'Đồng Tâm Long An không sợ vô địch'

08/07/2015 12:16 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - “Chúng tôi không ngại vô địch nếu như cờ đến tay mình. Chúng tôi cũng đã ra quy chế từ đầu mùa sẽ thưởng 3 tỷ đồng nếu CLB đăng quang V-League 2015”, ông Nhiệm chia sẻ với TT&VH.

4 yếu tố giúp ĐTLA thăng hoa

ĐTLA là hiện tượng lạ, bị nhận diện phải cạnh tranh vé trụ hạng đầu mùa nhưng hiện đang có thành tích ấn tượng nhất V-League, ông Nhiệm lý giải:

"Vai trò đầu tiên là ở các cầu thủ. Sau nhiều mùa giải lăn lộn ở hạng Nhất, rồi trụ hạng, các cầu thủ trẻ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cùng với những cựu tuyển thủ QG có chất lượng tốt như Quang Thanh, Tài Em, Chí Công… đang thi đấu rất chững chạc. Họ trực tiếp dìu dắt các cầu thủ trẻ, truyền sự tự tin cho người trẻ để họ càng đá càng hay hơn. Năm nay, cũng nhờ BTC tuyên chiến mạnh tay với tiêu cực nên ĐTLA không lo ngại "vòi bạch tuộc" sẽ làm phân tán tư tưởng các cầu thủ, giúp họ tập trung toàn lực vào việc chơi bóng".

Theo ông Nhiệm, vai trò BHL với sự đứng đầu của GĐKT Huỳnh Ngọc San cũng tạo nên một cú hích cho ĐTLA mùa này. “Anh San với nhiều năm làm V-League, là học trò của HLV Calisto từng giúp ĐTLA vô địch ngày xưa đầy kinh nghiệm. Anh San hiểu CLB, áp dụng lối đá hợp lý để phát huy hết khả năng của anh em cầu thủ. Chuyên môn của anh ấy đã tạo ra sự khác biệt cho ĐTLA”.

Yếu tố CĐV tất nhiên được lãnh đạo ĐTLA coi trọng đặc biệt. “Chưa mùa giải nào sau khi vô địch cách đây chục năm, ĐTLA lại thu hút được số CĐV đông đảo như hiện tại. Đội bóng đá hay, đá đẹp, bất bại nhiều, có tính bản sắc địa phương nên nhân dân trong tỉnh đổ xô đi xem. Người dân yêu mến CLB, các cầu thủ chiến đấu vì màu cờ sắc áo, đó là một thành công khác của chúng tôi.

Vấn đề nữa là tiền thưởng. Trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại, các cầu thủ phải giữ nồi cơm cho mình. Đá thắng thì có thưởng, chúng tôi cam kết điều đó.

Ông Nhiệm hứa sẽ… có trách nhiệm,  và không sợ vô địch!

Chúng tôi đặt vấn đề với ông Nhiệm, rằng có tin từ nội bộ đội bóng phát ra rằng ông đang nợ họ tiền thưởng khá nhiều. Ông Nhiệm thẳng thắn: “Tôi không hề phủ nhận chuyện nợ thưởng các cầu thủ, và tôi biết tin này do cầu thủ “bắn” cho giới truyền thông. Và tôi cũng khẳng định chuyện nợ tiền thưởng là rất bình thường ở CLB, vấn đề này không phải bây giờ mới phát sinh mà các mùa giải trước cũng như thế. Nhưng không hề có chuyện lãnh đạo đội bóng quỵt tiền thưởng của cầu thủ. Kinh doanh giờ không đơn giản, cầu thủ cần chia sẻ. Chúng tôi sẽ giải quyết từ từ, ví dụ như khi thu được tiền nợ của đối tác hay từ nhà tài trợ, chúng tôi sẽ giải ngân một lúc 2-3 trận tiền thưởng.

Cầu thủ cần thông cảm với CLB vì không dễ bỏ ra một khoản tiền lớn chỉ trong ngày một ngày hai. Về tiền lương, chúng tôi nghĩ đó là khoản tiền để cầu thủ sinh hoạt hàng ngày nên không có chuyện chậm lương. Còn tiền thưởng thì chúng tôi sẽ giải ngân từ từ”.

Ông Nhiệm thể hiện rõ quan điểm xuyên suốt của “Gạch” là không chạy đua tiền. Ông cho biết con số chi tiêu cho đội 1 mùa này khoảng 30 tỷ đồng, còn 5 tỷ đồng cho các tuyến trẻ của CLB. Nói về khát vọng vô địch, ông bầu của “Gạch” khá “máu”:

“Từ xưa đến nay chúng tôi làm bóng đá không có chủ trương gọi là đủ điểm trụ hạng rồi, không đá nữa. Làm bóng đá thì ai cũng nghĩ đến mục tiêu cao nhất, chúng tôi không sợ vô địch và cờ đến tay sẽ phất. Từ đầu mùa, chúng tôi đã ban hành quy chế khen thưởng cho CLB. Nếu đội nằm trong tốp 6 thì sẽ có từ 1 đến 1,5 tỷ đồng tiền thưởng.

Ngoài ra, nếu đoạt vị trí tốt như có huy chương hay vô địch thì số tiền thưởng sẽ cao hơn. Nếu vô địch, ngoài 3 tỷ của VPF, CLB sẽ có thêm 3 tỷ nữa. Chưa kể số tiền thưởng mỗi trận thắng vào khoảng 300 triệu đồng/trận, hòa 150 triệu đồng/trận. ĐTLA không sợ vô địch và các cầu thủ có lẽ cũng ý thức được họ sẽ nhận được gì nếu đá tốt”.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm