Hậu vệ Đình Hoàng: 'Cờ đến tay phải phất'

22/03/2016 11:13 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sau thời gian dài nếm nỗi đau bị HLV Toshiya Miura lãng quên, Đình Hoàng đã được trở lại ĐTQG. Hậu vệ người xứ Nghệ đang khát khao cháy hết mình để chứng tỏ bản thân và để đền ơn HLV Nguyễn Hữu Thắng, người có ảnh hưởng rất lớn tới sự nghiệp của anh.

Tháng 4/2014, HLV Toshiya Miura ký hợp đồng với VFF. 2 tháng sau, ông triệu tập ĐT Việt Nam lần đầu tiên. Trần Đình Hoàng là một trong số những cái tên được chiến lược gia người Nhật Bản gọi lên. Thậm chí, anh còn được HLV Miura cho lần đầu tiên khoác áo ĐTQG trong trận giao hữu thắng Hong Kong (Trung Quốc) với tỷ số 3-1.

Điều bất ngờ là sau trận đấu chơi tốt đó của Đình Hoàng, HLV Miura lại “quên” mất anh. Trong những lần hội quân tiếp theo của ĐT Việt Nam, ông luôn bỏ qua hậu vệ phải của SLNA. Điều đặc biệt, người được chiến lược gia sinh năm 1963 tin dùng là Thanh Hiền lại luôn chơi không tốt, điển hình là pha để bóng chạm tay trong vòng cấm khiến ĐT Việt Nam tuột chiến thắng trước Iraq tại vòng loại thứ 2 World Cup 2018 – khu vực châu Á (1-1) hay cú để bóng chạm người đổi hướng vào lưới khiến U23 Việt Nam tan giấc mộng vàng tại SEA Games 2015 (thua U23 Myanmar 1-2 ở bán kết)...

Chứng kiến Thanh Hiền chơi không tốt, nhiều người nhớ Đình Hoàng, cầu thủ luôn chơi rất hay trong màu áo CLB SLNA. Thậm chí lãnh đạo VFF và một cầu thủ thuộc dạng thủ lĩnh của ĐT Việt Nam đã khéo léo “ngỏ ý” với HLV Miura về việc triệu tập Đình Hoàng cho vị trí hậu vệ phải nhưng chiến lược gia người Nhật Bản luôn lắc đầu và không bao giờ đưa ra lý do cụ thể.

Mỗi lần nhìn các đồng đội ở SLNA được triệu tập, Đình Hoàng lại phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Anh tâm sự trong đầu mình luôn trăn trở câu hỏi: “Vì sao không được HLV Miura trọng dụng?”, dù nhiều thời điểm vị trí này ở ĐT Việt Nam thiếu người đến độ chiến lược gia người Nhật Bản phải điều cả trung vệ Ngọc Hải ra biên phải.

May cho Đình Hoàng, HLV Miura đã sớm phải ra đi. HLV Hữu Thắng lên thay thế, ông hiểu quá rõ năng lực của hậu vệ sinh năm 1991 nên lập tức triệu tập anh trong lần hội quân chuẩn bị cho trận đấu với Đài Loan (Trung Quốc) và Iraq. Trong những buổi tập vừa qua, cầu thủ họ Trần còn thường xuyên được  thuyền trưởng sinh năm 1971 xếp vào đội hình đá chính.

Tân binh Đình Hoàng (U23 Việt Nam): Nỗ lực giành vị trí

Tân binh Đình Hoàng (U23 Việt Nam): Nỗ lực giành vị trí

Ở AFF Cup 2012, chàng tân binh dự V-League Gia Từ đã trở thành trụ cột trong màu áo ĐTQG. Câu chuyện cổ tích ấy bây giờ cũng gắn với hậu vệ đa năng Đình Hoàng, dù năm ngoái chưa ai biết cầu thủ gốc Nghệ này là ai.


Cơ hội đến, Đình Hoàng sẽ phải tận dụng tối đa. Cầu thủ người xứ Nghệ cho biết mình sẽ chơi “với tất cả những gì mình có” để chứng minh bản thân và đền ơn HLV Hữu Thắng. Với Đình Hoàng, HLV Hữu Thắng là người có công rất lớn để anh có được vị trí như ngày hôm nay.

Đình Hoàng gia nhập lò đào tạo SLNA năm 13 tuổi, 7 năm sau, anh được đôn lên đội một SLNA. Tuy nhiên, phải tới khi 22 tuổi, cầu thủ sinh năm 1991 mới có được suất đá chính, nhờ sự tin tưởng của HLV Hữu Thắng. Được thầy trọng dụng thường xuyên, anh trưởng thành nhanh chóng, được triệu tập vào U23 Việt Nam rồi ĐTQG.

“HLV Hữu Thắng có công rất lớn với tôi. Tôi phải cố gắng để không phụ lòng chú, đền đáp công ơn chú”, Đình Hoàng chia sẻ.

Ngoài việc chiến đấu vì HLV Hữu Thắng, Đình Hoàng còn phải cố gắng “vì hợp đồng”. Năm nay, hợp đồng của cầu thủ sinh năm 1991 với SLNA sẽ hết hạn và để có được một bản hợp đồng mới, lần đầu tiên được nhận lót tay, anh sẽ phải thể hiện tốt ở cả ĐTQG cũng như CLB. Cuộc đời cầu thủ ngắn ngủi và Đình Hoàng muốn có một khoản kha khá để lo cho gia đình.

Đình Hoàng cho biết thần tượng của anh là Quang Thanh, hậu vệ phải lừng danh một thời của bóng đá Việt Nam. Không chỉ cùng đá hậu vệ phải, bộ đôi này còn giống nhau ở chuyện xuất phát điểm từ hàng tiền vệ. Anh cho biết trước đây ở đội trẻ, anh đá tiền vệ biên nhưng trong một lần đội thiếu hậu vệ phải, anh được HLV kéo xuống và từ đó “đóng chốt” luôn ở vị trí này.


Song Ngọc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm