HAGL, Công Phượng và tiếng thở dài

22/12/2016 10:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trực tiếp đưa Công Phượng lên tầm cao, nhưng HLV Guillaume Graechen giờ phải thừa nhận cậu học trò cưng của ông đang gặp vấn đề về niềm tin. Khủng hoảng từ chính cái đầu khiến Công Phượng chưa thể tìm lại đẳng cấp vốn có.

Với mỗi cầu thủ trẻ, được thi đấu thường xuyên và liên tục luôn là liều thuốc bổ dưỡng nhất. Nó không chỉ giải quyết khâu tinh thần, tích lũy kinh nghiệm chiến trường mà xa hơn là sự trưởng thành trong sự nghiệp.

Chỉ riêng một mùa giải bặt tăm yếu tố chuyên môn trên sân bóng và chỉ ồn ào qua tin tức truyền thông hay hậu trường, chuyến đi Nhật Bản vừa qua với nhiều người hình dung Công Phượng như chú ong chăm chỉ mọt sách, học lý thuyết suông là chính.

Dự bị dài hạn ở CLB hạng 2 Nhật Bản, thời gian cả mùa giải tập luyện của Công Phượng được đánh đổi bằng tổng số phút ra sân trong 6 trận không được nổi 90 phút. Trong đó có trận đấu Công Phượng được ra sân vì yếu tố thương mại nhiều hơn khi địa phương có CLB Mito Hollyhock đưa cầu thủ HAGL vào sân như để đẹp lòng CĐV Việt sang đây du lịch.


Với những CĐV trung thành của Công Phượng và HAGL, họ không khác nào “chết trong lòng một ít” vì thần tượng của mình vì nhiều lý do không có cơ hội ra sân. Khác Xuân Trường, Công Phượng cũng không được chơi bóng ở đội trẻ và tất yếu, tiền đạo xứ Nghệ phải trở lại HAGL để tìm lại cảm giác chơi bóng.

Nhiều người cảm thấy tiếc cho Công Phượng bởi nếu được ra sân nhiều hơn, Công Phượng đã không tự ti đến nỗi mất đi đẳng cấp vốn có. Đỉnh cao của sự thất vọng với Công Phượng là thất bại cùng đội tuyển Việt Nam ở AFF Suzuki Cup vừa qua. HLV Hữu Thắng quyết định loại đàn anh nhiều kinh nghiệm hơn để lấy suất cho Công Phượng, nhưng khi có cơ hội như trận gặp Malaysia, tiền đạo HAGL cũng không thể là chính mình.

Hay tính ở trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên, so với 2 người đồng đội cũng ở hoàn cảnh du học khác là Xuân Trường, Tuấn Anh thì Công Phượng cũng đã cho thấy dấu hiệu chững lại.

Và đến trận thua U21 Thái Lan tối 20/12 ở sân Thống Nhất vừa qua, HLV Guillaume ngoài trao cơ hội cũng không biết cách nào để giúp cậu học trò là chính mình. Bất lực trên cabin chỉ đạo, lý do mặt sân xấu, các học trò sai lầm, đội chưa hòa nhập, Công Phượng mất tự tin… càng khiến HLV Guillaume mất điểm với CĐV trung thành lẫn bầu Đức trong lần hiếm hoi ông tái xuất trên sân.

Công Phượng phải biết tự ‘cứu mình’

Công Phượng phải biết tự ‘cứu mình’

Công Phượng đã từng là biểu tượng, niềm hy vọng của nhiều thế hệ những người yêu bóng đá, được ví là thần đồng, thậm chí là “Messi Việt Nam”. Nhưng chính những mỹ từ đó đã và đang “giết chết” tiền đạo này.

Không tính những trận thắng đội trẻ U21 Thái Lan mà thực chất là đội trẻ Muangthong United trong lần vô địch giải U21 quốc tế 2014 tại Cần Thơ, từ trận thắng 1-0 giải U19 Đông Nam Á năm 2014 chính với lứa U21 Thái Lan “xịn” mang sang TP.HCM kỳ này, trận thua vừa qua không phải là thảm họa nhưng có thể xem là dấu hiệu cho sự chững lại của cả 1 thế hệ.

HLV Guillaume Graechen cho hay Công Phượng sẽ không chơi tồi liên tục 2 trận đấu liên tiếp từ khi ông dẫn dắt cậu học trò cưng. Và chắc chắn điều này sẽ đúng vì đối thủ chiều nay của U21 HAGL là U17 Gangwon, đội bóng non yếu nhất giải năm nay.

Chỉ 1 trận thua ở giải giao hữu, chuyện sẽ là bình thường nếu U21 HAGL không sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia, lại mang danh nhà vô địch 2 năm liền với hàng loạt cái tên được thử lửa qua đỉnh cao.

Nhưng thất bại của họ mới đây lại khiến nhiều người khắc khoải về nỗi ám ảnh Thái Lan. Có lý do để lo lắng khi những tinh túy của HAGL năm tới sẽ đối diện với người Thái ở SEA Games. Trên khán đài sân Thống Nhất, HLV Hữu Thắng có lẽ đã thấy lo từ bây giờ.

Lịch thi đấu U21 quốc tế ngày 22/12
(lượt cuối vòng bảng, sân Thống Nhất, VTV6 trực tiếp)

15h30, bảng A: U21 Việt Nam – U21 Yokohama

18h00, bảng B: U21 HAGL – U21 Gangwon


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm