Gót chân Achilles của "Big four"

18/08/2011 13:31 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Ai đã xem “Con ngựa thành Troy”, hẳn phải rất ấn tượng (thậm chí là yêu luôn) nhân vật Achilles, người anh hùng và là một biểu tượng của chiến binh dũng cảm Hy Lạp. Trước khi chấp nhận lời đệ nghị tham chiến của Odysseus (vua xứ Ithaca) trong cuộc tiến đánh thành Troy, Achilles đã khắc cốt ghi tâm lời mẹ dặn, rằng lịch sử sẽ ghi tên người anh hùng Achilles, nhưng mẹ con sẽ không bao giờ có ngày đoàn tụ.

Achilles đã chọn vế đầu, để rồi phải chết bởi một mũi tên (của Paris, một trong hai Hoàng tử thành Troy) vào gót chân, điểm yếu duy nhất trên người chiến binh Achilles. Thuyết (hay thuật ngữ cũng đại loại thế) gót chân Achilles ra đời từ đây.


Một đội bóng, chẳng hạn như SHB.ĐN cả mùa chỉ có vài ba trận đấu tử tế, không thể xứng với danh của nhà vô địch được

Năm thứ 2 liên tiếp, 4 đội bóng lớn không đi đến vòng cuối cùng để chọn ra cái tên “minh chủ” V-League. V-League 2010, xếp sau nhà vô địch HN.T&T lần lượt là XM.HP (V.HP bây giờ) và TĐCS.ĐT. V-League 2011 cũng sẽ kết thúc bằng trận chung kết SLNA - HN.T&T (sân Vinh, cuối tuần này). Và vị vua mới sẽ xuất hiện (SLNA) hay HN.T&T sẽ bảo vệ thành công chức vô địch, thì nó cũng không phải là chuyện của HA.GL, ĐT.LA, B.BD hay SHB.ĐN nữa.

Vẫn biết hết thịnh rồi suy, nhưng vô tình hay hữu ý mà lần lượt những ĐT.LA, B.BD, rồi SHB.ĐN cứ nối gót nhau, chấp nhận làm kẻ chiến bại. Phần vì các đối thủ khác đã mạnh lên, nhưng cơ bản là họ tự bắn vào chân mình, tự triệt tiêu sức mạnh cho đến khi gục ngã.

Quả thật, một đội bóng (như SHB.ĐN chẳng hạn, nói gì đến HA.GL, B.BD hay ĐT.LA), cả mùa chỉ có vài ba trận đấu tử tế, không thể xứng với danh của nhà vô địch được.

TRẦN HẢI

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm