FLC Thanh Hóa – SLNA: Duyên nợ chất chồng

08/05/2016 06:01 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Kể từ khi đội bóng xứ Thanh lên chơi V-League đến nay, các cuộc đối đầu của họ với người láng giềng Sông Lam Nghệ An bao giờ cũng là cuộc đối đầu nảy lửa và chất chứa đầy duyên và nợ.

1. Mùa này, dưới sự dẫn dắt của GĐKT Lê Thụy Hải cùng sự xuất hiện của 3 cầu thủ Nghệ An trong đội hình FLC Thanh Hóa, trận derby Bắc Trung Bộ mùa vẫn sẽ rất nóng bỏng.

Nói đến duyên và nợ với đội bóng bên bờ sông Lam, chắc hẳn GĐKT Lê Thụy Hải vẫn còn nhớ rõ ký ức trên sân Thanh Hóa vào buổi chiểu ngày 13/7/2011 khi Thanh Hóa tiếp SLNA ở vòng 21 trên sân nhà. Đội bóng xứ Thanh lúc đó dưới sự chỉ đạo của ông “Hải lơ” đang có chuỗi trận ấn tượng, đặc biệt là chiến thắng trước B.Bình Dương ở vòng đấu trước đó đã khiến trận derby Bắc Trung Bộ nóng hơn bao giờ hết bởi ở thời điểm đó của V-League 2011, SLNA cũng là ứng viên cho chức vô địch với thành tích ấn tượng.

Ưu thế sân nhà giúp Thanh Hóa dẫn trước người hàng xóm 2-1 sau 45 phút đầu tiên nhờ các bàn thắng của Công Huy và Omar. Khán giả và CĐV xứ Thanh ngất ngây với màn trình diễn trong hiệp 1 của đội nhà. Thế nhưng, sang hiệp 2, các cầu thủ Thanh Hóa chơi chùng xuống một cách khó hiểu và HLV Lê Thụy Hải liên tục rút các trụ cột đang chơi tốt ra sân. Cùng với việc thi đấu thiếu tích cực, Thanh Hóa đã thua ngược 2-3 chung cuộc trước SLNA trong sự phẫn nộ, phản đối kịch liệt của các CĐV nhà. HLV Lê Thụy Hải cũng nhận không ít “gạch đá” từ khán giả, CĐV xứ Thanh.

Ngay sau trận thua đáng nghi ngờ này, HLV Lê Thụy Hải được xem là người “đứng mũi chịu sào” về thất bại trước SLNA. Nhà cầm quân này đã bị ban lãnh đạo Thanh Hóa dưới thời của bầu Đệ chấm dứt hợp đồng một cách đột ngột mà chính ông Hải lơ cũng bất ngờ, trong khi ông vẫn hội quân với các cầu thủ chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân Chi Lăng của SHB Đà Nẵng ở vòng đấu tiếp. Thêm một lần nữa, ông Lê Thụy Hải lại chia tay Thanh Hóa và cuộc chia ly này đã tốn không ít giấy mực của báo giới.

2. Trở lại dẫn dắt đội bóng xứ Thanh với vai trò là GĐKT ở mùa 2016, mọi thứ nay đã hoàn toàn khác với ông Lê Thụy Hải. Cuộc đối đầu với SLNA so với cách đây 5 năm cũng khác, bởi FLC Thanh Hóa hiện tại được đánh giá cao hơn hẳn người láng giềng xứ Nghệ. Nay họ lại có trong tay 3 gương mặt xuất sắc trưởng thành từ lo đào tạo trứ danh của SLNA là Đình Đồng, Hoàng Thịnh và Văn Bình. Ba cầu thủ gốc xứ Nghệ này đã có sự đóng góp đáng kể vào thành tích, vị trí hiện tại của FLC Thanh Hóa. Trong đó, Đình Đồng và Hoàng Thịnh là hai cái tên để lại nhiều ấn tượng nhất. Cuộc đối đầu với đội bóng cũ, đội bóng quê hương chắc hẳn sẽ là một trận đấu thú vị với ba cầu thủ này.

FLC Thanh Hóa xếp nhì bảng: Cả xứ Thanh như 'sôi' lên

FLC Thanh Hóa xếp nhì bảng: Cả xứ Thanh như 'sôi' lên

Sân Thanh Hóa vòng 8 là lễ hội bóng đá đúng nghĩa. Chiến thắng quý giá 2-1 trước HAGL ở vòng 8 đã giúp đội bóng xứ Thanh trở lại vị trí thứ 2 trên BXH và tiếp tục bám đuổi Hải Phòng trong cuộc đua tới ngôi vô địch.


Hậu vệ Đình Đồng, người vừa lập siêu phẩm giúp FLC Thanh Hóa hạ gục HAGL ở vòng trước cho biết: “Đã là cầu thủ chuyên nghiệp thì việc thi đấu cho nhiều đội bóng là chuyện rất bình thường. Đối mặt với đội bóng cũ, nhất là nơi mà mình đã trưởng thành luôn là một cảm giác khó khăn. Tuy nhiên, với tôi hay Hoàng Thịnh, Văn Bình, chúng tôi đều phải vượt qua để cống hiến hết mình cho đội bóng hiện tại mình thi đấu”.

Trong khi đó, GĐKT Lê Thụy Hải thì cho rằng, cuộc đối đầu với SLNA chiều chủ nhật tới là một trận đấu bình thường cùa mùa giải và với lợi thế sân nhà, dĩ nhiên mục tiêu là cố gắng giành chiến thắng. FLC Thanh Hóa đang bước vào giai đoạn khó khăn khi gặp không ít vấn đề cả về lực lượng lẫn lối chơi và chúng tôi vẫn đang cố gắng để hoàn thiện hơn”.

FLC Thanh Hóa ở trận này tiếp tục vắng Van Bakel, Văn Bình chưa chắc đã ra sân thi đấu được do vẫn bị chấn thương.

Dự đoán: 1-1

Khánh Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm