HLV Jiangsu Suning tức giận vì không thắng được B.Bình Dương

23/02/2016 22:46 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bước vào phòng họp báo sau trận hoà 1-1 với B.Bình Dương, HLV trưởng Jiangsu Suning (JS) là Dan Petrescu đã không giấu được vẻ tiếc nuối, tức giận: “Tôi rất lấy làm tiếc về một kết quả hòa 1-1 như thế này, bởi đội chúng tôi có nhiều cơ hội ghi bàn hơn và được chơi hơn người trong 20 phút cuối trận”.

Ông thầy người Romania cũng cho rằng, quả penalty mà B.Bình Dương được hưởng và việc Anh Đức ghi bàn là không đáng có vì đấy là tình huống chẳng rõ ràng. Đội của ông bị mất sức khá nhiều do chưa quen với điều kiện thời tiết nơi đây, chỉ có 3 ngày làm quen.

Báo chí thế giới gọi Bình Dương là 'lọ lem' sau trận hòa bất ngờ trước Jiangsu

Báo chí thế giới gọi Bình Dương là 'lọ lem' sau trận hòa bất ngờ trước Jiangsu

Dù phải chơi thiếu người trong nửa cuối hiệp hai nhưng các cầu thủ của Becamex Bình Dương vẫn kiên cường cầm hòa được “đại gia” Jiangsu của Trung Quốc.

Về phần mình, HLV trưởng B.Bình Dương Nguyễn Thanh Sơn cho rằng B.Bình Dương đã có trận đấu đầy cố gắng, tuân thủ đúng đấu pháp đề ra. “Hiệp 1 chúng tôi đã thi đấu tự tin, chơi ăn miếng trả miếng với đối phương. BHL đã nghiên cứu lối chơi cũng như những điểm mạnh của từng cầu thủ JS, trong đó có các ngôi sao nổi tiếng của họ và đã đề ra phương án để ngăn chặn.

Thực tế chúng tôi đã chơi thành công khi đối đầu với JS và nếu đủ người và dứt điểm tốt hơn thì chiến thắng cũng có thể mỉm cười với B.Bình Dương. Hiện tại B.Bình Dương chỉ tính đến, tập trung cho từng trận đấu một chứ không đặt mục tiêu xa xôi ở AFC Champions League, giải đấu có phần quá tầm với các cầu thủ Việt Nam”.


Để nhà vô địch Việt Nam B.Bình Dương cầm hòa trong ngày ra quân là kết quả khá đáng thất vọng với đội bóng được xem là “gã nhà giàu mới nổi của bóng đá châu Á” JS, khi đã chi khoảng 100 triệu euro trong chiến dịch mua sắm dành cho 3 ngoại binh người Brazil từng được các CLB khổng lồ châu Âu săn đón.

Đó là những ngôi sao như Ramires (cựu binh Chelsea), Jo (cựu tiền vệ Manchester City), Alex Teixeira (Shakhtar Donetsk- giá chuyển nhượng là 50 triệu euro), Sammir (Getafe)…

Nhìn chung, màn trình diễn của những ngôi sao này trong trận đấu với B.Bình Dương là khá nhạt nhòa. Ramires trận này được HLV Dan Petrescu phân công đá tiền vệ phòng ngự, chỉ ở mức gần tròn vai, nhưng thật ra vẫn không nổi bật bằng tiền vệ Lê Tấn Tài và đặc biệt là Moses của B.Bình Dương.

Tình huống đáng nhớ nhất của Ramires, cầu thủ được khán giả chờ đợi nhất trong trận, là pha bóng cựu ngôi sao của Chelsea ngã người tung cú vô lê đưa bóng lượn sát xà ngang khung thành thủ môn Bùi Tấn Trường ở giữa hiệp 1,

Tiền đạo Teixeira (mang áo số 10) chỉ dừng lại ở khả năng di chuyển khá hay, bên cạnh đó là những tình huống phối hợp với các đồng đội chứ chưa có những pha dứt điểm hay cầm bóng thể hiện đẳng cấp của mình. Ngôi sao mang áo số 9 là Jo (tên đầy đủ là Joao Alves) có khá hơn chút đỉnh so với 2 đồng đội người Brazil, nhưng quả thật màn trình diễn của tiền đạo cao to này còn thua cả cầu thủWu Xi (22), người chơi hay nhất bên phía JS.

Chí Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm