Hậu vệ Trần Đình Hoàng (SLNA): 'Mẹ mới là HLV giỏi nhất'

02/06/2013 14:14 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Gia nhập lò đào tạo bóng đá trẻ SLNA khi còn là một cậu nhóc 13 tuổi, Đình Hoàng trưởng thành rất nhanh để giành suất đá chính bên hành lang phải của đội bóng xứ Nghệ. Được HLV trưởng Hoàng Văn Phúc gọi lên ĐT U23 Việt Nam trong đợt tập trung chuẩn bị cho 2 trận đấu giao hữu sắp tới, Hoàng “me” không giấu nổi niềm vui.

Đình Hoàng (trái) coi mẹ là HLV đầu tiên của mình. Ảnh: V.S.I

Năm 2013, SLNA trình làng V-League lứa cầu thủ trẻ đầy triển vọng. Trong số hơn nửa tá cầu thủ độ tuổi đôi mươi ở thành Vinh, nổi bật hơn cả là bộ tứ Nguyên Mạnh-Mạnh Hùng-Đình Hoàng-Phi Sơn. Chính những nhân tố trẻ này đã góp công không nhỏ để đưa SLNA lên ngôi đầu BXH cho đến lúc này.

Mẹ nuôi ước mơ

Khác với 3 đồng đội trong bộ tứ tài năng nói trên, Đình Hoàng không quá nổi bật với những pha bóng xuất thần, lắt léo… Đổi lại, cầu thủ trẻ này có sự cần mẫn, thi đấu chắc chắn và luôn làm hài lòng các thầy mỗi lần ra sân.

Sau 10 vòng đấu, Hoàng “me” được HLV Hữu Thắng xếp đá chính cả thảy 6 trận, và cầu thủ trẻ quê Hưng Nguyên luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Để có được thành quả như ngày hôm nay, Đình Hoàng đã trải qua những năm tháng khổ luyện gian truân, “đổ mồ hôi sôi nước mắt”. Chính nhờ phẩm chất cần cù, chịu khó của mình nên Hoàng luôn nhận được tình cảm yêu mến từ những đàn anh, các đồng đội cùng trang lứa ở SLNA.

Kể về những năm tháng ấu thơ và con đường đến với bóng đá, Đình Hoàng không giấu được sự xúc động khi nhắc đến người mẹ của mình. Hoàng cho biết, mẹ Hoàng là người có vị trí đặc biệt với anh, bởi chính mẹ Hoàng là người đã dẫn dắt Hoàng đến với sự nghiệp cầu thủ.

Hậu vệ trẻ này cho biết: “Hồi còn nhỏ, gia đình rất khó khăn nhưng mẹ vẫn dành khoản tiền để mua cho tôi trái bóng mini bằng cao su. Ở quê lúc đó có được trái bóng để chiều chiều rủ chúng bạn ra các sân bãi tạm đá là quý lắm.

Mẹ tôi luôn bận bịu với công việc đồng áng nhưng hễ có thời gian rảnh là bà lại ra sân xem tôi đá bóng. Thấy tôi mê bóng đá, mẹ luôn dành thời gian để tôi được thoải mái chơi bóng. Ba tôi cũng thường xuyên nhắc nhở động viên tôi, nhưng vì công việc cơ quan bận bịu ba không thể theo sát tôi như mẹ”.

Không chỉ theo sát và tạo điều kiện để Đình Hoàng gắn bó với bóng đá, mẹ Đình Hoàng còn là người đã hướng hậu vệ trẻ này đến với nghiệp cầu thủ. Chính mẹ Hoàng đã quyết định để cậu bé 13 tuổi sống xa nhà và theo học nghề đá bóng trong sự ngăn trở của không ít người khi đó.

“Trong một lần ra Vinh, mẹ tôi đọc được thông báo SLNA tuyển các tài năng nhí để đào tạo. Lập tức hôm sau về nhà, mẹ hỏi ý kiến tôi rồi bàn với ba trước khi bắt xe đưa tôi ra đại bản doanh SLNA để xin cho tôi vào học.

Ngày đó tôi còn nhỏ, mẹ tôi cũng chân chất nông dân nên khi ra Vinh cả 2 mẹ con đều rất bỡ ngỡ. Rất may, được sự giúp đỡ của các thầy trong ban tuyển sinh cũng như phụ huynh của các bạn cùng lứa nên 2 mẹ con tôi cuối cùng cũng đã hoàn thành ước nguyện”, Hoàng xúc động kể lại.

Được mẹ nuôi dưỡng ước mơ, Đình Hoàng không quên ghi nhớ công ơn đấng sinh thành: “Tương lai chưa nói trước được điều gì, nhưng tôi hứa, còn được đá bóng, còn được ra sân tôi sẽ nỗ lực hết mình để không làm mẹ thất vọng”.

Sự thực là tương lai sau này không biết thế nào… còn hiện tại hậu vệ Đình Hoàng có lẽ cũng đã phần nào làm vui lòng mẹ.

Và niềm vui vỡ òa

Ngày cậu bé Đình Hoàng khăn gói quả mướp từ huyện Hưng Nguyên ra thành phố Vinh xin nhập lò đào tạo trẻ SLNA, không ai nghĩ Hoàng sẽ trở thành cầu thủ đội 1 như ngày hôm nay. Hôm đó, trời đổ mưa, cậu bé 13 tuổi thân hình hao gầy bẽn lẽn theo sau mẹ. Đến Vinh, Hoàng vẫn cứ bám chặt lấy mẹ không rời nửa bước cho tới khi cậu được  các thầy nhận vào lò đào tạo và phải chấp nhận cuộc sống xa mẹ, xa gia đình…

Những ngày đầu ở Vinh, nhớ nhà, nhớ mẹ, có lúc Hoàng bật khóc và xin các thầy ra về. Tuy nhiên, được sự động viên của các thầy, đặc biệt là những lời động viên yêu thương kịp thời của mẹ mỗi lần có thời gian rảnh rỗi lên thăm, Hoàng đã vượt qua được khoảng thời gian khó khăn đó.

Như cây măng non, khi vượt được gió bão, Đình Hoàng đã phát triển rất nhanh và trở thành một trong những cầu thủ trẻ tiềm năng của SLNA. Được đôn lên đội 1 từ đầu mùa bóng 2013, Đình Hoàng không bỏ lỡ cơ hội để giành lấy niềm tin từ các thầy cũng như đồng đội.

Kể từ đầu giải cho đến nay, dù vào sân từ băng ghế dự bị hay đá chính, Hoàng luôn tạo ra sự yên tâm nơi hành lang phải của đội nhà. Không chỉ phòng thủ chắc chắn, Đình Hoàng còn mạnh dạn dâng cao tấn công mỗi khi có cơ hội. Tuổi trẻ, sức khỏe dồi dào, khát vọng bay cao… nên Hoàng luôn thể hiện sự nhiệt tình cháy bỏng từ lúc nhập cuộc đến khi rời sân.

Chính phẩm chất “chịu khó cày bừa” của Hoàng mà cầu thủ trẻ này đã được các đồng đội ưu ái gắn cho biệt danh Hoàng “bò”. Tuy nhiên, vì biệt danh này trùng với biệt danh của đội trưởng Trọng Hoàng, nên các đồng đội liền đổi lại thành Hoàng “me” (tức là em của Hoàng “bò”). Nhắc đến biệt danh của mình, Đình Hoàng ngượng ngùng xen lẫn niềm vui vì được các đồng đội yêu mến.

Những ngày cuối tháng 5, niềm vui đến thật bất ngờ với hậu vệ trẻ Đình Hoàng. Trong đợt tập trung chuẩn bị cho 2 trận đấu giao hữu quốc tế của ĐT U23 Việt Nam, Đình Hoàng cùng 4 đồng đội trẻ khác của SLNA đã được HLV trưởng Hoàng Văn Phúc ghi tên vào danh sách.

Đón nhận thông tin trên, Đình Hoàng xúc động: “Tôi cứ ngỡ là mơ anh à, không ngờ tôi lại được gọi lên ĐT ở thời điểm này…. Được đặt niềm tin chắc chắn tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội đâu. Tôi sẽ phấn đấu hết mình để mong rằng được góp mặt ở SEA Games 27 trên đất Myanmar và cùng ĐT U23 Việt Nam thi đấu thành công”.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Khi được hỏi về cầu thủ ưa thích nhất của mình, hậu vệ Đình Hoàng đã bày tỏ sự ngưỡng mộ với đàn anh Huỳnh Quang Thanh (B.BD). Cầu thủ trẻ đội bóng xứ Nghệ cho biết: “Anh Quang Thanh chẳng khác nào Cafu của Việt Nam, anh lên công về thủ đều tốt. Đặc biệt anh Quang Thanh vừa có thể chơi mềm mại kỹ thuật, vừa có thể đá rắn mỗi lúc cần thiết…”.

Thần tượng Quang Thanh và Đình Hoàng cũng mơ ước tương lai mình sẽ trưởng thành để có thể trở thành Huỳnh Quang Thanh thứ 2 của bóng đá Việt Nam.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm