HAGL đã 'mất lửa' từ lâu

18/08/2015 15:48 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ cần người có chút chuyên môn bóng đá cũng dễ dàng cảm nhận sự thiếu lửa nơi các cầu thủ trẻ HAGL trong một trận đấu có ý nghĩa sống còn với họ.

Tuấn Anh lắc đầu, ra điều không hài lòng với pha ném biên của đồng đội nhằm vào thân trên, khiến cú nhả bóng lại bật ra đường biên dọc; Xuân Trường đáng ra cần truy đuổi đòi lại bóng sau tình huống để mất, nhưng bất lực đứng nhìn; Công Phượng đã có thể ra chân ở cự ly thuận lợi sau một nhịp khống chế bóng từ đường chuyền của Xuân Trường, nhưng lại chậm, để đối phương kịp quăng chân truy cản…

Đấy mới là những phút đầu tiên của trận-cầu-6-điểm giữa Đồng Tháp với HAGL trên sân Cao Lãnh. Từ mất lửa, đến mất cảm giác chơi bóng là rất gần. Không chỉ có Công Phượng, những Thanh Tùng, Nguyễn Lam và Tuấn Anh…, cũng không còn tự tin khi dứt điểm cầu môn.

Trong khoảng thời gian học trò mất phương hướng, mất thăng bằng, họ nhìn về phía BHL với ánh mắt cầu viện, nhưng HLV trưởng Guillaume Graechen chỉ đứng bất động. Không có bất cứ sự điều chỉnh nào cả về chiến thuật lẫn vị trí trên sân của ông thầy người Pháp.

Những phút cuối hiệp 1, Văn Toàn được tung vào sân, HAGL cũng đồng thời xây cao hàng tiền đạo bằng việc đẩy Franklin lên, nhưng đã quá muộn.

Hiệp 2 khởi đi, Công Phượng bắt đầu biểu hiện nôn nóng, thậm chí cay cú và phải nhận thẻ vàng; Tuấn Anh chấp nhận lui về trám vị trí trung vệ mà Franklin để lại, HAGL rõ ràng chỉ còn biết cầu may.

Xuân Trường, Út Cường và cả Công Phượng nữa đã thử sức với liên tiếp 3 pha sút phạt hàng rào ở cự ly thuận lợi, nhưng không một lần họ thành công. Và sau trận, như thường lệ, phần lớn người trẻ đổ rạp xuống sân.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc vang lên, gần khu vực kỹ thuật của đội nhà, Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh đã to tiếng với HLV Graechen, ra điều không hài lòng. Vị HLV trẻ người Pháp nói dăm ba câu, rồi khoát tay, cởi bỏ áo “bib” và thẻ HLV.

Màn khẩu chiến lên đỉnh điểm, khiến các trợ lý còn lại phải nhảy vào can ngăn. Người ta hiểu rằng, cabin BHL HAGL sắp có biến. Và cuối cùng, điều phải đến đã đến.

Một vài cầu thủ Đồng Tháp tiến lại động viên và kéo “những đứa trẻ của bầu Đức” đứng dậy. Một cách gượng gạo, họ tiến về phía khán đài C, nơi số ít CĐV HAGL tháp tùng đội bóng, để vỗ tay cảm ơn. Xong thủ tục, họ quay lại khu kỹ thuật, ngồi gập người. Không ai nói với ai bất cứ một câu nào, cho đến khi những cầu thủ trẻ lặng lẽ rời sân.

Chứng kiến cảnh buồn bã vì thất bại lặp đi lặp lại của các cầu thủ HAGL ở mùa này, người ta thấy thương cho bọn trẻ. Họ không có lỗi, chắc chắn rồi, bởi “những đứa trẻ của bầu Đức” đã cố gắng hết sức bình sinh. Vậy thì do ai?!

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm