Đối thủ của tuyển Việt Nam giảm áp lực sau trận thắng Papua New Guinea 2-1

14/11/2016 16:55 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - ĐTQG Malaysia đánh bại Papua New Guinea 2-1 trong trận đấu diễn ra vào chiều nay (14/11) tại sân Shah Alam. Chiến thắng này khôi phục lại sự tự tin cho cả đội và kéo lại niềm tin đang xuống thấp của CĐV với “những chú hổ”.

Lựa chọn một đối thủ không khó nhằn trước AFF Suzuki Cup 2016, HLV Ong Kim Swee muốn tìm lại sự hứng khởi và tự tin cho chính các học trò của mình. Thế nhưng, ngay ở phút thứ 6, Nigel Dabinyaba đã "dội gáo nước lạnh" vào mục tiêu của HLV trưởng Malaysia khi ghi bàn mở tỷ số cho Papua New Guinea.

Malaysia vẫn chiếm lĩnh thế trận sau khi bị thủng lưới, nhưng họ không tạo được ưu thế ở tuyến giữa. Không những thế, mặt sân ẩm ướt do cơn mưa trước đó khiến cầu thủ hai đội rất khó xử lý bóng, thỉnh thoảng lại có một cầu thủ trượt ngã khiến chất lượng trận đấu suy giảm đáng kể.

HLV Ong Kim Swee sử dụng sơ đồ 4-3-3 giàu sức tấn công với bộ ba tiền đạo Amri Yahyah, Harwan Bakri và gương mặt mới lên tuyển Darren Lok. Không tạo được sự kết nối ở tuyến tiền vệ nhưng trong một ngày mà ba tiền đạo chơi xuất thần, Malaysia vẫn giành được kết quả tốt nhất.



Các cầu thủ Malaysia có chiến thắng quan trọng ở trận giao hữu cuối cùng trước thềm AFF Cup 2016.Ảnh: Mohd Khairol Rizal

Phút 20, tiền vệ Irfan Fazail phối hợp với Darren Lok trước khi chuyền bóng cho Harwan thực hiện cú vô lê ở sát mép vòng 16m50 đưa trận đấu về vạch xuất phát. Khi hiệp 2 mới bắt đầu được 1 phút, Lok bị phạm lỗi trong vòng cấm, trọng tài Alongkron Feemuechang không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Amri Yahyah lạnh lùng tung cú sút đánh bại thủ môn Papua Ronald Warisan, ấn định chiến thắng 2-1 cho Malaysia.

HLV Malaysia kêu gọi CĐV ngừng chỉ trích đội nhà

HLV Malaysia kêu gọi CĐV ngừng chỉ trích đội nhà

HLV của Malaysia Ong Kim Swee muốn các học trò của mình giành chiến thắng ở trận giao hữu cuối cùng trước thềm AFF Cup 2016. Hiện hàng công của Malaysia đang bị chỉ trích rất nhiều.






Ở trận đấu này, HLV Ong Kim Swee thực hiện 6 sự thay đổi người. Bộ đôi kỳ cựu Safee Sali và Norsharul Idlan Talaha cũng được tung vào sân cùng 5 cái tên mới được gọi lên tuyển như Veenod, Safawi Rashid,… Đây được xem là cơ hội cuối cùng để các cầu thủ Malaysia cho HLV trưởng thấy được họ có thể làm được gì trước khi ông chốt danh sách 23 cái tên sang Myanmar tham dự AFF Suzuki Cup 2016.

Malaysia vẫn còn nhiều điều cần cải thiện ở khả năng phòng ngự nhưng chiến thắng này đã giúp ông Kim Swee dễ thở hơn trước giải đấu. Đây mới chỉ là chiến thắng đầu tiên của Malaysia sau 6 trận đấu đã qua, họ trả nợ thành công trận thua 0-2 trước chính Papua New Guinea trong trận giao hữu diễn ra vào tháng 6 năm nay.

Đội hình xuất phát:

Malaysia: Khairulazhan (GK) (Fahmi 73'), Davies, Shahrul, Shahrom, Rizal, Irfan (Safawi 58'), Zaquan (Hadin 69 '), Baddrol, Hazwan (Norshahrul 69'), Amri (C) (Veenod 58 '), Lok (Safee 58').

Papua New Guinea: Warisan (GK), Joe, Felix Komolong (Roland Bala 54 '), Opaiga, Alwin Komolong, Gunemba, Muta (C) (Sabua 23'), Emmanuel, Semmy (Gubag 89 '), Foster, Dabinyaba.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm