MC Kỳ Duyên với lời hứa 'đặc biệt' nếu U23 Việt Nam đánh bại U23 Uzbekistan

26/01/2018 07:18 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Nữ MC nổi tiếng Nguyễn Cao Kỳ Duyên chia sẻ trên trang cá nhân về cái duyên đưa chị đến với bóng đá bắt đầu từ chính chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam trước U23 Qatar và đưa ra lời hứa đặc biệt nếu U23 Việt Nam chiến thắng ở trận chung kết.

“Đúng là mọi sự trên đời đều do cái duyên. Lần đầu tiên biết coi bóng đá lại đúng ngay một trận hay nhất trong lịch sử từ khi có con người trên thế gian này (nói thì hơi quá đáng... nhưng thật ra còn hay hơn vậy...hehehe). Thế là bây giờ U23 lại có thêm một fan cuồng mới!!”

“Nhưng coi bóng đá phải có đông người cùng coi để hò hét cổ vũ mới có không khí nên Kỳ Duyên quyết định không ở nhà coi trận chung kết mà sẽ ra Little Hoi An Lounge thứ bảy này coi. Các bạn có ai muốn đến Little Hội An Lounge coi với Kỳ Duyên không? Vừa coi vừa uống rượu! Thắng chúng ta cùng dzô để ăn mừng. Thua thì...chuyện đó sẽ không xảy ra nên miễn bàn!!”

Chú thích ảnh

Nữ MC “rủ” mọi người tới quán Little Hội An Lounge (LHA) ở 43 Thủ Khoa Huân, Q.1, TPHCM để cùng xem trận chung kết và hứa nếu đội U23 Việt Nam chiến thắng, chị sẽ ôm hôn từng người có mặt ở quán cùng cổ vũ đội U23 với mình.

VFF nói gì về khả năng hoãn trận Chung kết U23 Việt Nam – U23 Uzbekistan?

VFF nói gì về khả năng hoãn trận Chung kết U23 Việt Nam – U23 Uzbekistan?

Trong cuộc trao đổi nhanh với phóng viên báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) chiều 25/1 tại khách sạn của đội tuyển U23 Việt Nam, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh đã có những chia sẻ về công tác tổ chức ở trận Chung kết U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan.

Chú thích ảnh

Trước đó nữ MC nổi tiếng kể lại chuyện chị đi từ thiện nhưng vẫn không quên theo dõi diễn biến trận bán kết giữa U23 Việt Nam với U23 Qatar và trên đường về đã kêu tài xế tạt vào quán cafe để theo dõi tiếp và may mắn được chứng kiến loạt sút luân lưu cân não nhưng cũng dâng trào niềm vui khi U23 Việt Nam giành chiến thắng cuối cùng. Kỳ Duyên viết chia sẻ trên trang cá nhân:

“Lần đầu tiên trong đời coi bóng đá và đụng ngay một trận lịch sử!!! Đi từ thiện về ngồi trên xe coi bằng phone 4G cứ lúc hồi hộp thì mạng lại đứng ...quay quay... điên người!! Bèn nói chú tài tắp đại vào quán cafe nào, ở đâu cũng được miễn có cái TV!!”

“Thế là phóng từ trên xe xuống. Vừa mở cửa Châu Ngọc Hà cuống lên ào ra khỏi xe...té cái rầm. Kỳ Duyên đổ sô phía sau xém té chồng lên nhau. Cuối cùng cũng chạy vào tới quán... chen vào, vách mọi người ra chen lên tới đầu trước TV ... vừa lúc được coi 10 cú đá cuối cùng (xin lỗi tay mơ chưa biết gọi là gì)!! Wow...la đến tắt tiếng!! Yayayayay!!!”

“Mà nói thật là lúc đi từ thiện có nói với các Soeur và các cụ là “Đáng lẽ tụi con ở nhà coi bóng đá nhưng vì đã hứa với các cụ và biết các cụ đang chờ nên tụi con đến đúng giờ để hát cho các cụ nghe. Nhưng...bù lại con nhờ các Soeur, các cụ cầu Chúa cho đội Việt Nam thắng nha!” Không biết có phải nhờ lời cầu nguyện của các cụ không? Hehehe...”

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm