thi đấu cao hơn V-League.

Một điều chắc chắn khác nữa là các cầu thủ không thể biết được mình sẽ được “gả” cho ai nếu HAGL xuống hạng. Việc chơi hạng Nhất chắc chắn là điều khủng khiếp nhất trong sự nghiệp mà các cầu thủ có năng lực ở HAGL phải làm. Đó là lý do họ bất chấp phát biểu của ông bầu, nỗ lực tối đa nhằm có vé trụ hạng V-League trước khi tính tiếp.

Với chiến thắng ở vòng 22, HAGL là đội bóng được hưởng lợi với quyết định của trọng tài không thổi phạt việt vị Minh Vương ở bàn gỡ 1-1. Sau nhiều vòng đấu kêu ca mình bị “xử ép”, có vẻ các “vua áo đen” đã phần nào bị ảnh hưởng với tiếng phàn nàn ai oán từ đội bóng phố Núi. Nếu Minh Vương không có bàn gỡ giữa hiệp 2, không biết kịch bản nào sẽ đến với HAGL thời gian còn lại.

Và người ta cũng chờ đợi phản ứng khác từ lãnh đạo HAGL sau trận đấu này. Vấn đề lúc này chỉ khổ cho “những đứa trẻ của bầu Đức” khi họ phải gồng mình chịu đựng những chuyện phi lý trên sân cỏ, chẳng hạn như chấp ngoại binh.

Và kể cả khi bầu Đức “hờn dỗi” qua những phát biểu như “xuống hạng cũng không sao” hay “không muốn đầu tư để vô địch”, chỉ khổ cho những Xuân Trường, Tuấn Anh khi cuộc đời cầu thủ của họ không quá dài để tham dự cuộc đua trụ hạng vô bổ thay vì phải vô địch, đi đây đi đó dự sân chơi châu lục như nhiều đồng nghiệp.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm