HAGL 'phẫn nộ' vì trọng tài Phùng Đình Dũng

29/02/2016 08:01 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - “Những quyết định của trọng tài trên sân trận này không thuyết phục để đội bóng chúng tôi chấp nhận kết quả thua. Chúng tôi đề nghị BTC xem xét lại những quyết định của trọng tài trên sân. Trận đấu hôm nay trọng tài có những quyết định có vấn đề. Tôi nghĩ nên xem lại việc cử trọng tài và giám sát của trận đấu này”, HLV Nguyễn Quốc Tuấn của HAGL khẳng định sau trận đấu.

Thuốc thử liều cao với những đứa trẻ của bầu Đức đã cho thấy những hạn chế khó khắc phục cho đội bóng phố núi. Khoảng trống của Công Phượng, Xuân Trường, Anh Tuấn để lại quả là quá lớn cho các đồng đội.

Trong khi đó, tuyến dưới của HAGL bất ngờ “vỡ vụn” hoàn toàn sau chấn thương của cặp trung vệ chính thức, trong đó Văn Pho chấn thương ngay phút thứ 5 (Đông Triều chấn thương không đăng ký thi đấu). Khủng hoảng hàng thủ khiến đội bóng phố núi gặp nhiều khó khăn trước cặp ngoại binh to lớn của SHB Đà Nẵng ở tuyến trên. Những pha đua tốc độ, tranh chấp trên không gần như HAGL đều thua thiệt hoàn toàn. Tuy nhiên, trong hiệp 1, do các cầu thủ của SHB Đà Nẵng đá không đúng ý đồ của ban huấn luyện nên họ không tạo được pha bóng có nét nào.

Tất cả những tình huống gây nguy hiểm của đội bóng phố núi chủ yếu là hàng thủ HAGL mắc lỗi nhiều hơn là nhờ cầu thủ SHB Đà Nẵng tạo ra. Sau trận đấu, HLV Huỳnh Đức cũng không quên trách các học trò khi không tuân thủ đấu pháp của ban huấn luyện.

Vào hiệp 2 thế trận cởi mở hơn hẳn. SHB Đà Nẵng nhập cuộc khá tốt và họ có cơ hội mở tỷ số khi tiền đạo James đối mặt thủ môn HAGL nhưng không thành công. Sau tình huống này, SHB Đà Nẵng liên tục khoét sâu vào 2 cánh của HAGL trước khi chuyền bỏng vào trong cho cặp tiền đạo ngoại không chiến.

Trong khi đó, bên phía HAGL, Văn Toàn thi đấu xông xáo, nỗ lực, nhưng vì tuyến giữa, nhất là cặp tiền vệ trung tâm, chỉ thi đấu tròn vai, thiếu những đường chuyền quyết định, có nét “xé” hàng thủ đối phương cho tuyến trên nên nỗ lực tấn công của họ đều bất thành.

HAGL 1-2 Đà Nẵng: Merlo lập cú đúp, Đà Nẵng ngược dòng thành công

HAGL 1-2 Đà Nẵng: Merlo lập cú đúp, Đà Nẵng ngược dòng thành công

HAGL đã mở tỉ số nhờ công của Văn Toàn, nhưng sau đó Merlo đã lập cú đúp giúp Đà Nẵng ngược dòng giành chiến thắng 2-1.


Tuy nhiên, phút 72, từ pha phạt góc cánh phải, bóng được các cầu thủ HAGL chuyền sệt, Văn Toàn lao người đánh đầu lái bóng ghi bàn thắng mở tỷ số, nhưng theo HLV Huỳnh Đức là cầu thủ HAGL việt vị rõ ràng.

Sau bàn thắng, HAGL chưa hết mừng thì đã bị SHB Đà Nẵng dội cho gáo nước lạnh. Phút 73, sau pha giao bóng, SHB Đà Nẵng lên bóng nhanh ở cánh phải trước khi câu bổng vào trong cho Gaston Merlo đánh đầu cân bằng tỷ số. Đến phút 90+3, trong một tình huống tranh chấp ở trước vòng cấm, trọng tài đã cho SHB Đà Nẵng được hưởng quả phạt trực tiếp, gây ra phản ứng gay gắt bên phía HAGL.

Sau pha đá phạt bất thành, bóng hết biên, trợ lý trọng tài chỉ phát bóng lên, sau một hồi suy nghĩ, trọng tài chính Phùng Đình Dũng bất ngờ “bẻ” quyết định của trợ lý để cho SHB Đà Nẵng được hưởng quả phạt góc khiến tất cả bất ngờ.

Từ tình huống đá phạt này, Gaston Merlo lại tiếp tục đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 cho đội nhà.

HAGL khiếu nại lên BTC

Sau trận đấu, ông Nguyễn Tấn Anh, trưởng đoàn bóng đá HAGL, bức xúc cho biết: “Tại sao trọng tài bắt HAGL gặp Đà Nẵng lại toàn người Hà Nội. CLB HAGL sẽ chính thức khiếu nại. Chuyện thắng thua là rất bình thường không vấn đề gì cả. Vấn đề là phải công bằng. Tại sao hôm nay trọng tài Hà Nội điều khiến, hiện nay có 2 CLB đang thi đấu thuộc một ông chủ người Hà Nội giờ lại phân trọng tài, giám sát trọng tài cũng là người Hà Nội”.

Bức xúc vì các quyết định được cho là bất lợi với đội nhà, khán giả phố núi đã phản ứng gay gắt. Họ quay lại xúc phạm trọng tài với những lời nói nặng nề. Sợ có phản ứng dây chuyền, lực lượng an ninh đã phải hộ tống tổ trọng tài vào đường hầm và cắt cử lực lượng an ninh dày đặc ở 2 lối vào của tổ trọng tài này.


Cao Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm