U21 HAGL và nỗi buồn mang tên Thái Lan

21/12/2016 06:19 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sức ép đè nặng lên những đôi chân vừa trở về từ kỳ AFF Suzuki Cup 2016 đầy áp lực, các học trò của HLV Guillaume tiếp tục chịu đựng sự căng thẳng thần kinh khi phải bảo vệ chức vô địch. Và mọi thứ trở nên thất vọng với “những đứa trẻ nhà bầu Đức”.

Rất lâu rồi U21 HAGL mới nhận được sự động viên tinh thần to lớn từ phía ông bầu Đoàn Nguyên Đức, người cha thứ 2 của những đứa trẻ Học viện HAGL Arsenal JMG. Hôm qua, ông Đức có mặt trên khán đài sân Thống Nhất từ trận đấu đầu tiên giữa U21 Myanmar và U21 Yokohama.

Sự kỳ vọng của ông ở giải năm nay rất lớn và Công Phượng, Xuân Trường hiểu như thế nào về sự có mặt của ông trên khán đài. Tuy nhiên, như bầu Đức từng không ít lần thừa nhận trước đó, khi có mặt ông, các đứa trẻ của ông lại chơi tệ hơn bình thường.

Quả thật, 90 phút của cuộc đối đầu giữa U21 HAGL và đội khách U21 Thái Lan với khoảng 15.000 CĐV có mặt ở khán đài sân Thống Nhất còn hơn là sự thất vọng. Hơn 1 tháng từ ngày ĐTQG giao hữu với CHDCND Triều Tiên ở đây, mặt sân này lại đông đảo và sôi sục không khí bóng đá như thế.

Nó như là lời khẳng định, thế hệ U19 trước đây của Công Phượng, Xuân Trường ăn đứt U19 Việt Nam hiện tại (chiếm gần nửa đội hình của đội chủ nhà U21 Việt Nam tham dự giải này) vừa giành tấm vé lịch sử đi World Cup U20. So với ngày khai màn chỉ có mặt đội chủ giải U21 Việt Nam, hôm qua CĐV đến sân đông đảo hơn hẳn.

U21 HAGL có nhiều hơn một ưu thế từ mặt sân, CĐV nhà, lực lượng gần nửa đội hình là tuyển thủ quốc gia (và gần cả đội hình đều từng khoác áo các lứa trẻ Việt Nam) khi so sánh với U21 Thái Lan.

Song tất cả điều đó không giúp ích gì cho đội chủ nhà sau pha lập công duy nhất của Nattawut Sombatyotha vào cuối hiệp 1. Bàn thua có lỗi quá lớn của Văn Trường khi thủ thành chủ nhà không có cảm giác không gian chuẩn xác để rồi chịu quả phạt góc dẫn đến tình huống bước ngoặt.

Công Phượng bị chú ý trên hàng công và HLV Sritharo có vẻ đã nghiên cứu kỹ cầu thủ chủ nhà để hóa giải. Người đá cặp tiền đạo với Công Phượng là Văn Toàn linh hoạt hơn khi tích cực chạy chỗ tạo cơ hội cho mình cũng không thể có bàn gỡ cho U21 HAGL. Điển hình là cú tiếp hụt bóng từ đường chuyền dài từ giữa sân rất vừa tầm của đội trưởng Xuân Trường.

HLV Guillaume: 'U21 HAGL thua vì Công Phượng mất tự tin…'

HLV Guillaume: 'U21 HAGL thua vì Công Phượng mất tự tin…'

HLV trưởng người Pháp của nhà vô địch 2 mùa U21 quốc tế gần nhất lý giải rất nhiều lý do thất bại trong ngày ra quân.

Càng về cuối trận, U21 HAGL cho thấy họ càng bế tắc và đối thủ chỉ cần chơi khá tiểu xảo, chủ nhà chấp nhận trắng tay rời sân. U21 Thái Lan cho thấy họ đủ bài vở để “trị” chủ nhà.

HLV Sritharo tinh quái đến mức cất hết những con bài chủ lực như Samphaodi hay Worachit (chỉ vào sân giữa hiệp 1) để hàng thủ U21 HAGL tiếp tục mắc sai lầm cố hữu. Hơn cả 1 hiệp đấu, những ngôi sao trẻ vừa trở về từ ĐTQG cũng không thể sửa sai cho người đồng đội.

HLV Guillaume có màn tái xuất buồn với các học trò cưng của ông và nhiều CĐV không khỏi thất vọng khi nhìn ông thầy người Pháp bất lực ngồi yên trên ca bin huấn luyện.

U21 Thái Lan của thế hệ Samphaodi đã đòi nợ thành công U21 HAGL ở một trận đấu ở giải trẻ. Cũng chưa có gì là thảm họa sau trận thua này của chủ nhà bởi thầy trò HLV Guillaume trận cuối chỉ phải gặp một đội trẻ Gangwon quá yếu.

U21 HAGL không khó là đội xếp nhì bảng B để vào bán kết, họ không được lựa chọn đối thủ. Vấn đề lớn sau trận thua này có lẽ là sự tự tin, khi một đội bóng 2 lần vô địch liên tiếp ngã ngựa ngay trận ra quân và ở thời điểm Công Phượng, Văn Toàn cần chứng minh giá trị của mình nhất.

Người Thái lại thêm một lần gieo sầu cho bóng đá Việt Nam, lần này là cho thế hệ được kỳ vọng nhất của bóng đá Việt Nam trước thềm SEA Games.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm