Hậu vệ Anh Hùng: 'Tôi là nạn nhân của những pha vào bóng ghê rợn'

25/06/2017 14:19 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Hậu vệ Anh Hùng (Hải Phòng) cảm thấy may mắn khi không bị gãy chân sau pha vào bóng nguy hiểm của Sầm Ngọc Đức (Hà Nội FC) ở lượt trận 14 V-League 2017 ngày 24/6.

Nhớ lại tình huống vào bóng thô bạo bằng cả 2 chân của Ngọc Đức, Anh Hùng vẫn cảm giác thấy sợ:

"Ngay sau pha vào bóng của Đức thì dường như chân tôi bị mất cảm giác ngay tức thì. Thú thật lúc đó tôi rất sợ. Sợ rằng tôi lại bị gãy chân thêm lần nữa thì sự nghiệp coi như là kết thúc”.

Phút thứ 27 trong trận đấu giữa Hà Nội và Hải Phòng trong khuôn khổ vòng đấu cầu thủ Sầm Ngọc Đức bên phía Hà Nội đã có động tác phi cả 2 chân vào hậu vệ Anh Hùng.

Hậu vệ của Hải Phòng tỏ ra rất đau đớn, anh phải rời sân bằng cáng và cần sự chăm sóc của đội ngũ y tế. đã rớm nước mắt sau khi bị hậu vệ Sầm Ngọc Đức (Hà Nội FC) đạp vào ống đồng chân phải.

Anh Hùng cho biết thêm, dường như số phận đang trêu đùa và thử thách anh bởi nhưng pha vào bóng ghê rợn:

“Tôi cảm thấy đen đủi khi là nạn nhân của những pha vào bóng ghê rợn. Thú thực với pha vào bóng như của Đức thì muốn tránh cũng khó. Tình huống đó không nhất thiết phải phi cả 2 chân vào bóng như thế.

Trong thế bị động tôi không thể né kịp. Cả đêm hôm qua tôi cảm thấy rất lo lắng. Những hình ảnh, ký ức buồn về khoảng thời gian chữa chạy và điều trị ở lần gãy chân trước đó cứ quay quẩn trong đầu tôi”.

Hậu vệ Hải Phòng ‘sốc’ với pha triệt hạ của tuyển thủ Việt Nam

Hậu vệ Hải Phòng ‘sốc’ với pha triệt hạ của tuyển thủ Việt Nam

Hậu vệ Anh Hùng của Hải Phòng đã rớm nước mắt sau khi bị hậu vệ Sầm Ngọc Đức (Hà Nội FC) đạp vào ống đồng chân phải. Trước đó, Anh Hùng từng bị gãy chân phải khi còn khoác áo Hùng Vương An Giang.

Năm 2014, khi còn khoác áo HV An Giang, Anh Hùng từng bị hậu vệ Đình Đồng của SLNA vào bóng bằng cả hai chân dẫn đến gãy chân và khiến anh mất hơn 1 năm mới có thể trở lại với sân cỏ. Chính vì vậy, tình huống vào bóng của Ngọc Đức khiến Anh Hùng cảm thấy bàng hoàng. Có lẽ, hơn ai hết, Anh Hùng thấu hiểu nỗi lo lắng và sợ hãi của một cầu thủ từng dính chấn thương nặng.

“Sau trận đấu, Ngọc Đức đã gửi lời xin lỗi tới tôi. Giờ mọi chuyện cũng đã qua và điều may mắn là tôi không bị chấn thương nặng. Tôi hy vọng không chỉ Đức mà nhiều anh em cầu thủ khác hiểu và rút kinh nghiệm sau những gì mà tôi phải hứng chịu.

Đôi chân là “cần câu cơm” của cầu thủ. Vì thế, quan trọng là anh em cầu thủ biết tránh cho nhau những pha vào bóng theo kiểu triệt hạ”.

Khi chúng tôi đặt câu hỏi, Anh Hùng có trách Ngọc Đức quá vô tình ở tình huống vào bóng đó hay không, cầu thủ của Hải Phòng im lặng một hồi và thở dài nói: “Bóng đá nhiều lúc nghiệt ngã lắm. Nhiều lúc bạn muốn tránh nguy hiểm cũng không được. Điều tôi mong nhất là các anh em đồng nghiệp hiểu và giữ gìn đôi chân cho nhau ở những tình huống va chạm không đáng có”.

Anh Hùng và sự nghiệp nhiều sóng gió

Dù mới bước sang tuổi 25 nhưng sự nghiệp quần đùi áo số của Anh Hùng không ít sóng gió. Anh Hùng trưởng thành từ lò đào tạo của CLB SLNA. Cầu thủ sinh năm 1992 này từng U21 SLNA đăng quang giải U21 Quốc gia 2012.

Tuy nhiên, sau đó anh không còn nằm trong kế hoạch của đội bóng. Anh Hùng đã phải tự mày mò tìm bến đỗ mới. Hùng từng có thời gian chơi bóng ở giải hạng Nhì theo dạng cho mượn rồi khoác áo đội bóng đang chơi ở giải hạng Nhất thời điểm đó là CLB Hùng Vương An Giang.

Anh Hùng được xem là một trong những nhân tố quan trọng giúp HV An Giang giành vị trí thứ 3 tại giải hạng Nhất quốc gia, cùng quyền thăng hạng năm 2013. Ngỡ tưởng sự nghiệp của Anh Hùng đang ở thời kỳ phát triển thì vào ngày 26/2/2014, Anh Hùng đã gặp chấn thương kinh hoàng trong chuyến trở về quê nhà đối đầu với đội bóng quê hương SLNA.

Sau pha va chạm với Đình Đồng, Anh Hùng được đưa thẳng tới Bệnh viện Nghệ An cấp cứu trong tình trạng gãy xương ống chân phải và được bác sỹ tiên liệu là giải nghệ sớm.

Bằng nỗ lực kiên trì tập luyện, Anh Hùng đã có sự hồi phục thần kỳ và được CLB Hải Phòng chiêu mộ từ năm 2014. Sau 2 năm gắn bó với đội bóng đất Cảng, Anh Hùng được tin tưởng khi thường xuyên được BHL giao trọng trách đảm nhận vai trò hậu vệ cánh phải. Và một lần nữa số phận dường như muốn thử thách Anh Hùng khi anh phải hứng chịu thêm một pha vào bóng của cầu thủ đồng hương Sầm Ngọc Đức.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm