HLV Nguyễn Đức Thắng: 'Nếu an phận, tôi sẽ không có ngày hôm nay'

13/11/2015 13:13 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trong số các thành viên “thế hệ vàng” bóng đá Việt Nam, Nguyễn Đức Thắng thuộc nhóm những người thành công hơn cả. Anh là hậu vệ cánh lừng danh khi còn thi đấu, là HLV trẻ tài năng sau ngày giải nghệ.

Ở tuổi 39, Đức Thắng đã có trong tay nhiều thành tựu và sẽ là một trong những HLV trẻ nhất ở V-League 2016. Nếu không có sự cố gắng và kiên trì, cựu cầu thủ Thể Công sẽ không có ngày hôm nay.

* Chào Đức Thắng, bí quyết nào đã dẫn anh tới những thành tựu ngày hôm nay?

- Đức Thắng: Yếu tố đầu tiên dẫn tôi tới ngày hôm nay có lẽ là sự kiên định vì đã theo đuổi đam mê. Chính đam mê ấy đã giúp tôi cố gắng để hoàn thiện bản thân cả khi là cầu thủ lẫn khi trở thành HLV.

Quan trọng hơn, tôi không sợ thất bại. Tôi dám đối mặt với những thất bại, dám áp dụng những điều mới học được từ trường Đại học, từ kinh nghiệm bản thân để đúc kết cho mình một vốn kiến thức và ứng dụng nó vào công việc. Những điều đó đã giúp ích cho tôi rất nhiều.

* Anh từng lên đội tuyển làm trợ lý cho HLV Calisto từ khi còn “vô danh”. Anh nhận được bài học nào từ người thầy lớn ấy?

- Tôi học được rất nhiều từ quá trình làm việc với HLV Henrique Calisto. Khi được gọi lên đội tuyển làm trợ lý, tôi chỉ là một HLV đào tạo trẻ. Ở môi trường cấp đội tuyển, tôi học được rất nhiều điều từ cách quản lý những cầu thủ lớn tuổi tới cách vận hành bộ máy cấp đội tuyển quốc gia. Tôi cũng là người may mắn được làm việc qua nhiều năm tháng với thầy từ khi còn là cầu thủ tới khi là HLV. Đó là những kinh nghiệm quý giá của bản thân tôi.

Điểm nổi trội nhất ở HLV Calisto là các liệu pháp tâm lý dành cho cầu thủ cũng như cách đánh giá một đội bóng, một hệ thống, một nền bóng đá. Tầm nhìn của HLV Calisto là cực kỳ ấn tượng.

Tôi vẫn còn nhớ những nhận xét rất chi tiết của ông về từng cầu thủ cũng như sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong tương lai. 3 năm trước khi các sự việc đó xảy ra, HLV Calisto đã nói trước về chúng.

* Những kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh trong sự nghiệp ở cấp độ CLB và đội tuyển là gì?

- Ở cấp độ đội tuyển, tôi nhớ tới những khó khăn trong thời kỳ đầu làm công tác huấn luyện cho ông Calisto. Thời kỳ ấy, đội U23 Việt Nam không có nhiều gương mặt xuất sắc. Nhưng với sự định hướng của HLV Calisto, U23 Việt Nam vẫn chơi lột xác, đi tới trận chung kết trước khi thất bại (SEA Games 2009, thua U23 Malaysia 0-1 ở chung kết).

HLV Nguyễn Đức Thắng: ‘Thắng Thái Lan, tại sao không?’

HLV Nguyễn Đức Thắng: ‘Thắng Thái Lan, tại sao không?’

Đội tuyển Việt Nam sẽ chơi tấn công để tự mình tìm kiếm cơ hội, thay vì để đối thủ phán xét cuộc chơi. Và theo tôi, cơ hội chiến thắng là 50/50”, cựu danh thủ “thế hệ vàng” của đội tuyển Việt Nam – HLV Nguyễn Đức Thắng chia sẻ.


Còn với CLB, kỷ niệm đáng nhớ nhất là khi tôi mới về làm Giám đốc trung tâm đào tạo trẻ của Hà Nội T&T. Tôi thử mạnh dạn đề nghị vừa huấn luyện, vừa đào tạo trẻ. Đó là một quyết định liều lĩnh nhưng đã mang tới thành công cho tôi ở các sân chơi trẻ, điển hình là chức vô địch giải U21 quốc gia. Nếu tôi chỉ an phận với chức danh Giám đốc Trung tâm, có lẽ tôi đã không được như ngày hôm nay.

* Vậy còn tương lai thì sao, anh có đặt mục tiêu gì cho những năm sắp tới?

- Tôi có nhiều mục tiêu và sẽ đi từng mục tiêu một. Tôi sẽ trau dồi kiến thức cho từng mục tiêu ấy. Vừa qua, tôi cũng đã hoàn thành một khóa học HLV. Về công tác huấn luyện, tôi mong rằng đội bóng của mình sẽ thành công.

* Nếu một ngày cánh cổng đội tuyển quốc gia lại mở ra với anh, anh có quay lại không?

- Nếu kiến thức và trình độ của tôi được nâng cao, tôi mong rằng một ngày nào đó, tôi lại có thể giúp ích được cho đội tuyển Việt Nam. Là HLV, ai cũng mong có ngày được đứng trong hàng ngũ đội tuyển quê hương mình.

Thanh Hà (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm